1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu ở tít trên núi thấy chỗ nào có trồng lúa nước là ở đấy có hoa Sen, quan trọng là do cuộc sống vẫn cần cái ăn cho nên chẳng ai bỏ đất ra mà trồng Sen, vì trồng Sen là không có đất trồng lúa (mà miền núi thì đất trồng lúa quý lắm ) ao mà thả Sen thì cá chết gần hết, con nào còn sống thì vây cụt, mình sứt sẹo, nếu trồng mà bán hoa và lấy hạt thì rẻ như bèo, không bỏ công hái.
    Sen chỉ không sống được ở vùng núi đá ong, nơi nước ao hồ trong vắt không có bùn thôi, còn ở đâu có nước có đất là trồng được Sen, vùng Tam Cốc Bích Động của Ninh Bình là vùng đá vôi với địa hình Caster cũng có sen mà, ngay cả trên cái hòn Non Bộ còn trồng được nữa là.
    Nhà bác Chim nói miền núi không có chẳng sai là gì ?
    Có nước có đất là có thể có Sen ! Tuy nhiên Sen hợp hơn với vùng đất glây và đất thịt nặng.
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    @geotimes2005: Cái chính là khí hậu và thổ nhưỡng trên núi cao làm sao cho hoa sen sống và phát triển tốt được. Nếu chỉ trồng để cho nó sống như hoa anh đào Nhật Bản mang trồng ở công viên Thống Nhất Hà Nội để năm ngóai nở được 3 bông, năm nay thì tịt ngóm thì trồng làm gì. Do đó, khi hoa sen trông trên núi cao năng suất không có thì làm gì có giá trị kinh tế, chứ nới gì đến vẻ đẹp?! Khà khà, geotimes2005 à, Tam Cốc Bích ĐỘng là đồng bằng nhé, không phải vùng núi cao. Chỉ là những hòn núi đã vôi nổi trên một vùng nước mênh mông thôi. CÒn miền núi ở đây, Chim muốn nói là phải cao từ 800 - 1000 mét so với mặt biển ấy.
    Bài trước nữa, geotimes2005 có nói Sà Cừ là một trong những loại cây cao nhất Hà Nội. Thật may cho geotimes2005 là có chữ "một trong những". Chứ Sà Cừ đâu phải là cây cao nhất HN. geotimes2005 đã bao giờ nghe nói đến Hà Nội có "Phố Cò ỉa" chưa? Phố Lò Đúc đấy, con phố này có hai hàng cây Sao Đen cao vút hai bên, ngày trước cò hay về làm tổ trên ngọn cây, chúng cứ vô tư ỉa xuống đầu người đi đường phía dưới. Cái tên Phố Cò ỉa là vậy. Nhưng bây giờ, kinh tế khá lên, người dân hai bên phố xây nhà cao, cửa sổ mở sát ngọn cây, cò nào dám về làm tổ nữa. Cỡ sinh năm 77 trở lên 8x, 9x là không biết chuyện này đâu. CÒn nữa, đường Hùng Vương có hai hàng cây Trò CHỉ do tỉnh Phú Thọ tặng cũng cao vun vút nhé. Còn về cây Sà Cừ, ở HN được trồng nhiều trên phố Kinh Mã và đường Láng. Đến mùa hoa (vào dịp đầu hè), cây Sà Cừ trổ hoa rất đẹp. Bông hoa nhỏ li ti. Ngày Chim còn học trong trường ĐH, hoa Sà Cừ là thứ hoa để trai gái nói lời chia tay kết thúc một chuyện tình. (Chứ không phải hoa Lưu Ly đâu nhé). Ngày ấy, cậu nào mang tặng bạn gái một bó hoa Sà Cừ kèm theo một mẩu vỏ cây là coi như lời Say Goodbye rồi. Cô gái chỉ biết ngậm ngùi đem mẩu vỏ cây cùng chùm hoa Sà Cừ cho vào nồi nước đun sôi lên mà tắm cho hết... GHẺ. Ghẻ thì bố thằng nào nó dám yêu nên chia tay là cái chắc.
