1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! Màu của LX Tâm mờ vzậy coi chừng dính "tâm phế mạn" đó đa !
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! Màu của LX Tâm mờ vzậy coi chừng dính "tâm phế mạn" đó đa !
  3. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mayxua tả đúng cảnh ngày xưa hoadao chơi dưới gốc bàng khi còn bé, làm hoadao thấy nhớ những cây bàng mùa đông Hà Nội đến nao lòng. Nhiều kỷ niệm với cây bàng Hà Nội lắm, nào là chơi đồ hàng với lá bàng, nhặt quả bàng rụng để ăn nhân bùi bùi trong hạt, và cả những gói xôi lạc quà sáng được bà bán xôi bên đường gói bằng lá bàng.
    To Muoi_mot, theo hoadao thì hoa hồng này là không phải phớt hồng, hơi giống màu cam nhưng cũng không hẳn. Nhưng hoadao rất thích hoa màu này, cảm ơn bạn.
  4. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mayxua tả đúng cảnh ngày xưa hoadao chơi dưới gốc bàng khi còn bé, làm hoadao thấy nhớ những cây bàng mùa đông Hà Nội đến nao lòng. Nhiều kỷ niệm với cây bàng Hà Nội lắm, nào là chơi đồ hàng với lá bàng, nhặt quả bàng rụng để ăn nhân bùi bùi trong hạt, và cả những gói xôi lạc quà sáng được bà bán xôi bên đường gói bằng lá bàng.
    To Muoi_mot, theo hoadao thì hoa hồng này là không phải phớt hồng, hơi giống màu cam nhưng cũng không hẳn. Nhưng hoadao rất thích hoa màu này, cảm ơn bạn.
  5. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đóa hoa hồng này như trái tim yêu, ấm áp một tình yêu nồng nàn, êm dịu dù biết rằng không thoát khỏi qui luật của muôn đời.
  6. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đóa hoa hồng này như trái tim yêu, ấm áp một tình yêu nồng nàn, êm dịu dù biết rằng không thoát khỏi qui luật của muôn đời.
  7. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sẽ có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui trong box nói chung cũng như sự dịu ngọt và thuần khiết ở topic này nói riêng!
    Thân mến!]
    Cám ơn LHX_NDD nhiều nhiều vì những bông hồng đầu tiên mayxua nhận được. trong box này. Tặng lại bạn!
  8. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sẽ có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui trong box nói chung cũng như sự dịu ngọt và thuần khiết ở topic này nói riêng!
    Thân mến!]
    Cám ơn LHX_NDD nhiều nhiều vì những bông hồng đầu tiên mayxua nhận được. trong box này. Tặng lại bạn!
  9. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To hoadao_vnn,
    Xin phép chủ topic cho mình một góc ở đây nhé, để thỉnh thoảng mình chui vào đây để nhớ ngày xưa, để buồn, để ...khóc một chút... Lượn khắp các diễn đàn rồi, chỗ nào cũng ồn ã xô bồ, chỉ có ở đây là hợp với mayxua nhất... Hoadao nhớ xôi lạc gói trong lá bàng, còn mình thích xôi xéo gói trong lá sen. Ngày xưa ở ngõ Nam Ngư có một bà già bán xôi xéo ngon không chịu được, bà ấy không làm đỗ tơi ra, mà nắm lại to như quả bóng tennis, khi nào ăn mới thái thành lát mỏng cho lên nắm xôi bóng mỡ, vàng ngậy, rưới ít hành phi... Trời ơi hồi đó chỉ thèm cả ngày ăn xôi xéo thôi Lại còn thèm ô mai sấu, ô mai khế nữa chứ! Hồi bé sao cái gì cũng ngon thế không biết. Bây giờ cái gì cũng có lại chẳng thèm gì cả, hehe.
  10. mayxua

    mayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To hoadao_vnn,
    Xin phép chủ topic cho mình một góc ở đây nhé, để thỉnh thoảng mình chui vào đây để nhớ ngày xưa, để buồn, để ...khóc một chút... Lượn khắp các diễn đàn rồi, chỗ nào cũng ồn ã xô bồ, chỉ có ở đây là hợp với mayxua nhất... Hoadao nhớ xôi lạc gói trong lá bàng, còn mình thích xôi xéo gói trong lá sen. Ngày xưa ở ngõ Nam Ngư có một bà già bán xôi xéo ngon không chịu được, bà ấy không làm đỗ tơi ra, mà nắm lại to như quả bóng tennis, khi nào ăn mới thái thành lát mỏng cho lên nắm xôi bóng mỡ, vàng ngậy, rưới ít hành phi... Trời ơi hồi đó chỉ thèm cả ngày ăn xôi xéo thôi Lại còn thèm ô mai sấu, ô mai khế nữa chứ! Hồi bé sao cái gì cũng ngon thế không biết. Bây giờ cái gì cũng có lại chẳng thèm gì cả, hehe.

Chia sẻ trang này