1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bác xứ Đoài ơi, Lệnh Hồ công tử hỏi thăm hoadao vì mấy cuốn sách hoadao hứa đem về đấy thôi.
    Thật ra hoadao về đến Sài gòn hôm 1/7 rồi, nhưng lại đi Trung Quốc một tuần ngay lập tức, và đến đêm hôm qua mới về lại Sài Gòn nên mới im lặng lâu thế. Mấy hôm nay hoadao vẫn còn bận lắm nên chắc phải đợi đến khi hoadao đi Hà Nội về thì sẽ gặp mọi người và chuyển bản copy hai quyển sách của Eckhart to Lệnh Hồ công tử được. Xin cáo lỗi vì sự chậm trễ này.
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoa Sưa tháng 3 nở mát mắt, tháng 8-9 lấy quả khô cho vào ống bơ gỉ mà đốt thì bà con cứ gọi là chạy mất dép !
    Bác nào biết hai cái cây hoa đỏ như pháo ở đằng trước cổng UBND TP Hà Nội không nhỉ?
    Hehe tới mùa hoa nở thì cứ gọi là bịt cho tẹt mũi ! Oan gia cho mấy bác quản lý cái WC công cộng quá !
    Hehe chả là thấy mấy bác mơ mộng quá chạy vào lay tí cho vui.
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nhọt sang trồng trọt, mấy hôm trước, Chim có vào trả lời bài gà sạch dưỡng sinh của kala nhưng k hiểu sao viết thì được nhưng cứ post lại không được.
    Vàng 1: Cái quả mà kala nói là lấy cho vào ống bơ gỉ í mà, là không phải cây hoa sưa nhé. quả cây hoa sưa khi già khô đi sẽ nứt và rơi cái hạt ở trong ra, đốt chẳng có mùi gì cả. Còn cái thứ quả mà ngày xưa, Chim còn bé vẫn lấy đốt ở cửa nhà nào có đám cưới ấy là cây quả thối, Chính xác nó là cây hoa Bọ cạp nước, mấy bài trước trong topic này CHim đã đưa ảnh lên rồi (ở trang 4) hoa nó màu vàng nở thành từng chùm như hoa phong lan ấy. Quả nó đen, dài, tròn như cái... của con ngựa ấy nên ngày xưa bọn trẻ xóm Chim toàn gọi là quả dái ngựa. Loài cây này trồng đầy trên đường phố Nha Trang. Ở Hà Nội thì nó có 1 cây trong Bảo tàng dân tộc học, phía giữa Nhà Mồ và Nhà Rông, một cây nữa ở gần cổng đền Ngọc Sơn nhưng chưa ra hoa.
    Vàng 2: Cái hoa mà kala nói là ám chỉ hoa Lộc Vừng chứ gì. Lại bé cái nhầm tiếp nhé. Hoa Lộc Vừng có hơi hắc thật nhưng không thum thủm thối. Cái mùi mà người ta cứ tưởng WC bờ hồ tỏa ra đấy là từ cây nằm ngay bên cạnh, phía trước. Cây này, CHim không nhớ hoa nó thế nào nhưng quả của nó bằng 2 bàn tay úp vào nhau, trông giống hệt cái mõ, lấy cái thước kẻ gõ lên thì tiếng kêu cũng như tiếng mõ. Người ta thường gọi là cây quả mõ. Cái cây này khi nở hoa thì hoa có mùi khai thối. Vì nó nằm giữa 2 cây lộc vừng và nó mọc rất cao, hoa không bắt mắt bằng hoa lộc vừng nên ít bị để ý.
    Vàng 3: Kala thấy vui thì cứ vỗ tay vào. Nếu thích cùng mơ mộng thì cũng cứ vào. Nhưng lay tí cho vui mà để Chim phải nhặt cỏ vườn "mơ" thế này. Có những người hay bị người khác nói là mơ mộng quá vì suốt ngày cứ tìm cách đi trên dây mà k đi trên mặt đất, nhưng chính người ấy đã khai sinh ra nghệ thuật xiếc. Có người mơ mộng, cả đời đi hái hoa bắt **** nhưng lại trở thành người có bộ sưu tầm **** lớn nhất VIE"T NAM có giá trị hàng triệu đô la. Có người thích nhìn trẻ con chơi đùa và khi thấy chúng lăn bi trên mặt đất thì sáng chế ra bút bi cho cả nhân loại dùng. Có người mơ mộng đến mức thích nhìn quả táo rơi nhưng phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Những người trong tôpic này không thành nhân tài như họ được nhưng mơ mộng để sống đẹp hơn thì tốt quá chứ.
    Hôm nay, CHim hơi bức xúc nên ngôn hơi lắm. Thôi, hãy ngồi tĩnh lặng, mắt nhắm, tay đặt khẽ trên đùi. Hơi thở sâu, đều, chậm. Xả bỏ hư khí. Cơ thể cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như đang lạc vào niềm mơ cổ tích.
