1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Samurai sẽ chết như hoa anh đào , một cái chết bừng sáng màu hồng nhạt tuôn xuống như mưa hoa. đó là tinh thần của một võ sỉ đạo,
    Những cánh hoa anh đào bằng sắc bay xuống Tân châu cảng làm nổ tung tất cả hạm đội thái binh dương và thiên đường bị xâm hại , những cánh hoa này không đẹp mang lại chết chóc, máu lửa cho 2 thành phố lớn của Nhật, đó là Hirosima và Kawasaki, nó giống chuyện trừng phạt của Thượng đế,
  2. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chim_lac_viet đã cho biết thêm về hoa anh đào và văn hoá Nhật. Hoadao cũng rất mê màn đánh trống của Nhật, thật hùng tráng và đẹp.
    Ở đây người ta cũng trồng hoa anh đào rải rác nhiều nơi nhưng thực sự hoa anh đào chỉ nổi bật khi được trồng thật nhiều cạnh nhau. Trong mùa hoa anh đào nở thì Hiệp hội Mỹ Nhật cũng tổ chức festival suốt hai tuần với rất nhiều events để giới thiệu văn hoá Nhật, mời cả các nghệ sĩ và nghệ nhân từ Nhật sang biểu diễn, cho nên năm nào cũng thu hút được hàng triệu người đến xem. Thứ bảy này sẽ là event lớn nhất với màn diễu hành và hội chợ để kết thúc mùa hoa. Tiếc là hoa tàn hết rồi.
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào các thành viên.
    Hôm qua đi ăn cưới về, bia nhiều nên mệt quá. Hôm nay mới tiếp tục.
    Điều vui mừng đầu tiên là Hoa đào đã tái xuất giang hồ. Nhưng sao HOa đào có cả chuyện mà à? Thế thì hay quá, nếu có dịp được hoa đào kể cho nghe để biết thế nào là cảm giác rợn tóc gáy thì tuyệt quá. KHông phải như truyện cổ tích là muốn đi học rùng mình đâu nhé.
    Quả đúng như Hoa đào nói, ở thủ đô nước Mỹ cũng có lễ hội hoa anh đào. NGuyên do, nước Nhật đã tặng cho nước mỹ những cây anh đào thứ thiệt và trông dày đặc tại một số khu phố của thủ đô. Từ đó mà nước Mỹ cũng có lễ hội hoa anh đào.
    Trở về với Hoa Anh đào của Nhật Bản. Chim đồng ý với mọi người rằng Hoa ANh đào đẹp vì nở rộ cùng một lúc khi trồng dày đặc. Và dù sao hoa anh đào nờ cũng vẫn chỉ là "cái cớ".
    Ở VN, có rất nhiều loại hoa đẹp đến nao lòng nhưng chưa được quan tâm và quảng bá mạnh. Chỉ có những người để ý vì có tâm hồn yêu thiên nhiên cái đẹp và chịu khó tìm hiểu thì mới biết.
    Ví dụ như loài Hoa Sưa (không phải hoa Sữa nhé) ở Hà Nội chỉ nở vào dịp sau Tết Nguyên Đán đúng mùa xuân. Loài hoa này được trồng rải rác chứ không tập trung như một số cây như sấu, hoa sữa... do đó, mọi người ít khi để ý và nó khó tạo nên vẻ đẹp hoành tráng. Chỉ có trên phố Lê Lai đoạn bờ rào Thành Ủy HN có trồng nhiều cây hoa sưa nhưng khu phố này tối tăm do phố nhỏ lại bị các tòa nhà che mất. Cây hoa sưa ở cổng Bách Thảo khá đẹp nhưng chỉ có mỗi một cây. Cây hoa sưa cổng Tòa nhà Mặt Trời sông Hồng 23 Phan Chu Trinhg cũng vậy. Thêm nữa, CHim có nghe phong thanh rằng gỗ cây hoa Sưa rất qúy nên cây này hay bị chặt trộm với lý do cây đổ (CHim sẽ tìm bài báo nói về gỗ cây này, nhưng cũng chưa dám chắc có đúng nó không), do vậy, cây hoa Sưa càng ít thấy ở HN. Ngày xưa, khi Chim còn học cấp II, trong trường của Chim cách Bờ Hồ có 100m đường chim bay cũng có 1 cây hoa sưa mọc trong sân trường. Ngày đó chưa biết là hoa gì, chỉ thấy quả của nó rất giống cây mã tấu, nên cả lớp gọi là cây quả kiếm. Về sau, CHim được một cô bé yêu Chim nói thầm vào tai "Em sẽ nhớ mãi nụ hôn của anh dưới tán Hoa Sưa này" thì Chim mới biết đó là Hoa Sưa. Cây Hoa Sưa khi nở rộ chỉ thấy hoa trắng, cánh hoa rụng xuống cũng rất đẹp. Sau đó thì lộc xanh mướt mới nảy ra. Nhưng một tin mới nhất là Hoa Sưa trong miền Trung lại có mầu vàng rực bên tả ngạn sông Tam Kỳ, ở đây còn gọi là hoa "Cửu Lý Hương" nghĩa là hương bay xa 9 dặm.
