1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào không thẹn là cao thủ mà Lệnh Hồ công tử không thẹn là cao cổ.
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú THIENNHAN "lộn" rùi ! "Mua" là mua, mờ "sim" là sim. Ngó qua thì hoa simmua cũng gần tương tợ, bị cái đều có màu tím và có 5 cánh; dưng mờ màu tím của "mua" thì "lợt" hơn "sim". Còn đóa thì "mua" lớn hơn "sim". Và sim thì có trái, mờ mua thì không.
    Thứ nữa là "sim" chỉ có ở vùng đồi trung du mờ thui, còn "mua" có phạm vi rộng hơn. Nữa là lá sim và lá mua khác hẳn nhau; lá mua lớn hơn lá sim, lá mua thì có lông còn sim thì trơn láng.
    Nhà cháu cũng không có ý định bầu chọn hoa sim làm quốc hoa. Mờ chỉ vzô tình trong đợt dã ngoại Côn-sơn vzừa rồi gặp sim nở hoa, thấy cánh tương tự anh đào nên nảy ra ý mang lên đây để các mọi người cùng thưởng hoa và "bình lựng" mờ thui !
    Hoa sim không hề cô đơn đâu nhà cô hoadao ạ ! Chắc tại do nhà cháu lấy cận cảnh, cộng thêm dư âm của bài thơ "Những đồi hoa sim" nên có nhẽ nhà cô cảm thấy dư vzậy. Một cây sim thôi thì khi hoa nở rộ, nếu đứng xa nhìn thì như một vần tím biếc chen lẫn với nền lá xanh thẫm rất đặc trưng. Còn nếu như đứng trước cả một vạt đồi sim vào mùa hoa nở lúc bắt đầu nắng lên thì... thôi rồi... ngây ngất !...
    Nhà cháu cũng có một thời ở trung du, cũng từng đi hái sim chín ăn tím cả răng cả lưỡi. Khi đó thì chả để ý gì đến "màu tím hoa sim" cả (còn nhỏ tí mờ), chỉ sau này nhớn lên biết cảm thụ bài hát phổ thơ của Hữu Loan mờ thêm tình cảm với hoa sim thôi !
    "Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím... chiều hoang biền biệt....
    Từ dạo hợp hôn, nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi...
    Ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thương...
    Nơi đồi hoa sim tím, chạy xa tít lan dần trong bóng tối...
    Mà đường về thênh thang, đồi sim vẫn còn nơi lối cũ
    Giờ vắng người thương ấy, đồi sim thấy tiêu điều...
    "
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 03/05/2007
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng đây nhé, hêhêh!

    [​IMG]
    Post ảnh lên đê, post ảnh lên đi, post ảnh lên đêih!
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chắc kiếp trước nhà cô hoadao có "nợ tình" hay răng mờ nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" truy sát ráo riết wuá ! He he hẹ hẹ !
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko có nợ tình gì cả đâu mhà!
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    LHX sao có vẻ đeo bám Hoadao dzữ dzậy? Chim hỏi thế thôi chứ Chim không có muốn làm Kỳ đà cản mũi đâu nhé. Nhưng mà thấy nó cũng hơi phô phô. Thiện tai, thiện mũi...
    Chim tặng hoadao tấm ảnh hoa đào Nhật Tân xịn nhé. Chim chụp cách đây mấy năm rồi. Bây giờ chỗ đó đã thành biệt thự cho cái gọi là cao cấp nhà giàu rồi. Hoadao đi xa, đến lúc về VIE"T NAM khéo chẳng còng được trông thấy những cái đẹp của HN nữa. Ôi, phố Hàng Bông, có kem Hòa Bình, có bà bán xôi lúa chính hiệu làng Tương Mai. Bà bán xôi này hay ngồi ở đầu ngã ba Phùng Hưng với Hàng Bông. Hơn 10 năm rồi, Chim không gặp lại bà để được ăn một gói xôi lúa nóng, thơm mùi hành phi. Hà Nội không phải của những người này thế mà những người này lại làm nên cái hồn Hà Nội.
