1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Đào và Vô Thường

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoadao_vnn, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tuổi của LHX thì ko thể đo bằng năm tháng được đâu
  2. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bác Đoài chụp sát quá. Hoa sim nhìn cả bụi ở ngoài thì rất giống hoa đào, thế mà chụp từng bông thì chẳng thấy giống nữa.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ đo bằng a-tăng-kỳ kiếp àh, lamtuocvy?
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Nhà cô hoadao tách bạch quá. Nhà cháu chẳng qua là nói theo giọng người xưa mờ thui; "tha hương" là bao gồm toàn bộ những người phải xa xứ bất kể lý do gì. Nhà cô chắc đã đọc bên topic ẤU HỌC... có câu "tha hương ngộ cố nhân" !...
    Nhà cháu có anh bạn đang phải là "Oshin" cho vợ ở bên Mỹ mấy năm, than thở rằng "iem thấy chả đâu bằng xứ mình bác ạ !". Ấy là anh bạn đó có vốn tiếng Anh cực kỳ "nưu noát" và am hiểu vzìa văn hóa xã hội Mỹ rùi mờ còn nói vzậy, thì những người khác nhà cháu nghĩ chắc cũng không hơn gì lắm !
  5. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đành phải xin phép bác Đoài cho hoadao đính chính lại vậy. Hoadao tha hương chứ, đúng như định nghĩa của bác Xứ Đoài. Ý của hoadao trong post trước là người cảm thán trước đây làm bác Xứ Đoài thương xót là em trai của hoadao đang ở Sài Gòn đấy. Không phải hoadao đang "tha hương" cảm thán đâu, vậy nên càng không có vụ cảm thán vì những sự bất như ý ở nước người. Phần sau là để giải thích hoadao chẳng có gì bất như ý ở đây để cảm thán cả. Không những thế hoadao có hoàn cảnh riêng nên việc sống và làm việc ở phương Tây thế này thậm chí còn có ưu điểm hơn là ở quê hương đấy.
    Việc bác khái quát hoá cảm nhận của người Việt ở bên này thì xin phép cho hoadao phản đối. Bất như ý hay không còn tuỳ người, và nhất là tùy vào giới tính đấy. Anh bạn của bác ở trong hoàn cảnh khó có thể thấy thoải mái ở bên này được, bất kể trình độ tiếng Anh và sự am hiểu văn hoá bản địa của anh ấy cao đến mức nào, mà không chừng càng cao thì càng khó chịu ấy chứ. Thứ nhất là vì đàn ông phải ở nhà làm Ôshin cho vợ thì ngay cả ở Việt Nam cũng khó chịu chứ, ở bên này thì càng khó chịu rồi, vì rất nhiều lý do. Mà không chỉ như vậy, nói chung đàn ông châu Á sang các nước phương Tây thường cảm thấy bất như ý vì sự khác biệt văn hoá. Văn hoá châu Á là đàn ông thống trị, còn ở bên này thì "thứ nhất là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là chó, bét mới đến đàn ông" như mọi người hay đùa (hoadao chỉ trích dẫn thôi, các quý ông đừng giận nhé ). Đối với phụ nữ thì thường là ngược lại đấy, hoadao đã gặp và làm bạn với rất nhiều phụ nữ ở bên này, cảm nhận chung là họ thấy sống ở đây rất dễ chịu. Nói một cách phóng đại một chút thì bên này dường như là "thiên đường" của phụ nữ đấy. Ngược lại thì "thiên đường" của đàn ông dĩ nhiên là châu Á. Hoadao đã được nghe câu đó từ miệng rất nhiều đàn ông phương Tây. Họ bảo sang châu Á, không chỉ Việt Nam, mà cả Thailand, Trung Quốc, Philippines... họ cảm thấy được biến thành "king". Tại sao họ nói thế thì xin miễn cho hoadao bình luận.
    Được hoadao_vnn sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 06/05/2007
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà cô hoa đào cũng đừng bình luận. Nhà em cũng hiểu lắm. Nhà mấy bà dạo này ghê gớm lắm. Nói đâu xa, ở Việt Nam mình thôi, giờ đây, ối ông chồng phải chịu cảnh anh hùng râu quặp. Thực tình thì King hay No King có ý nghĩa gì. Đều là thứ giả cả. Người đã và đang tu tập thì để ý làm gì những thứ giả dối đó. Nó đều không có chân mệnh mà.
    Chúc nhà cô Hoa Đào chóng bình phục mà về nước. Thực tình nữa, niềm vui không phải đi mà là trở về mà. Đừng có hiểu sai nhé.
  7. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn muadongbuon. Từ khi hoadao bắt đầu tu tập thì thấy cuộc sống ở đâu cũng vậy cả, chỉ có hoàn cảnh sống là thay đổi mà thôi. Người ta nói "vui sum họp, sầu chia ly" mà. Hoadao đang sốt ruột đợi đến ngày lên máy bay về thăm nhà đấy chứ, và mong có dịp offline với mọi người nữa.
    Được hoadao_vnn sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 06/05/2007
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế haodao định về VN vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? haodao sẽ về SG hay về HN hay lần lượt cả hai?
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mấy hôm trước trời mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, Chim bay vu vơ các đường phố Hà Nội, chụp được nhiều ảnh hoa đẹp của HN. Định bụng sáng nay sẽ đưa lên để mọi người cùng ngắm.
    Thế mà vào thấy mọi người có vẻ mải mê "bẻ con chữ làm đôi" quá. Xem ra, Nguyễn Tuân có lắm đệ tử thật.
    Thôi, chả đưa ảnh lên đây nữa. Chim đưa sang diễn đàn "Người Hà Nội chấm nét" vậy.
    Hôm qua, hái được mấy nhánh hoàng lan, ôm trong tay khư khư nơi ngực áo. Gặp người con gái yêu Chim, ngước đôi mắt trong veo lệ sầu ngấn nước nhìn Chim. Chim tặng hết số hoa Chim hái được. Hoa tặng hết rồi, áo vẫn còn mùi hoàng lan, man mát đến nao lòng. Ta bỗng hiểu, yêu HN, yêu người bằng đủ cả 6 giác quan. Đấy "Chơi hoa thơm cả áo" đấy.
    Chim còn non lắm, mới ra ràng thôi. Chim chỉ hiểu được có thế. LHX có cao kiến gì hơn chăng? Nhưng mà nghe quen quen mà lạ lạ là khéo dấu hiệu của "Tầu hỏa vào ga" đấy.
  10. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản hoa của các bác có duyên và đầm ấm thật, cho nhà cháu xin chân rót trà để được nghe ké chuyện thưởng hoa ,ngắm nguyệt của các bác với ,để tìm những phút giây vô thường dịu êm..

Chia sẻ trang này