1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào Hoadao.
    Hầu hết tất cả mọi người đang bị câu chuyện "Thánh vật sông Tô" thu hút rồi. Chỉ còn mỗi HoaDao, Công tử Lệnh hồ và Chim là còn gắn bó với topic này thôi.
    Thật sự là rất mừng đấy. Hoadao học trường Thăng Long ở phố Ngõ Trạm thì cùng trường với Chim rồi. Nhưng Chim chỉ học ở đó có 1 năm chuyên tóan hồi cấp 1 thôi. Chúng ta cùng trường rồi. Nhưng mà Hoadao hoc ở đó năm nào? Phố Ngõ Trạm ngày xưa toàn sản xuất dép cao su từ lốp ô tô đấy.
    Còn phố Hàng Bông của Hoadao, Chim cũng sống ở đó 3 năm đấy. Nhưng nhà Hoadao sống ở đoạn nào? Ôi, nhớ quá cái ngày tàu điện còn chạy qua phố Hàng Bông, ngõ Hàng Bông thì người ta gọi là phố Cấm Chỉ. Chim nhớ, ngày xưa Chim hay hát bài "xe tôi bon bon trên phố Hàng Bông, có cô công nhân đang ngồi gãi... mông". Hì, hồi nhỏ thấy các anh lớn hát gì thì cũng bắt chước theo thôi.
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Đúng là "thăng cẳng" thật. Lệnh hồ công tử phải lòng phải gió gì thì Chim chả biết. Tại Chim thấy Lệnh Hồ cứ tung một hai câu lên hỏi về Hoadao thôi. Còn Chim, Chim cứ nhắm rượu đạo sĩ tửu với ngắm hoa thôi. Chơi hoa thơm cả áo.
    Hôm nay thế nào ý. Chim bị mod bên Võ thuật cho thời hạn 72 tiếng nếu không là "mắc áo". Chim gửi tin nhắn riêng thế nào nó lại chạy lên diễn đàn. Chim sang bên ni để nhận bạn cùng trường với Hoadao thì mọi người lại hiểu lầm là "chuyện ba người". Thiện tai, thiện tai.
    Thôi, đến giờ cơm trưa rồi, Chim đi cứu nét đây.
  3. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai
    Chơi hoa thơm cả áo thì thích thật. Chúc chim_lac_viet một buổi tối vui vẻ.
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá. Biết là thiện tai rồi. Nhưng phải có cách nào đó để phân biệt chị em chứ. Làm thế này thì hoá ra vơ đũa cả nắm à.
    @Kun: Báo cho nhà sếp một tin mừng là bài này không phải bài spam đâu đấy nhé.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là ảnh của haodao_vnn ko, haodao_vnn?
    [​IMG]
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi lại còn hỏi. Kỳ cục thiệt.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu thấy hoa sim là một trong những loài hoa dân dã của xứ Trung du. Chả biết ở xứ nào có có hoa sim nữa hay không. Dù sao hình tượng hoa sim cũng đã đi vào thơ ca của đất này. Nó là biểu tượng của một thời chung thủy, xót xa !....
    Mờ hoa sim cũng có cánh và nhụy gần giống như hoa anh đào, có điều nó có màu tím đặc trưng !
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Các nhà bác có "ý kiến ý cò" gì chăng !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 02/05/2007
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy haodao_vnn vào post trả lời rằng cái tấm ảnh đó có phải là haodao ko vậy nhỉ? Nếu phải thì được, còn ko phải thì phải post ảnh của mình lên đi nhé, haodao nhé! Thời gian chờ hẹn post ảnh đã hết rồi......
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Giờ bác Đoài post hình lên mới biết hoa này là hoa sim, cứ nghe người ta hát "những đồi hoa Sim" mà có biết nó là hoa gì,.. Té ra hoa này miền Đông Tây Nam Bộ đều có, mà ko phải tên hoa Sim mà là hoa Mua (chã biết sao nữa) có phải là có chỉ cao tầm vai và có quả vắt ra nước đen thui ăn được hơi ngọt ko ? Trái non thì con nít chơi ống thụt hay hái làm đạn.
    Bây giờ kiếm hoa này cũng khó, tự dưng lâu quá ko thấy, nay thấy lại nhớ tuổi thơ.
    Hoa này nở đẹp lắm chứ, lại dễ trồng, chẳng hiểu sao ko ai trồng làm kiểng nhỉ ?
  10. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To bác Xứ Đoài, nhờ bác post mà hoadao mới được chiêm ngưỡng hoa sim. Cảm ơn bác. Nhớ lúc còn bé, hoadao cũng mê ăn sim, ăn đến tím hết cả môi, nhưng lại chưa được thấy hoa sim bao giờ. Ảnh hoa sim trông cũng lạ và đẹp, nhưng hơi cô đơn, không dùng làm biểu tượng cho Việt Nam được đâu.
    To Lệnh Hồ công tử, ảnh công tử post lên chắc chắn không phải là của hoadao rồi. Mà hoadao chưa bao giờ hứa sẽ post ảnh và sẽ không post đâu, vậy xin công tử đừng trông đợi làm gì.
    Thân mến, hoadao

Chia sẻ trang này