    @geotimes2005: Chim nhớ trong một tập phim Bao Công xử án. Hoàng hậu Lý Thị bị một thứ phi khác cướp ngôi, giành mất quyền làm mẹ. Bà khóc suốt 20 năm nên bị lòa. Sau khi được Bao Công lấy lại công bằng cho, Bao Công để bà (lúc này là Hoàng Thái hậu) xử tội thứ phi kia. Bà đã nói: "Suốt 20 năm qua, ta luôn phải học cách để trả thù và ta đã trả thù được. Nhưng ta còn học được một bài học quý hơn, đó là phải biết tha thứ. Ta tha thứ cho nhà ngươi. Nhà người hãy đi đi". Đấy, oan nghiệt thế mà còn tha thứ được. CHim mới nhỡ "suýt" nhầm thôi mà geotimes2005 đã không thể thứ tha. Ôi, thiện tai, thiện tai!
    @Hoadao: Hôm trước Hoa đào có nói nhớ hoa loa kèn, thì đây, Chim gửi cho HoaDao một bức ảnh hoa Loa Kèn nhé. Ngày xưa khi mọi người xem bức tranh "Thiếu nữ bên hoa Huệ" lại bảo sao hoa lao kèn lại bảo là hoa huệ. Thực ra đó chính là hoa huệ nhưng mà là HỤÊ TÂY nhé. Sau này, người ta mới gọi một cách tả thực là hoa loa kèn.
    [​IMG]
    Nhưng hoa huệ tây là hoa trồng ở ngoại ô rồi cắt mang về cắm ở trong nhà chứ không phải là loại hoa trồng lưu niên trong thành phố được nên không thể nói hoa huệ tây là hoa của Hà Nội được.Chỉ có người Hà Nội chơi hoa huệ tây thôi.
    Hôm qua, chủ nhật, Chim được một bữa cá mòi sông Hồng rán giòn nhắm với rượu đạo sĩ tửu đã đời luôn. Vừa nhắm rượu vừa thưởng hoa huệ tây Chim cắm trong chiếc bình sứ vốn là vò rượu cần và cảm thấy cuộc đời này quả là đẹp, tạo hóa thật là rộng rãi đã ban cho loài người bao nhiều thứ mà thưởng thức, mà hưởng thụ. Cả geotimes2005 và HoaDao, cả Dởhơi nữa, cùng nâng chén nhấp với Chim một chút đạo sĩ tửu để hồn ta sau trong men rượu và vẻ đẹp của hoa. CHúng ta cùng đắm mình trong men rượu và hoa đi. Cứ nói hai chữ "Sắc - Không" nhưng uống rượu ngắm hoa thì là thứ tình kín đáo nhất đấy nhé. Xét cho cùng, uống rượu và chơi hoa cũng là sắc dục. vì "HOA LÀ BỘ PHẬN SINH DỤC CỦA CÂY" mà.
  3. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoadao không uống được rượu nhưng cũng xin nâng ly trên mạng cùng mọi người. Hẹn gặp mọi người mùa hè này nhé.
    Hoadao đa tạ chim_lac_viet đã giải thích về hoa và cây ở Hà Nội, toàn những loài cây quen thuộc cho những ai đã từng sống ở Hà Nội, nhât là đoạn về sấu dầm. Hoadao cũng mê sấu dầm lắm.
    Xin chim_lac_viet giải thích hộ, tại sao hoa anh đào lại trở thành quốc hoa của Nhật bản, có phải vì tính "nhu thắng cương" của nó không? Đó có phải là một nét tính cách của người Nhật bản không? Hoa anh đào tính riêng từng bông thì rất mỏng manh và cũng không phải là "sắc nước hương trời" gì, thế nhưng khi nở rộ thì vì các chùm hoa phủ kín cả cành cây, đẹp đến mức overwhelming. Không những thế hoa còn nở trực tiếp trên thân cây. Hoadao đã từng ngỡ ngàng ngắm những bông hoa mỏng manh mọc trực tiếp trên những thân cây xù xì hàng trăm năm tuổi, đẹp một cách kỳ lạ.