    Hoa Sưa trong miền Trung nhé. CHim sẽ đưa ảnh hoa Sưa ở Hà Nội lên sau. Bây giờ đi ăn cơm trưa cái đã, rồi chiều viết tiếp. Hôm qua, cô bé bán cơm hứa hôm nay sẽ làm cho CHim món cà mòi sông Hồng giữa mùa giao hoan. (Nếu mọi người thích thì CHim lại viết về cá mòi sông Hồng mùa giao hoan)
    [​IMG]
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống cây xanh ở Hà Nội, một trong nhiều lý do để du khách yêu mến các thành phố của Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội là những tán lá xanh mướt, những con đường rợp bóng cây. Còn vào mùa hè, cây cối ở đây khoác lên mình một tấm áo rực rỡ sắc màu.
    Từ thế kỷ XIX, các giống cây này được đưa về từ khắp nơi trên thế giới, trồng dọc theo những con phố làm dịu đi ánh nắng chói chang của mặt trời nhiệt đới.
    Nhiều cây còn tồn tại cho đến ngày nay có kích thước khá lớn. Một trong những loài cây trồng nhiều nhất là phượng vĩ đơm hoa rực đỏ mỗi khi hè về. Trước cửa toà báo "Hà Nội mới" có một cây phượng lớn, cành cây vươn về phía hồ như những ngón tay thon thả đang chơi đùa với đàn cá tung tăng dưới nước;
    Cây vông hoa vàng rực rỡ trồng trước cổng đền Ngọc Sơn; Trước cửa hàng kem Bốn Mùa phía bờ tây hồ Hoàn Kiếm, những cây me cũng nở ra những đoá hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt, lá cây nhỏ, có màu xanh mát. Quả me có vỏ màu nâu bao quanh lớp thịt vừa ngọt vừa chua với những hạt nhỏ, đen nhánh;
    Cây lộc vừng ngả bóng bên hồ Hoàn Kiếm, đầu mùa đông có những dây hoa đỏ mảnh mai buông xõa đung đưa trong gió; Dọc theo phố Hàng Trống, bạn sẽ gặp cây gụ có hoa màu vàng xanh, nở thành từng chùm. Những bông hoa nhỏ hình sao ấy khi rơi xuống tạo cho người ta cái cảm giác như đang đứng dưới một trời hoa.
    Dọc theo phố Đội Cấn và Thợ Nhuộm là hàng bằng lăng, cuối mùa xuân đến đầu mùa hè khoác lên mình những đoá hoa tím biếc nổi bật trên nền xanh của lá;
    Mùa đông, những cây bằng lăng cũng tự trang điểm cho mình từng chùm quả lủng lẳng nơi đầu cành. Trong khu phố cổ Hà Nội có rất nhiều dâu da xoan với chùm hoa màu sữa. Những hàng cây nhỏ phù hợp với khung cảnh nơi này đến nỗi các hoạ sỹ luôn luôn đưa chúng vào trong tranh vẽ phố cổ;
    Những cây bàng có hoa nhỏ li ti màu xanh nhạt, bám dọc thành một cụm nhỏ. Lá bàng lớn, thuôn dài, có màu xanh đậm, toả bóng mát dịu giữa trưa hè. Đến tháng chín, lá cây chuyển sang màu vàng và đỏ để cuối cùng rực đỏ vào mùa thu, đây là một trong số ít các loài cây ở Hà Nội đổi màu lá theo mùa vào dịp cuối năm.
