1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người chia buồn cùng Chim_Lac_Viet... Được nhiều người chia sẻ nên chắc bây giờ nỗi buồn đã vơi đi rất nhiều rồi.
    Vạn sự vô thường... cảm xúc buồn hay vui cũng đều là vô thường.
    Cũng chính vì ngẫm tới vô thường nên Muoi_Mot đã có 1 chữ ký là:
    Sinh ra như mặc áo mùa đông, Chết đi như cởi áo mùa Hạ...
    Được Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 25/05/2007
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chủ đề về Hoa, Muoi_Mot upload lên 1 bông hoa hồng:
    1 bông hoa hồng phớt - cùng với màu của luân xa Tâm:
    [​IMG]
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all.
    ~ Thà yêu rồi mất mát còn hơn chẳng mất gì bao giờ ~
    Được Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 25/05/2007
  3. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trống vắng...
    Lạc vào topic này, bỗng như tìm được bạn tâm giao. Cảm ơn mọi người đã giúp mayxua nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ bé... Thấy lòng dịu đi nhiều...
    Một mai
    Rồi anh đi...
    Để lại cho em
    Hun hút con đường mong nhớ
    Bây giờ mùa thu
    Trời mây mong manh quá
    Như thương ngày chia xa...
    Chợt bỗng
    Trở về bên ta
    Một bóng tối nhạt nhoà
    Và một làn mây...
    Ngày xưa ấy...
  4. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trống vắng...
    Lạc vào topic này, bỗng như tìm được bạn tâm giao. Cảm ơn mọi người đã giúp mayxua nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ bé... Thấy lòng dịu đi nhiều...
    Một mai
    Rồi anh đi...
    Để lại cho em
    Hun hút con đường mong nhớ
    Bây giờ mùa thu
    Trời mây mong manh quá
    Như thương ngày chia xa...
    Chợt bỗng
    Trở về bên ta
    Một bóng tối nhạt nhoà
    Và một làn mây...
    Ngày xưa ấy...
  5. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là mới là lời bài Mây xưa xịn này, mấy câu trên post linh tinh không tính:
    MÂY XƯA
    Nhạc và lời: Phú Quang
    Ngày mai rồi anh đi, để lại cho em hun hút con đường mong nhớ
    Bây giờ mùa thu trời mây mong manh quá như thương ngày chia xa
    Ngày mai chỉ còn bên em kỷ niệm xưa nhạt nhòa về một tình yêu đầy tiếc nuối
    Ngày mai chập chờn mưa giăng chiều quen lối về, mặt đường hằn in những dấu chân em bơ vơ
    Rồi sẽ dần qua đi, chỉ còn bên ta bao tháng năm dài mong nhớ
    Những kỷ niệm xưa tưởng như đã mất với nỗi buồn chia xa
    Chợt vẫn trở về quanh ta một ánh mắt nồng nàn và một làn mây mùa thu ấy
    Và những kỷ niệm mê say lại về giăng đầy, dịu dàng ru ta trong giấc mơ xa
    Link:
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=786
  6. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là mới là lời bài Mây xưa xịn này, mấy câu trên post linh tinh không tính:
    MÂY XƯA
    Nhạc và lời: Phú Quang
    Ngày mai rồi anh đi, để lại cho em hun hút con đường mong nhớ
    Bây giờ mùa thu trời mây mong manh quá như thương ngày chia xa
    Ngày mai chỉ còn bên em kỷ niệm xưa nhạt nhòa về một tình yêu đầy tiếc nuối
    Ngày mai chập chờn mưa giăng chiều quen lối về, mặt đường hằn in những dấu chân em bơ vơ
    Rồi sẽ dần qua đi, chỉ còn bên ta bao tháng năm dài mong nhớ
    Những kỷ niệm xưa tưởng như đã mất với nỗi buồn chia xa
    Chợt vẫn trở về quanh ta một ánh mắt nồng nàn và một làn mây mùa thu ấy
    Và những kỷ niệm mê say lại về giăng đầy, dịu dàng ru ta trong giấc mơ xa
    Link:
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=786
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sẽ có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui trong box nói chung cũng như sự dịu ngọt và thuần khiết ở topic này nói riêng!
    Thân mến!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sẽ có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui trong box nói chung cũng như sự dịu ngọt và thuần khiết ở topic này nói riêng!
    Thân mến!
  9. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ về hoa bằng lăng, hoa sữa, còn mayxua lại nhớ cây bàng. ngày xưa còn bé, phố mayxua ở toàn là cây bàng. Dãy bàng đẹp nhất vào mùa thu chuyển đông. Lá bàng rụng đỏ ối vỉa hè. Những phiến lá to, đỏ bóng, bọn trẻ con mải miết nhặt lấy làm đồ hàng. Trên cành cây khẳng khiu trụi lá chỉ còn chơ vơ mấy chiếc lá đã ngả vàng nhưng còn lưu luyến cành, đợi trận gió qua là rụng. Những đứa bé con mặc áo bông chân đi guốc gỗ chạy lóc cóc đuổi nhặt lá, cười nói tíu tít... Bây giờ không còn cảnh ấy nữa, vì HN đất chật người đông quá rùi!
  10. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ về hoa bằng lăng, hoa sữa, còn mayxua lại nhớ cây bàng. ngày xưa còn bé, phố mayxua ở toàn là cây bàng. Dãy bàng đẹp nhất vào mùa thu chuyển đông. Lá bàng rụng đỏ ối vỉa hè. Những phiến lá to, đỏ bóng, bọn trẻ con mải miết nhặt lấy làm đồ hàng. Trên cành cây khẳng khiu trụi lá chỉ còn chơ vơ mấy chiếc lá đã ngả vàng nhưng còn lưu luyến cành, đợi trận gió qua là rụng. Những đứa bé con mặc áo bông chân đi guốc gỗ chạy lóc cóc đuổi nhặt lá, cười nói tíu tít... Bây giờ không còn cảnh ấy nữa, vì HN đất chật người đông quá rùi!

Chia sẻ trang này