    Nhân tiện nói về hoa biểu tượng cho Việt Nam, hoadao cũng thấy là dùng hoa sen không ổn lắm, vì hoa sen không đặc thù cho riêng Việt Nam, thậm chí hoa sen thịnh ở Thái lan hay Ấn độ hơn là Việt Nam. Đúng là hình như Việt Nam mình chưa bao giờ có một loại hoa làm biểu tượng cả. Mà thôi biểu tượng trống đồng với chim lạc là tuyệt vời rồi
  4. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1

    Chim cho ảnh nhỏ lại mới đưa lên được. Ảnh này do Chim chụp nhé.
    Hoa hỏi Chim vì sao HOa Anh đào lại trở thành Quốc hoa của Nhật Bản thì làm khó cho Chim rồi. Nước Nhật đúng là đều lấy nhu thắng cương. Hoa đào nở từ thân cây ra chứ không phải từ mầm lộc nào cả. Hoa đào chỉ đẹp khi nở rộ lên mà thôi. Giống như nước ấy, mềm thế nhưng mà rắn thế. Nếu chỉ một giọt nước thôi thì làm sao có thể làm ướt áo Lênh hồ công tử hay làm ướt "vũ" của Chim được Nhưng nhiều giọt nước tạo thành gióng thác lũ thì Lệnh hồ chỉ có thể ngồi bên bờ mà gảy khúc tiếu ngạo thôi. Cả 5 môn võ Samurai của Nhật Bản đều lấy nhu thắng cương. Người Nhật là vậy, họ lấy nhu để tiếp nhận cái mới và lấy nhu để giữ được bản sắc của mình. Nhớ lại khi nhà Thanh (Trung Quốc) lấy được thiên hạ trên lưng ngựa. Chu Tuấn Thủy là trung thần nhà Minh bỏ chạy sang VN, vào đàng trong với chúa HIền Nguyễn Phúc Tần. Nhưng vì Thủy không có bằng cấp nên bị coi thường, bị bắt quỳ lạy, bỏ tù suýt mất mạng. Thủy liền bỏ sang Nhật Bản và được lãnh chúa lớn nhất là Tokugawa Mitsukumi, (người có ảnh hưởng rất lớn đến phong trtào Minh Trị Duy Tân) trọng dụng. Và kết quả thật mỹ mãn, nước NHật là nước duy nhất của châu Á tránh được phương Tây đô hộ trong quá trình tìm thuộc địa. Nhưng như vậy vẫn chưa thấy vì sao Hoa Anh đào trở thành quốc hoa của Nhật Bản. Mọi người cùng cho ý kiến nhé.
    @Hoadao: KHông nhất thiết phải là cứ mọc nhiều là thành quốc hoa đâu. Ví như hoa phong lan mọc nhiều ở Hawai và rất đẹp nhưng lại là quốc hoa của Thái Lan. Hoa Râm bụt mọc nhiều ở VIE"T NAM nhưng là quốc hoa của Malaysia. Còn hoa sen mọc nhiều ở VN, Ấn ĐỘ, Hàn Quốc cũng có nhưng cái chính là nó không mọc ở tất cả các vùng của VIE"T NAM như hoa anh đào mọc tất cả mọi nơi trên nước NHật.
    Dù VIE"T NAM đã có Trống đồng nhưng vẫn nên có Quốc hoa vì nó là một trong những biểu tượng của dân tộc. Đối với 1 quốc gia thì Quốc Huy, Quốc Kỳ, Quốc Thiều và Quốc Tệ (ĐỒng tiền) là 4 thứ đại điện cho quốc gia. CÒn dân tộc VIE"T NAM thì có Trống đồng, áo dài... Lại bị lan man rồi.
