1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Anh Thảo....... Có bác nào, bạn nào biết kô nhỉ? Help me

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi friendship_forever_8x, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé........Hum trước đã bị chém roài......Hum nay nghỉ ở nhà cho vợ con được nhờ.....Tối mà có đi thì mặc áo da đá cho nó lành vậy......hic có làm de` đâu mà lắm kẻ thù thế nhở
    Hỏi hoài kô có ai biết ạ.........???? Hiep me
    Lộn roài.......Help me.........
    Trực chiến ở đây.....Bác nào có biết bảo dùm em nhá.......
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tối anh ko đi àh!!!
    Ko mang quà cho em àh
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Này cô út.....Đây là chỗ anh hỏi về hoa nhé........... Sao cô cứ đá anh thế....Hỏi xem chỗ nào có giúp anh đi.......
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Lên trên đi nào.............hi`hi` hi`........Help me...........hiep me........... Khản hết cả cổ rùi
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn quá nhỉ??????????
    Kô bác nào biết sao...............help meeeeeeeee
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Up lên trên để các bác giúp đỡ nào............
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi..........khó khăn vậy sao???????? Kô ai biết hay sao thế này............
  8. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thực là em chưa thấy hoa này bao giờ,chỉ thấy nó có nét gì đó giống hoa bỏng( loại hoa nhỏ chứ ko phải hoa to),cũng dáng hoa như thế,mỗi tội khác màu.Còn lá nó thì lại giông shoa đồng tiền.Có lẽ nếu lai 2 giống hoa trên thì sẽ được hoa Anh thảo của bác đấy.Hoá ra hoa này là hoa anh thảo à?
    Hỏi nhỏ chút chứ bác cần gấp để làm gì ạ?
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ah......Em lên mạng search thì thấy nhiều lắm.....hic Chỉ kô thấy chỗ bán thôi......
    Em nhận xét rất đúng........Giá như lại được kiểu đó......Và ra được F1 đúng như ý mình thì giàu to rùi.......Hihihihi....Bao giờ em thành công thì báo anh nhé.
    Nó có nhiều ý nghĩa và nhiều loại khác nhau.....Em thích tìm hiểu thì PM lại cho anh, anh gửi cho..... Bay giờ anh cũng có trong tay được một loại rồi......Phải tìm thêm.....
    Alô..........Cả nhà để ý dùm em với........Nhanh lên nào........Bay lên nào..........
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cái này....Share với mọi người
    HOA NGỌC TRÂM (ANH THẢO)
    Tuổi Thanh Xuân ​
    Hãy tựa đầu nơi tình yêu đã được sinh ra
    Đừng nghiêng sầu giống nỗi buồn thất vọng
    Hỡi em, những cánh hoa của tâm hồn bé bỏng
    Dù mọc nơi nào cũng vẫn là Anh Thảo yêu thương...​
    Ngọc Trâm-hay còn gọi là Anh Thảo, là loài hoa dại mọc nhiều ở các vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa màu vàng nghệ. Hoa Anh Thảo xuân nở, báo hiệu sự trở về của mùa xuân, khi những cơn gió lạnh và sương giá trắng xóa đã qua đi nhưng những ngày ấm áp tươi sáng của mùa hạ lại chưa đến. Do vậy, loài hoa này là biểu tượng ưu thế của sự duyên dáng và sắc đẹp tuổi trẻ, là đại diện cho lứa tuổi giữa trẻ con và thiếu nữ, tuổi dậy thì. Tên của nó bắt nguồn từ chữ Latin Prima Rosa, hoa đầu tiên trong mùa. Tuy vậy, cũng có một số quan niệm khác cho rằng hoa Anh Thảo còn có ý nghĩa là sự không kiên định, thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin, hay thay đổi. Còn với tâm hồn thi sĩ của Shakespeare, ông nhìn những đóa Ngọc Trâm bằng cái nhìn ảm đạm-khi trong một bài thơ-ông so sánh loài hoa này với những nàng thiếu nữ chết ở tuổi thanh xuân.
    Được friendship_forever_8x sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này