    Xà Cừ là một trong những cây cao nhất ở Hà Nội, được lấy giống về từ châu Phi nên rất hợp với khí hậu nóng khô;
    Người Hà Nội khi đi xa luôn gắn liền với những kỷ niệm về hoa sữa, tháng mười những đoá hoa màu trắng xanh toả hương nồng nàn trên các dãy phố như Quang Trung, Nguyễn Du. Thậm chí cả đến những cây non cũng trổ hoa màu cam nho nhỏ;
    Mỗi mùa có một niềm vui riêng. Mùa hè ở Hà Nội có thể khá oi ả nhưng vẻ đẹp của những hàng cây xanh mát cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt gao.
    Trên đây chỉ là một vài loại cây đặc trưng cho Hà Nội, tất cả đều tạo ta một Hà Nội rất riêng, góp phần tạo nên một Hà Nội xanh nên thơ trong con mắt khách tham quan !
    (Tổng hợp từ Internet)
  5. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hoadao bị coi là "tuyệt tích giang hồ". Kể ra hoadao chỉ đi chơi có mấy ngày thôi mà, nhưng từ hôm về cũng hơi bận.
    Nghe kể về hoa sưa cũng thích ghê. Cám ơn các bạn đã liệt kê ra các loại hoa ở Hà Nội. Nếu hoadao không lầm thì mùa này đang là mùa loa kèn, một loài hoa thật kiêu sa. Hoadao còn nhớ ngày bé vẫn mê mẩn màu hoa bằng lăng tím được trồng ở phố nhà hoadao. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu rồi!
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Hao đào à. Tại hôm trước Chim thấy có thành viên than thở là Hoa Đào đã bỏ bõ này mà đi rùi nên CHim tưởng thế. KHông phải vậy thì tốt quá.
    Hóa ra, ngày xưa phố nhà Hoa Đào có hoa bằng lăng, vậy trước kia Hoa Đào ở phố nào? Nhà Chim ngay gần Bờ Hồ nên có cây sấu trước cửa. Bài sau Chim sẽ kể về hoa sấu. Hôm trước, Chim đi ăn đám cưới, trong sân khách sạn đó có mấy cây sấu cổ thụ, bàn uống nước Chim ngồi gay dưới gốc một cây sấu và Chim đã nhặt được một bông hoa sấu rụng trên mặt bàn, Chim bỏ vào trong túi áo vét. Nếu có duyên, Chim sẽ tặng cho Hoa Đào nhé!
    CHim quay lại văn hóa nước Nhật. ĐÚng như Cuonphong :"Samurai sẽ chết như hoa anh đào , một cái chết bừng sáng màu hồng nhạt tuôn xuống như mưa hoa. đó là tinh thần của một võ sỉ đạo,
    Những cánh hoa anh đào bằng sắc bay xuống Tân châu cảng làm nổ tung tất cả hạm đội thái binh dương và thiên đường bị xâm hại , những cánh hoa này không đẹp mang lại chết chóc, máu lửa cho 2 thành phố lớn của Nhật, đó là Hirosima và Kawasaki, nó giống chuyện trừng phạt của Thượng đế, ".
