1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoa Anh Đào và Vô Thường

    Không chỉ nước Nhật mới có lễ hội hoa anh đào mà thủ đô của Hoa Kỳ cũng có một lễ hội hoa anh đào nổi tiếng, hàng năm thu hút cả triệu du khách đến ngắm hoa. Từ những cây anh đào đầu tiên là quà tặng của nước Nhật, hiện nay có khoảng 3000 cây anh đào được trồng ở trung tâm Washington DC, chủ yếu là xung quanh Tidal Basin, nơi có Washington Monument, Jefferson và Roosevelt''s Memorials. Mấy ngày vừa qua, anh đào nở rộ, đẹp đến nao lòng. Các bông hoa phủ kín các cành cây, làm sáng rực cả vùng. Thế nhưng những cánh hoa cũng thật mỏng manh. Mỗi một cơn gió qua, hàng vạn cánh hoa mỏng manh bị bứt khỏi cành, cuốn theo gió rồi phủ kín thảm cỏ hay rắc xuống mặt hồ. Cảnh tượng thật đẹp, nhưng chỉ kéo dài trong vòng hai đến ba ngày thôi trước khi hoa rụng hết. Để đến sang năm, hoa lại nở khi mùa xuân vừa sang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp của hoa anh đào chính là ở lúc đó ! Nó chỉ đẹp khi cháy hết mình cho đời. Nhà cháu nghe nói rằng nó cũng biểu trưng cho một nét tính cách của người Nhật bổn. Cũng đã có một vị nào đó (nhà cháu chả nhớ) đã đưa cái hình tượng "hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" để minh chứng thêm cho cảnh đó ! Chả biết vị đó có họ hàng gì với nhà bác hoadao hay không ? He he he !
    Nhà cháu có suy nghĩ dư rứa bị cái thấy nhà bác hoadao có cái chữ ký cũng vzậy "hoa đào y cựu tiếu đông phong" !
    Tiếc là nhà bác hoadao không chớp được cái cảnh ti tỉ cánh hoa đang chao nghiêng trong gió bay đi !
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác tả như tả vườn mơ nhà em vậy, cánh nhỏ và trắng tinh cộng với một mùi hương rất đặc trung, hoa mơ thường nở vào mỗi dịp xuân về, cây lại to và rất nhiều hoa, nhìn chỉ toàn một màu trắng tinh khiết, nhưng mà em thích nhất là khi cánh hoa rơi rụng phủ đầy mặt đất, cảm giác đi chân đất lên thật tuyệt !
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có bài ca cổ rằng:
    Mùa xuân sang có Hoa anh đào
    Mùa hạ sang có hoa đào anh
    Mua thu sang có hoa anh đào
    Mùa đông sang cũng hoa anh đào
    Bốn mùa đều có hoa anh đào...

  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật đấy, haodao_vnn! Thế có hình nào của haodao chụp ko, đưa lên để cho LHX và mọi người biết mặt xem có xinh ko?
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    HN không có hoa Anh Đào nhưng có hoa Sưa cũng rất đẹp , nhìn cũng na ná Anh Đào mà thời gian hoa nở lại khá dài , chỉ tiếc Sưa được trồng lẻ tẻ nên khi lên ảnh không hoành tráng như Anh Đào Mỹ , Nhật .
  7. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To Bác Xứ Đoài, hoadao rất tiếc không chụp được cảnh cánh hoa bay, cánh hoa mỏng quá, nhỏ quá mà máy của hoadao không được nhạy cảm cho lắm, chưa kể hoadao cực kỳ low tech. Nhìn hoa anh đào lạ lắm, hoa có vẻ đẹp thật mỏng manh mà rất mãnh liệt, tràn đầy. Có lúc hoadao ngồi dưới tán hoa và có cảm giác như mọi sự ồn ào của xe cộ chợt lắng xuống. Chỉ có hoa nở, nắng tràn đầy, gió thổi mơn man, mặt hồ sóng sánh, bầu trời xanh thẳm và mọi người xung quanh đang đi lại trong một sự tĩnh lặng bao trùm. Rất lạ. Nhân tiện, hoadao không có quan hệ gì với nhà thơ Thôi Hộ (dù rất muốn ), tuy vậy cũng có liên hệ tí xíu với câu thơ đào hoa.
    To Lệnh Hồ công tử, hoadao không xinh cũng không xấu, chẳng có gì đáng nhìn, có lẽ không cần công tử phải động tâm thắc mắc .
  8. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoadao cũng là dân Hà Nội gốc mà sao không biết đến hoa sưa nhỉ? Rất mong được được minusa có ảnh hoa thì post cho hoadao được dịp mở mắt, được không? Cám ơn nhiều.
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Rất tiếc tôi không phải là dân chơi máy ảnh , nhưng ở diễn đàn này có rất nhiều ảnh hoa Sưa do những bạn yêu thích đưa lên , Hoadao có thể vào Box Sở thích , ở đó có hội Hoa Sưa .
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường Lò-đúc và mấy phố cổ cây sưa được trồng từ những năm 30-40 của TK 20. Hoa sưa không có nhiều tính cách như anh đào Nhựt bổn. Vả lại ở HN thì hoa sưa bị chìm lấp bởi hoa đào mùa xuân, hoa hoàng lan cuối xuân đàu hè, hoa sữa cuối thu đầu đông,... rồi !

Chia sẻ trang này