    Quay lại vấn đề ban đầu: "Hoa Anh đào chỉ là cái cớ" nhé. Người Nhật Bản lấy viẹc ngắm hoa anh đào để thự hiện các tục lệ của mình. Ngay cả tình yêu họ cũng bày tỏ dưới tán hoa anh đào:
    [​IMG]
    CÒn ở VN, thì bất cứ thứ hoa gì. Hôn nhau dưới tán hoa Sữa, hoa Sưa (giống như Chim đã kể)...
    Nhưng cái chính là ở VN, mỗi tỉnh thành lại có thứ hoa riêng của mình. Như Đà Lật thì mọi người nghĩ đến HOa Mimoda do bài hát "mimoda từ đâu em tới". Tây Nguyên thì có hoa Dã QUỳ (hay Cúc Quỳ). Chim lại tặng Hoadao tấm ảnh hoa Dã Quỳ Chim chụp ở Biển hồ Gia Lai nhé:
    [​IMG]
    Miền núi phía BẮc thì có Hoa Ban. Nha Trang thì có hoa Bò Cạp nước. Chim phải đi ăn lẩu đuôi bò với mấy người bạn rồi. Lát nước về, Chim sẽ lại tặng Hoadao tấm ảnh hoa Bọ cạp nước nhé, đẹp lắm đấy, do chính Chim chụp nữa.
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Hề hề .. em đã từng nhìn thấy hoa sen ở miền núi , thậm chí còn được chén hạt của nó .
    Việt Nam chẳng có hoa gì đặc trưng có thể chọn làm biểu tượng , chọn hoa Đào thì lại sợ hoa Mai miền nam mắng ,chỉ có cây tre là gắn bó lâu đời với nhiều thế hệ người VN mà ở đâu cũng có , hay là chọn cây tre .
    Được minusa sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 17/04/2007
  6. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết cây liễu ko? Lấy hoa của nó làm biểu tượng được ko?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Liễu rủ bên hồ , yên tỉnh, trầm mặt, chỉ thiếu 1 người ngồi phía dưới.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kiếu đến chừng nào vậy, Boddhisattva haodao_vnn? Có ảnh luyện Yoga thì càng tuyệt, càng hấp dẫn càng tốt nhé!
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của hoadao_vnn viết lúc 19:55 ngày 17/04/2007:

    Trích từ bài của LHX_NDD viết lúc 20:35 ngày 16/04/2007:

    Nói hoài về hoađao cây hoài mà ko thấy post ảnh hoadao người gì cả?

    Lệnh Hồ công tử vẫn chưa quên Mà thôi, cho hoadao kiếu đi. Vả lại, ảnh có phải là người đâu, vẫn chỉ là phi pháp thôi. Cẩn thận không lại chỉ thấy ngón tay mà không thấy trăng đấy.
    ...y cựu tiếu đông phong

    Kiếu đến chừng nào vậy, Boddhisattva haodao_vnn? Có ảnh luyện Yoga thì càng tuyệt, càng hấp dẫn càng tốt nhé!
    @LHX: Lệnh Hồ sao nóng lòng vậy. Dục tốc bất đạt. Hoadao đã hẹn mùa hè này sẽ gặp mọi người rồi mà. (K hiểu dao đoạn này hôm qua viết rồi mà lúc post lên lại không thấy.
    @Hoadao: Lần trước, Chim thấy HoaDao có nói nhớ cây phương vĩ tỏa bóng xuống hồ. Hôm qua, Chim đưa ảnh cây phượng đó lên thế nào nó lại hỏng. Hôm nay, CHim đưa lại nhé. Đây là cây phương vĩ tỏa bóng xuống hồ. Ngày nhỏ, Chim trèo lên bị ngã xuống hồ, ướt hết cả ?ovũ?. Năm kia, lang thang, CHim mới chụp bức ảnh này. Nhưng năm ngóai cây phượng này đã ngã thật rồi, không còn nữa. Ôi, bao nhiêu nước đã khô hết rồi.
    [​IMG]
    @Giónhớn "Liễu rủ bên hồ , yên tỉnh, trầm mặt, chỉ thiếu 1 người ngồi phía dưới": Phượng bên hồ đã có người ngồi phía dưới nhé.