    Trong các môn võ của NHật Bản chí có 5 mộn võ đạo mà CHim đã nói ở bài trước được công nhận là SAMURAI (BUSHIDO) đó là Sumo, Kendo, Aikido, Iaido và Cung Đạo. CÒn riêng Karatedo (Không Thủ Đạo) vốn có nguồn gốc từ Thiếu Lâm du nhập vào nước Nhật nên không được coi là SAMURAI. Các SAMURAI thường tự sát dưới tán hoa anh đào để bảo vệ danh dự. Họ chọn một căn phòng sạch sẽ, trang nghiêm, trước sự chứng kiến của nhiều người hoặc chỉ có một mình. Họ quỳ theo tư thế Xây-gia, tay cầm một cây kiếm ngắn, từ từ chọc vào giữa bụng, như thế lưỡi kiếm sẽ không chọc vào gan hay dạ dày hoặc bất cứ nội tạng nào nên cảm giác đau sẽ bớt đi. Họ sẽ không đâm lưỡi kiếm sâu quá bởi như thế sẽ bị ngã ngửa ra đằng sau và tư thế chết sẽ không đẹp. Khi lưỡi kiếm đã ngập vào bụng, họ từ từ đẩy lưỡi kiếm xuống phía dưới rạch một đường thẳng trước bụng rồi tung cho máu bay khắp nơi như những cánh hoa anh đào rụng xuống, Samurai sẽ chết đổ gục về phía trước và đó là tư thế chết của người chân chính. Năm 1945 sau khi nước Nhật thua trận, Nhật Hoàng phải ra đi, hàng ngàn thanh niên, quân nhân... Nhật Bản đã xuống đường mổ bụng mình, tung máu đi tứ phía như những cánh hoa anh đào để bày tỏ lòng trung thành với đất nước. Chính những lý do này đã khiến cho hoa anh đào của NHật Bản mang tính "Thần đạo" và trở thành bất tử. Ngày nay, thanh niên Nhật Bản lại chọn cách tự tử rất chán đời là nhảy vào đường xe điện ngầm, hoặc treo cổ. Nhiều du học sinh VIE"T NAM sang NHật rất sợ bị kéo xuống đường ray vì ai đó tự tử.
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Gió đẩy thì mây bay
    Vùng chũng thì nước chảy
    Tôi là em phút ấy
    Ai là tôi phút này

  8. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gió đẩy thì mây bay
    Vùng chũng thì nước chảy
    Tôi là em phút ấy
    Ai là tôi phút này

    [/quote]
    To Muadongbuon: Bài thơ thật đẹp. Không có ai cả.
    To Chim_lac-viet: Nhà hoadao cũng ở gần Bờ Hồ, lúc bé cũng hay chạy ra hồ Gươm chơi, thích nhất là hàng cây phượng vĩ và liễu rủ bóng xuống mặt hồ. Nhân tiện, hoadao vẫn thấy cách ví von màu máu với màu hoa anh đào hơi gượng nhé. Bởi vì hoa anh đào chỉ có màu hồng, nhiều khi rất nhạt, gần như trắng, còn màu hồng đậm xác pháo hay gần như đỏ thì hoadao mới nhìn thấy ở các loài hoa đào khác mà thôi.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Nhà bác Gẹo "bé cái nhầm", kể cả giống sen cạn cũng chả bói đâu ra ở vùng núi cao !
    Nhà bác tham khảo một vzị rành vzìa thổ nhưỡng thì "rõa niền" ! Hẹ hẹ hẹ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 16/04/2007
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người.
    @HoaDao: Đúng là không thể ví máu với hoa anh đào được nhưng ở đây Chim và chắc cả Cuonghong cũng muốn nói đến việc máu của các Samurai vảy lên như những cánh hoa rơi xuống. OK, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết câu chữ của nhau thôi. Dù sao chữ nghĩa vốn là cái vỏ vật chất của tinh thần nó chuyển tải.
    Lại lan man quá, quay lại Hoa Anh đào là "cái cớ". Hoa Đào à, Chim đã từng được nghe tiếng trống và xem điệu nhảy của NHật bản, quả thật là rạo rực chưa từng có, nó còn thúc dục người ta hơn cả điệu Lambada của Braxin. Có đến hành chục điệu nhảy trên đường phố của Nhật Bản. Tiếng trống của NHật Bản thì lôi cuốn lòng người vô cùng. Có một số điệu nhảy đã kết hợp cả Karate vào nên vô cùng ấn tượng, nhưng môn võ này đang thoái trào trên chính đất nước Nhật Bản.
