1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ở Sứ quán Nhựt tại Hà nội bổn tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào ! Nhà cháu nghe vzậy những hổng vzô được, chả biết nó ra răng ?
    Chắc rất chi là Nhựt bổn !?!
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    KHông phải là ĐSQ Nhật, mà là Trung tâm ngôn ngữ tiếng Nhật ở ngõ 15 phố Núi Trúc.
    TUyệt vời với 3 loại hoa Anh đào nổi tiếng nhất. Một loại màu hồng, bông to, hoa trông giống hệt hoa tầm xuân (Hồng leo) của VN. Một loại giống hệt một loại hoa chưa biết tên tại trung tâm Khí công cũ của thầy Thăng trên Hòa Lạc. Còn một loại thì bông hoa có 5 cánh, trắng muốt giống hoa bạch đào của Nhật Tân. Điểm khác rõ nhất là hoa ra thành từng chùm, cuống hoa dài chứ không phải từng bông đính vào cành như hoa đào VN.
    Lễ hội đã diễn ra quá đông vượt sức tưởng tượng.
    Lần đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay.
    Hy vọng những lần sau, BTC sẽ tì được địa điểm rộng hơn, mang nhiều hoa anh đào sang hơn. KHi đó, được thưởng thức trà đạo, đấu kendo hay thiền dưới tán hoa anh đào thì cuộc đời này quả là đẹp.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Thì ngày ấy nhà cháu chả đặt đại cho nó cái tên là hoa anh đào là chi !?! "chim_lac_viet" chả nói rõ xem mỗi loại có tên tuổi thế nào, có hương có vzị gì không, hoặc gắn liền với phong tục tập quán của Nhựt bổn ra răng ?!!!
    Hoa anh đào mờ người Nhựt bổn trân quí dư vzậy, rứa mờ qua bên mình lại phải mọc ở bò rào ! Đúng là văn hoá và phong tục mỗi dân tộc có nét đặc trưng riêng của mình.
    Phải chăng cái xứ Mường Ba vì ấy với xứ Nhựt bổn có cái gì chung nhau vzìa phong thổ chăng ?
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Trong công viên Thống Nhất cũng có cây hoa Anh đào Nhật , nhưng gốc mới to hơn ngón tay cái một chút , không biết bao giờ mới có hoa . quả Anh Đào Nhật nhìn cũng rất bắt mắt , to bằng đốt ngón tay màu đỏ bóng , cuống dài , giòn và có vị chua nhẹ , hơi giống mận , sắp đến mùa quả, bác nào có người nhà bên đó có thể nhờ mua gửi về .
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Loại hoa màu hồng thắm, nhà em nghe người ta bảo mọc trên đất càng có nhiều máu đổ màu càng thắm phải không các bác ?
    Nhà cô Hoadao đâu rồi, vào giải thích cho bà con đi chứ, Hoa Anh Đào và Vô thường ! nhà cháu đang vểnh tai (không có râu)muốn nghe nhà cô nói đây !
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Theo nhà iem, nở rồi tàn, là vô thường, chứ còn gì nữa.
    Hay là bác thấy có gì là thường hằng ở đây nhỉ?
    Iem thì không.
    Thế là vô thường.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tính chất vô thường của tất cả mọi sự vật và mọi điều của thế gian, mọi tâm pháp, là thường hằng!
  8. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Nhà bác Chim post vài cái ảnh hội Hoa Anh Đào lên cho mọi người ngắm với.
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Cachiusa nhé:
    Đào vừa ra hoa, thì hoa đã nở thành quả rồi.
    Quả còn trên cây, thì chim đã xơi mất rồi.
    Hột nó rơi xuống đất lại lên một cây đào.
    Đến mùa sau lại nở ra hoa đào.[​IMG]
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là không hiểu sao box này lại có topic về Hoa Anh đào của Nhật Bản?! Nhưng các thành viên đều thích thì cũng không sao.
    Tuy nhiên, là người rất thích hoa anh đào, thích văn hóa của Nhật Bản, tớ thấy thực ra hoa anh đào nở chỉ là cái cớ mà thôi.