    @Hoadao: Hôm qua, Chim có hứa sẽ đưa ảnh hoa Bọ cạp nước lên. Thì hôm nay Chim thực hiện luôn. Ảnh này Chim chụp mấy năm rồi,. Chim phóng một bức to treo trong phòng khách ở nhà. Đây là loại hoa có thân gỗ co to như cổ thụ, nhưng hoa lại thành từng chùm như phong lan, hoa màu vàng có cái nhị thè ra như đuôi con bọ cạp. Cả bông hoa trông giống con bọ cạp nước. (bọ cạp nước ngày xưa hồ Tây rất nhiều, bây giờ chả còn nữa). Thèm cái vị bọ cạp nước nướng quá. Chiều nay đi ăn vậy. Hôm nào, Hoadao về, Chim mời Hoadao nhé. Mà Hoadao vẫn chưa nói cho Chim biết nhà Hoadao ở phố nào, trước học trường gì thế?
    [​IMG]
    @lamtuocvy: Chim biết cây liễu chứ. Trồng ở Bờ hồ phía phố Hàng Khay rất nhiều. Ngày nhỏ Chim vẫn ra đấy chơi mà. Nhưng cây liễu đấy làm gì có hoa. Có hoa là cây Liễu đỏ có hoa mùa đỏ, nhưng đó là cây mới du nhập vào VIE"T NAM được có hơn chục năm nay thôi. Làm sao thành quốc hoa được.
    @minusa: Em đã thấy hoa sen trên miền núi và được chén hạt của nó thì em đã cho Chim được mở rộng tầm mắt rồi. Chim chưa tung cánh bay đến vùng đó. EM cho CHim biết đấy là vùng nào để mùa hè này CHim bay đến nhé. Chim thích phiêu du lắm. Những lúc Chim mệt thì Chim lại đậu cành hoa như trong bức ảnh đầu tiên Chim post lên đấy. Còn ý em tiến cử cây tre thì không được rồi. Chúng ta đang chọn quốc hoa chứ có phải quốc cây đâu. Cây tre mỗi cuộc đời của nó chỉ ra hoa 1 lần rồi chết. Nó chỉ ra hoa khi sắp chết mà thôi. Dân gian gọi là ?okhuynh?. Hoa tre cũng đẹp lắm và rất nhiều chuột đồng đến ăn. Nếu bắt được chuột đồng ăn hoa tre mà nước lên, luộc ép lá chanh hay nấu giả cầy kiểu làm Đa Sỹ thì mỗi chú chuột phải đi hết nửa chai đạo sĩ tửu hoặc chén bay 3 bát cơm gạo bắc hương ấy chứ.
    Chim vẫn nợ mọi người bức ảnh Hoa Sưa Hà Nội mà Chim chụp. Tại vì hồi đó, Chim chụp bằng máy phim, tấm ảnh lại có một người con gái 1 chồng 2 con tuy lớn rồi mà như ngây thơ thích quá, cứ xin nên Chim đã tặng cho người ấy rồi. Cũng rất thú vị là người ấy lại đi kiếm cái khung rồi ***g bức ảnh đó vào để trên bàn làm việc ở cơ quan. Này, không phải người con gái mà đã nói thầm vào tai Chim là ?oEm sẽ nhớ mãi nụ hôn của anh dưới tán hoa Sưa này? đâu nhé.
  10. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chim_lac_viet đã post ảnh phượng vĩ. hoadao hôm vừa rồi gặp một người quen, cô ấy đã hơn nửa thế kỷ chưa về Hà Nội, vậy mà vẫn nhớ phượng vĩ nở hoa rủ bóng xuống hồ Gươm. Nhà hoadao ngày xưa ở phố Hàng Bông, học trường Thăng Long đấy. Nhưng gia đình hoadao rời đi địa phương khác cũng lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng về chơi thôi.
    Hoa bò cạp nước trông thật lạ, lại có thể nướng lên ăn được nữa. Hà Nội bây giờ nhiều đặc sản mới quá.

Chia sẻ trang này