    Chim đã từng được tham dự vào màn biểu diễn nhảy hiện đại và đàn Koto. KHi đó, các khán giả sẽ cùng hòa vào với những lời hô "Dokonso, Dokonso, Sorăm, Sorăm" giống như VIE"T NAM sẽ có lời đệm "Hò dô ta, hò dô ta". Lời đệm Đokoso cũng được biến tấu theo nhiều thang âm và vô cùng hiệu quả. Điệu nhảy Sakura Sakư (HOa Anh Đào nở) đã làm cho cả một nhà hát như có lửa bùng lên trong huyết quản và thanh đới của mọi người đều rung lên những âm thanh hòa cùng một nhịp.
    Mạng làm sao í nhỉ, vừa rồi Chim định đưa một bức ảnh thanh niên NB đang nhảy lên mà k đc. Để thử lại xem sao, vẫn không được. Bài sau đưa lên vậy
    [​IMG]
    Nhưng sao đưa ảnh Hoa Anh đào thì lại được?
    À được rồi.
    HoaDao à, tên đẹp thế này chắc là con gái rồi. Vậy thế nhà em ở phố nào gần Bờ Hồ thế, có học trường Trưng Vương không? hay em học trường Hoàn Kiếm sát Nhà Thờ? Em có biết vì sao Thủ đô Owashington của Mỹ lại có lễ Hội Hoa anh đào không? và những cây hoa anh đào đó được Nhật Bản tặng các đây 95 năm rồi đấy.
    Lại nói về Hoa Anh đào chỉ là "cái cớ" nhưng Hoa Anh đào đã trở thành Quốc hoa của NHật Bản. Cơ bản vì hoa anh đào rất đẹp, NB lại trồng nhiều loại hoa này và vùng nào của NB cũng có. Còn ở VN, có lẽ sẽ thật khó để chọn lấy một loại hoa làm quốc hoa, mọi người vẫn nghĩ trong đầu là hoa sen thôi chứ chưa có công bố nào chính thức cả. Bởi lẽ, hoa sen trên miền núi làm gì có. Mà VIE"T NAM mình thì núi non cũng nhiều lắm, hoa sen lại chỉ ở đồng bằng, chỉ có ở nông thôn, ngoại ô là nhiều. Ở HN, hồ Tây có sen nhưng chỉ còn một góc, mà rồi chả biết có thóat nổi tốc độ biệt thự cho thuê hóa hay không? Hay giống như làng đào NHật Tân nổi tiêng đã biết thành khu biệt thự mà nhìn xa nhưng những chuồng gà có hàng lối ấy.
    Riêng HN, có rất nhiều loại hoa đủ cả 4 mùa. Nhưng có lẽ đặc sắc nhất của HN là cây sấu. Sấu được trồng nhiều nhất trên phố Trần Phú và Phan ĐÌnh Phùng, nhưng các con phố khác cũng có. Hoa sấu ít người để ý bằng hoa sữa vì trước kia chưa có bài hát nào nói về hoa sấu cả. Nhưng cách đây 10 năm, nữ sĩ Vi Thùy Linh (CHim quen đấy nhé) đã viết bài thơ Hà Nội mùa hoa sấu và nhạc sỹ Trương Quý Hải đã phổ nhạc.
    Đoạn này cho Chim đá ngang một tí. Trước kia, người ta thích hoa sữa của Hà Nội thì bài hát "Hoa sữa" của nhạc sỹ Hồng Đăng, ông viết bài hát này cho một bộ phim khi ông chưa bao giờ nhìn thấy hoa sữa chứ đừng nói là ngửi thấy mùi hương của nó. CHỉ có từ "sữa" khiến cho nhiều người tưởng tượng ra bầu vú của người con gái và vị ngọt của sữa mà thôi. Bài hát quá hay và khiến cho nhiều người chưa biết hoa sữa thế nào cũng yêu luôn hoa sữa. Điều này đã dân đến việc cười ra nước mắt. Hoa sữa trồng ở HN rải rác chứ không có mật độ có. Phố Nguyễn Du trông nhiều nhất cũng chỉ có đoạn từ Bà TRiệu đến Nguyễn Du và cũng chỉ có gần chục cây thôi, lát nữa tớ đi đếm lại. Do đó, hương nồng của hoa sữa không làm người ta