1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Mayxua nói phố nhà mayxua nhiều cây bàng. Vậy chắc là nhà mayxua ở phố Tràng Thi hay Phủ Dõan rồi. Còn xôi xéo thì đúng là đỗ xanh đã giã nhuyễn, đồ lên, nắm lại, khi ăn mới lấy dao cắt vào xôi. Giống như xôi lúa nhưng xôi lúa nấu bằng ngô, còn xôi xéo nấu bằng gạo nếp. Bà bán xôi ở Nam Ngư cũng ngon nhưng xôi lúa bà bán ở đoạn phố nhà hoadao ngon hơn. Nam Ngư ngon nhất là phở gánh nhưng bây giờ hết rồi.
    Hà Nội vừa qua mùa sứa biển xong. Chuẩn bị vào mùa chim sẻ nhé. ăn chim sẻ ở trong ngõ Chợ Đồng Xuân ấy. Cẩn thận vào đúng hàng, nếu không là xơi món chim nhạn hôi rình mà trả tiền chim sẻ đấy. Mùa này, chả nhái làng Khương Thượng cũng tuyệt ngon luôn, đừng ăn chả, mà ăn nhái rán giòn kiểu thạch sanh ấy.
    Chim tâm hồn ăn uống, cứ nói đến ẩm thực là Chim hót cả ngày được. Hà Nội mùa nào thức nấy, thích lắm.
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/06/2007
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Dở hơi: cảm ơn lời nhắc nhở của bác, em sẽ thử lưu ý.
    @ Hoa Đào: Mình rất vui vì bạn cũng thích bông hoa này . Không phải là hoa phớt hồng thì là hoa gì ạ? Hoa hồng ko phải là loài hoa mình yêu nhất, song có vẻ như bây giờ rất khó tìm được 1 bông hoa như thế này.
    @ Hà Hoa: Lời bình của bạn thật tinh tế và rất xúc cảm nữa. Chúc bạn luôn thực sự vui vẻ trong cuộc sống và hạnh phúc trong TY.
  3. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    11 nhớ ngày xưa bé tý trước cửa nhà có 2 cây bàng rất to. Lần đầu tiên thấy cây bàng nhà mình có quả, mừng quá kêu ầm lên, chạy vào nhà khoe với mọi người trong nhà. Thi thoảng đi đâu về lại trèo lên cây ngồi vắt vẻo. Quả chín lên hái hoặc đứng ở dưới mà đáp... Nhân bàng đập ra ăn rất bùi và béo. Lá bàng thì để đun nước tắm. Sáng dậy tập thể dục thì nhảy lên nắm lấy chạc cây làm xà đơn. Chặt cây đi, 1 thời gian vẫn còn thấy tiếc lắm...
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước ở gần trường ĐH Ngoại thương, Ngoại giao có vợ chồng bán xôi rất ngon, hiếm đâu bằng. Xôi gói trong lá sen xanh. Bán rất chạy. Hồi sinh viên hay ra đấy ăn sáng, sau khi đi làm thì thường đi sớm để mua và mang đến công ty. Đến bây giờ, ăn khá nhiều cửa hàng xôi nhưng vẫn ko đâu ngon như thế.
  5. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mayxua, lúc nào mayxua và tất cả mọi người cũng được chào mừng ở topic này. Hoadao rất mừng khi mọi người vào đóng góp cho topic thêm vui, hoadao xem tất cả mọi người đều là chủ topic cả. Nói về xôi, thì hoadao cũng thích xôi xéo lắm. Đúng như chim_lac_viet nói, bà bán xôi đầu phố hoadao ở ngày xưa bán xôi xéo ngon lắm, còn ở Nam Ngư thì hoadao chưa có dịp thưởng thức.
    To Muoi_mot, hoadao cũng không biết tên gọi chính xác của loại hoa hồng này. Chỉ biết là có một loại hoa hồng có màu hồng nhạt hơn rất nhiều, nên đoán là loại kia mới là phớt hồng. Còn hoa này thì có màu hơi cam, mà hoa hồng cam thường được gọi là hồng bê bê, hoadao rất yêu thích loại hoa hồng này. Mà tên gọi thì có quan trọng lắm không, hoadao chỉ cần thấy hoa đẹp là được. Được ngắm hoa đẹp mọi người post lên là thấy cuộc sống thật tuyệt vời rồi
  6. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Chim ko được ăn thịt chim sẻ nhé, chắc bác cũng biết chuyện bác Mao ngày xưa rùi! Phá hoại môi trường là tội to lắm.
    Còn ăn chả nhái thì có lẽ đươc? bây giờ toàn là nhái nuôi? cái món nhái rán giòn trong rất bắt mắt, giống như là lực sĩ Lý Đức ý nhỉ!
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú "chim sẻ đuôi xanh" nì nhầm nhỡ hết cả rùi !
    "Ăn thịt" khác hẳn cái vzụ "diệt" !?! Ăn là ăn những con có tố chất kém, có bộ "gen" yếu. Chớ dững con có tố chất khỏe, có bộ "gen" hoành tráng thì nhà chú có bắt được khối ra đấy mà ăn ! Đây chính là theo thuyết "chọn lọc tự nhiên" của Darwin !
    Còn cái tay "Mao chổi sể" ấy là dính vào vzụ "diệt" thì gặp "oan gia" là phải rồi ! Diệt thì không kể là giết, mà còn phá tổ, đập trứng, phá hoại môi sinh của nó...
    Hì hì, mờ thời đó "Mao sếng sáng" chửa biết gì vzìa "phát triển bền vzững" cả ! He he he !
    Còn cái món nhái thì xứ Đoài nhà cháu bi chừ đến mùa vzẫn đi bắt được ngoài đồng, có điều không nhều dư xưa. Mờ cũng chỉ mới có được mấy năm nay... Chiều tà xách "quạng" đi tới 7-8 giờ tối cũng chỉ được cân rưỡi, ngót hai cân là cùng.
    Hè hè ! "Nướng chả băm viên, đánh chén chơi !"...
  8. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết sự tích hoa anh đào không? Ở Nhật hình ảnh hoa anh đào gắn liền với người kiếm sĩ.
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nhắc đến chim sẻ lại nhớ đến một kỷ niệm thời trẻ con , mấy anh em về chơi nhà ông bà nội ở quê , mình phát hiện thấy có hai con chim bố mẹ cứ tha mồi chui vào hốc cây duối sau nhà ( loại chim nhỏ như chim sẻ , lông màu ghi có mảng trắng hai bên đầu , có lẽ là chim bạc má ) , mình cùng mấy đứa trẻ con trong xóm rình rập rồi dùng dao khoét hốc cây ấy ra bắt được 6 con chim non , chúng còn đỏ hỏn và chưa mở mắt , mình cứ đòi bà nội phải quay lên cho bọn mình ăn , nhưng bà bảo là không ăn được , thế là mấy đứa mang lũ chim non vứt hết xuống ao , mặc dù gần ba mươi năm trôi qua , mỗi lần nhớ lại chuyện này mình lại ân hận , nhất là mỗi khi nhìn thấy cặp chim bạc má chuyền cành .
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Chim thích ăn thịt đồng loại, hèn gì nhà bác chim đuôi xanh phản đối.

Chia sẻ trang này