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 11/07/2007
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ok, mơ mộng chút cho vui. Nếu nói tới hoa Anh Đào và đã nhìn vẻ đẹp của hoa Anh Đào thì Hoa_Dao cần phải tìm thêm một bài hát nữa của dân đảo Okinawa về cho đủ bộ. Bài hát này hải ngoại đã dịch sang tiếng Việt hình như lấy tên là Hoa nở hoa tàn, nhưng vẫn không thể truyển tải đủ tâm tư về Hoa Anh Đào và Vô Thường như bản gốc tiếng Nhật. Nghe bài hát ấy và ngắm cánh hoa rơi thì thật không còn một từ nào có thể diển tả cảm xúc trào dâng với sự sống.
    Hoa...nếu đã là hoa thì có thể mỉm cười...
    Người...nếu đã là người thì có thể mỉm cười được...
    Hoa nở rồi hoa tàn...
    Người sống rồi chết đi...
    Dòng sống tuôn chảy mãi như cánh hoa rơi theo gió nhẹ...
    Hãy khóc đi...
    Hãy cười lên...
    Là hoa..
    Nở rồi tàn..
    Cũng có thể cười được...Đã là Hoa
    Là người..
    Sống rồi chết...
    Cũng có thể cười được ...Đã là Người..
    Hana wa hana to****e...waraii mo de ki ru...
    Hito mo ne...hito to****e...waraii mo de ki ru...
  5. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá là tiếc tiếc quá.
    Hôm trước mọi người hẹn 19h30 ở Thảo Trà, Chim bay đến đúng giờ có cả quà tặng HOadao. Đến nơi chả thấy ai, nhấc máy gọi mới biết đổi thành 21h30. CHim đành bay về nhà chuẩn bị đồ đạc để 3 giờ sáng hôm sau ra sân bay bay sớm. Thế là k gặp đc Hoadao, buồn vô đối.
    hẹn gặp hoadao lần khác vậy. Nếu còn ở SG thì mấy hôm nữa Chim bay vào đó gặp nhau vậy. Hai người cùng học trường Thăng Long (Ngõ Trạm), cùng có thời gian sống ở phố Hàng Bông lại gặp nhau ở SG có lẽ nhiều tâm sự hơn nhỉ!
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoadao rất cảm động với tấm lòng của chim_lac_viet, tiếc không được gặp chim_lac_viet ở Hà Nội. Khi nào chim_lac_viet vào Sài Gòn? Hiện giờ sức khoẻ của hoadao không được tốt lắm nên cũng làm gì cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu không có duyên gặp nhau lần này thì bao giờ cũng còn lần sau.
    Thân mến,
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu lần sau mà còn bệnh nặng hơn nữa thì biết làm thế nào hả, hoadao?
    Mà hoadao này, sao có luyện Yoga và Thiền mà sao sức khoẻ kém thế ko biết? Chắc là hậu hậu quả của việc tập sai dẫn đến tẩu hỏa nhập ma lần trước, tức là hậu quả của nóng lạnh khi ngồi Thiền đấy!
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi.
    Trong khi lâm tặc đang hoành hành giữa lòng Hà Nội chặt những cây hoa sưa mà ai cũng quý, và trong khi mọi người đang đắm đuối với việc "tông xe trên mạng", Chim mạn phép bàn một việc thế này nhé:
    Ở các trang trước, chúng ta đã bàn đến Quốc hoa của Việt Nam và chưa thống nhất được. Nay Chim mạn phép bầu cho một loài hoa gắn bó với tất cả các miền. Đó là HOA CHUỐI.
    Hoa chuối có quanh năm và có ở tất cả các vùng của Việt Nam. Quả chuối lại không thể thiếu trên Bàn thờ của người Việt Nam. HOa chuối vừa cắm cho đẹp, lại vừa ăn được. Nhiều tác dụng lắm.
    Mọi người cùng bàn nhé!
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hoadao định tìm topic này để gửi mấy tấm ảnh hoa mà chưa thấy, may quá hôm nay chim_lac_viec up nó lên. Xin cám ơn.
    Đây là ảnh một bông sen trong hồ Côn Minh ở Di Hoà Viên, Bắc Kinh.
    [​IMG]
    và đây là hồ sen trắng trong Ngô Vương cung ở phim trường Tam Quốc Chí, Vô Tích.
    [​IMG]
    To chim_lac_viet: Nhân tiện, hoadao vừa rồi ở Hà Nội cũng kịp ăn một gói xôi xéo, ngon tuyệt vời.
    Thân mến,
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chú Chim nì còn "thâm" hơn cả mấy mấy chú Chiệc, lại "bẩu nà" củ chuối mờ cũng đòi nở hoa ! Hẹ hẹ !

Chia sẻ trang này