    Đất nước Nhật Bản có tới hơn 200 loại hoa anh đào. Đến mùa hoa nở, bản tin dự báo thời tiết của họ bao giờ cũng thông báo hôm nay hoa anh đào sẽ nở ở đường phố nào, nở đến đâu cho mọi người cũng biết để đến đó thưởng thức.
    Nhưng đó chỉ là cái cớ để người Nhật tổ chức các hoạt động văn hóa dưới tán hoa anh đào. Ví dự như trà đạo, kiếm đạo, nhảy yasuko, thiền... Như vậy, hoa anh đào đẹp hơn lên vì những họat động đó. Thêm nữa, NHật Bản là cái nôi của Đạo, mọi thứ của Nhật Bản đều được nâng tầm tinh túy lên thành đạo. Những đường kiếm với kỹ thuật điêu luyện kết hợp với tư tưởng đạo KHổng thành Kiếm đạo.
    Nghệ thuật hưởng thức trà từ cách pha trà, ngắm nghía bộ đồ pha trà... thành Trà đạo.
    Tắm rửa sạch sẽ bằng cách loại xà phòng không có hương thơm, không dùng bất cứ một loại mỹ phẩm có hương nào, sau đo ngồi thiền trong một căn phòng để cho các loại hương từ từ bay ra, khuyết tán vào không khí, tăn ra, lan man nhè nhẹ lên từng nết áo, từng lọn tóc, quyến luyến trong hơi thở... thành Hương đạo.
    Các kỹ thuật đấu kiếm, khi bỏ thanh kiếm đi, hòa vào các đòn thế của đối thủ, sử dụng chính lực đánh của đối phương để hóa giải và khóa đối phương, hia người hòa vào như một trở thành Hợp khí đạo (miền Nam VIE"T NAM gọi là Hiệp khí đạo) - Aikido.
    Các tư tưởng của Thiền được kết hợp với kỹ thuật kéo dây dung để đưa mũi tên thoát ra khỏi sức căng của dây cung, xé không khí, vút đi tới hôn vào điểm hồng tâm với trăm phát trăm trúng đã trở thành Cung đạo.
    Sử dụng nhưng thanh kiếm của các Samurai, quỳ xuống theo tư thế sây-gia, tuốt kiếm, đứng dậy, chỉ một đường kiếm đứt đôi đối thủ (ngày nay sử dụng bó cói tẩm nước), lau kiếm rồi tra kiếm vào vỏ, chỉ vậy thôi nhưng đã thành Cự hiệp đạo (Iaido). Đây là một môn kiếm rèn luyện tinh thần một cách vĩ đại đến mê hoặc lòng người. (Ở đây chỉ có thể nói sơ sơ).
    Và còn một môn võ khác được coi là thần đạo đó là Sumo.
    Nhiều thứ đạo khác hay được tổ chức nhwn dịp hoa anh đào nở. và như vậy tiếng tăm của hoa anh đào đã vang xa, bay xa và bay rất đẹp. Năm 2006, chính tớ đã được thưởng thức điêụ nhảy hiện đại với bài hát có tên Sakura Sakư có nghĩa là Hoa Anh đào nở. Thật không chê vào đâu được. Điêụ nhảy đơn giản nên ai cũng có thể bắt chước theo để cũng hòa mình vào, sôi động để không ai có thể đủ bình tĩnh đứng ngoài, thân thiện để ai cũng thấy xung quanh mình toàn người đáng yêu. Vậy đấy, nếu nói về hoa anh đào thì vô cũng nhiều thứ xung quanh bởi tớ nghĩ hoa anh đào chỉ là "cái cớ".
    Thế mà người lập ra topic này lại mất tích trên giang hồ giữa mùa hoa anh đào nở?!
    Theo tớ, ở VIE"T NAM cũng có rất nhiều loại hoa xứng đáng để tôn vinh. Đừng nghĩ những loại hoa bình thương mà khinh nhé. HOa dâm bụt đơn, có cái nhị thè ra ở giữa đó được Malaysia chọn làm quốc hoa đấy nhé. Vì vậy VIE"T NAM mình cũng cần có quốc hoa. Trong thâm tâm mọi người hay nghĩ đến bông hoa sen đúng không?! Tớ không có ý kiến phản đối gì cả.
    Tớ bận đi đám cưới, lát nữa về viết tiếp!

Chia sẻ trang này