    Chim để mất mất tấm ảnh hoa tre (tre khuynh) nên không đưa lên được để mọi người xem. Chim đền mọi người bằng bức ảnh hoa trà (chè) nhé.
    [​IMG]
    Hẹn riêng với Hoadao nhé. (LHX có ý kiến ý cò gì không?). Hôm nào Hoadao về HN, Chim mời Hoadao đi chơi những nơi có thật nhiều hoa. Như tấm ảnh dưới đây, Chim chụp ở Hàng Đào chợ đêm nhé.
    [​IMG]
    Còn nhiều loại hoa nữa Chim đã chụp rồi, Chim sẽ đưa lên tiếp. HOa sen hồ Tây đã nở rồi, Chim sẽ đưa lên tiếp nhé
  7. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhanh thật đấy. Bạn Chim_lac_viet nhắc đến Hà Nội, làm mình lại nhớ nhớ HN. Chính cái đầu phố Phùng Hưng - Hàng Bông là đầu phố nhà mình, và xưa kia mình vẫn thường đi ra hiệu Kem Hòa Bình (đầu Phùng Hưng - bạn Chim có biết không nhỉ?), cũng như những buổi chiều thong thả rảnh rỗi, tản bộ ra Hồ Gươm ngắm cảnh.
    Nhanh thật, thoáng chốc mà mình đã xa Hà Nội trên 30 năm rồi, nghĩ lại không khỏi bùi ngùi. Nhìn lại trên đầu, tóc đã bạc!
    Đời người, ngẫm qua, bóng câu qua cửa sổ mà thôi.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Nếu vzậy chắc khi nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" offline với nhà cô hoadao chắc phải xưng là "thái cô" ! Hí hí hẹ hẹ !
    Đồng ý là "bóng câu qua cửa", dưng răng mờ nhà cô lợi thở dài cảm khái quá vzậy, 50 tuổi có khi người ta mới bắt đầu sống đấy !
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Phượng hồng đã nở nhưng trong tiết trời mát mẻ nên có cảm giác thật lạ.
    [​IMG]
    Hoadào có nhớ hương Hoàng Lan dưới phố? Chim chụp bông Hoàng Lan này trên đường thanh niên đấy. Ôi, chơi hoa thơm cả áo.
    [​IMG]
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sao Hoadao lại hỏi thế? Chim đã tả rõ hiệu kem Hòa Bình và bà bán xôi ở chỗ ngã ba Phung Hưng - Hàng Bông còn gì.
    Ôi, hơn 30 năm rồi, Chim quen biết nhiều người ở đoạn phố Hàng Bông đó lắm, Chim vẫn ăn quà ở ngõ Hội Vũ đấy. Chim cũng học trường Thăng Long ở phố Ngõ Trạm mà. Ôi thời gian như con cún chạy qua sân vậy! Hơn 30 năm đã qua và chúng ta đều không còn trẻ nữa.
    "Chạy ào theo gió thổi.
    Dừng chân trước vu vơ.
    Chợt giật mình tỉnh lại.
    Tóc giờ đã sang thu"
    Mái tóc của Chim và của Hoadao đều đã sang thu cả rồi sao! Tự nhiên Chim muốn khóc. Nhưng không, cả Chim và cả Hoadao nữa, mình hãy cứ yêu lấy những vẻ đẹp của HN.
    Cách đây đúng 1 tiếng đồng hồ, sau cơn mữa, Chim tung cánh bay ra ngoài và bỗng thấy đất trời như rộng mở. Chim chụp được mấy bức ảnh hoa đẹp, Chim đưa lên để mọi người cùng thưởng thức.
    Hoa Bằng Lăng, chim chụp sau mưa nên màu tím hơn nhạt rồi.

Chia sẻ trang này