1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Oh my God, chủ đề box này là hoa anh đào mà sao các bác toàn chim chóc ko thế nhẩy?
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Nhà bác Thái Đường Hồng chắc chửa quen, trong Box nì anh em nhà cháu đa phần là "ý tại ngôn ngoại".
    Cái nhà cô hoadao hồi đầu lấy tên topic là Hoa anh đào và vô thường là dùng chữ cực kỳ đắt đấy, nó đắt ở hai từ "vô thường" đó ! (Chả là nhà cô hoadao là thành viên của Hòa bình Xanh mờ ! Hí hí !)
    Cái đẹp của hoa anh đào là cái đẹp đại diện cho một góc thiên nhiên; cũng dư một số loài hoa khác đều có vị trí của mình. Mờ đã là thiên nhiên vô thường thì không thể loại trừ chim chóc được !!!!
    Nhà bác cứ chờ, anh em nhà cháu sẽ còn mang cả muông thú lên đây nữa cho coi ! Nhà bác có hứng thì nhào vzô !
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước định đi ăn nộm chim sẻ rồi, nhưng mà tối trước đó đi ăn ở một khách sạn lớn (dấu tên k có lại bảo mình bom tin), Chim thấy có món cá hồi sống. Nhưng mà lại không thấy có rau cải, nhắm mắt chén liền nửa đĩa cá hồi đỏ sống với mù tạt vàng, ít hành tây, chanh. Đêm về bị một trận. May mà bây giờ học được công pháp xả rồi. Sợ quá. Lần sau đi đâu mà có món cá hồi sống thế này nữa, Chim thề sẽ chén cả đĩa chứ không làm nửa đĩa nữa.
  4. friends_o_o

    friends_o_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện có thật:
    Vào một buổi chiều... Bác T. thấy cây tầm xuân bày trong nhà đã héo tàn, bác từ từ tới định mang đi bỏ cái cây đó đi. Chợt bác động tâm suy ngẫm, thấy mới hôm nào cây này còn nở đẹp khoe sắc giờ chỉ còn mấy đoá tàn. Chẳng lẽ đời người cũng như vậy, chẳng có ý nghĩa gì hay sao? Người ta sinh ra để đợi chết dần sao? Nếu vậy cuộc sống phũ phàng quá chẳng còn ý nghĩa gì. Làm sao để biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống? Làm sao để giải thoát khỏi vòng kìm toả luẩn quẩn đây?....
    .....
    Không lâu sau thì bác gặp minh sư.
  5. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He he, trăn trở của bác T thì trước đây thái tử Tất Đạt Đa đã có rồi, và sau bao nhiêu năm tìm đường để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, thái tử đã siêu thoát và thành Phật. Con đường đó đã có rồi đấy chứ, bác T băn khoăn mà làm gì? Cứ theo con đường đã được tìm ra là...ok.
  6. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác nhầm rồi, ko phải Thái Đường Hồng mà là Thái Dương Hồng, e khoái mặt trời lúc mới mọc, còn mặt trời buổi trưa gay gắt quá, mà lại chẳng có tương lai gì cả (thì sau khi lên cao thế thì mặt trời xuống rồi còn gì). Chà, kiến giải vô thường thật, e cũng sẽ tham gia...các loại thịt. Bắt đầu từ thịt chim rồi hả? Tiếp theo là thịt gì vậy?
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là topic spam. Mong các thành viên chú ý và tự xử
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Có nhà bác nào biết vzìa loại cây này hay không ? Nó có công dụng gì không nhỉ ?
    [​IMG]
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Giống cây rau nhền , ăn tốt lám,
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Hoa đuôi mèo này mà ra trước gió to, à quên gió nhớn thì bay hết cả lông mất.
    Tác dụng của hoa đuôi mèo thì chưa thấy ai nói đến. Nhưng ngắm loại hoa này thật thì không phê lắm. Nếu các bạn muốn có một cảm giác thật cô liêu, chìm vào vô thức hay suy tưởng thì tìm lên phố Tô Ngọc Vân, đối diện quán Ông già cũ, có nhà họa sĩ tên Quang. Họa sĩ này có một bức tranh hoa đuôi mèo này tuyệt lắm. Ngồi nhấp chén trà mà ngắm bức tranh đó thì tâm hồn phiêu diêu đến những miền rất xa. (Chim không có ý PR cho họa sĩ này đâu nhé).

Chia sẻ trang này