khó chịu lắm. Thêm nữa, hoa sữa chỉ nở vào mùa thu, khi miền Bắc bắt đầu có gió heo may. Thời tiết mát mẻ nên ngửi hương hoa sữa không khó chịu lắm mà cũng chỉ thoang thoảng thôi vì có trồng nhiều lắm đâu. Nhưng thật nghịch cảnh. Một số thành phố miền Trung và Nam như Đà Nẵng, Nha Trang lại trồng dày đặc, 3, 5 mét một cây. Thời tiết trong đó hợp đến mức hoa sưa mỗi năm ra 2 mùa (NHa Trang) khiến cho người dân gần như bị điếc mũi vì mùi hương của nó. Cách đây 3 năm, báo Tuổi Trẻ đã phải đăng tin nhân dân tp Đà Nẵng đề nghị chặt bỏ cây hoa sữa vì không chịu nổi mùi hương của nó. Nhiều gia đình có cây hoa sữa trồng trước cửa phải chặt bỏ hết cnhà khi nó ra hoa hoặc đóng kín cửa lại. Đây chính là hậu quả của việc làm duy ý chí một thứ mà họ định thi vị hóa thành phố và nhạc sỹ Hồng Đăng phải than thở trên báo An ninh Thế giới cuối tháng. Do đó, hoa sữa không thể trở thành Quốc hoa được
    Quay lại hoa sấu, như vậy đã có bài hát "Hà Nội mùa hoa sấu". KHi đên smùa (mùa này đây), hoa sấu có mùi hương hơi chua chua rất nhẹ nhàng, xác hoa rụng xuống rải trên hè phố thật là đẹp. Ngày nhỏ, Chim vẫn hay được các anh lớn hái cho chùm hoa sấu để ăn, kể cả chùm lá non của cây sấu trẻ con ngày xưa vẫn lấy gói một hạt muối vào rồi cho vào mồm nhai. Có lẽ vị chua chua của nó đã khiến cho bọn trẻ hầu như không bị rôm sẩy hay mụn nhọt gì. Quả sấu khi xanh thì để nấu luộc cùng rau muống, quả sấu luộc nhất định phải cạo sạch vở trước khi nấu chín, nếu không sẽ chát và làm hỏng vị chu thanh thanh của nó. Quả sấu luộc dầm và nước mắm và bát nước rau thì thật tuyệt vời cho bữa cơm mùa hè. Sườn lợn nấu sấu ăn với cơm thì còn gì bằng nữa. Đến mùa sấu xanh, Chim thường mua vài cân, cạo sạch vỏ rồi cho vào hộp kín để ngăn đá tủ lạnh đến mùa đông ăn. Mấy ngày Tết, uống rượu say, có một bát nước canh nấu sấu xanh thì tuyệt vời. Quả sấu xanh còn làm ô mai, làm nước sấu đá giải nhiệt. Viết đến đây nước miếng cứ ứa ra chứ. Hôm nào Hoa đào về VIE"T NAM (hình như đang ở Mỹ à) thì Chim sẽ mời Hoadao đến làng Ninh HIệp (bên Gia Lâm) uống sấu đá. KHông hiểu sao, Chim uống sấu đã nhiều nơi, kể cả mẹ CHim làm lấy cũng không thấy thích bằng uống sấu đá bên Ninh Hiệp. Rồi đến màu sấu chín, nếu ai mà ăn sấu chín không dùng dao thì đố mà ăn được nhé, cùng lắm chỉ cắn được tí cùi thôi, chứ phần thịt trắng của quá sấu chín thì không cắn được đâu. Nên ăn sấu chín là phải thủ sẵn con dao nhỏ. Hà Nội có cây sấu là loại cây đẹp. Còn Sài Gòn thì không có sấu chỉ có nhiều me thôi. CHim biết trên phố Trương ĐỊnh của SG có 1 cây sấu nhưng vài lần vài đó đúng mùa mà cũng không thấy có quả nào.
    Sắp đên giờ cơm trưa rồi, Chim dừng lại để gọi cho mấy người bạn xem có ai đi hầu cơm trưa cho Chim không? Cứ hôm nào Chim đi ăn cơm một mình thể nào cũng bị quấy rối. Mà như bức ảnh đầu tiên chim đưa lên, CHim là một gã Chim Ưng đậu trên cành Hoa Anh Đào.

Chia sẻ trang này