1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Bằng Lăng .

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi li2000, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hoa Bằng Lăng .

    Cứ mỗi dịp hè về lòng Li lại náo nức bởi sự xuất hiện của hoa bằng lăng, trông màu tím biếc mới nở nguyên sơ của con gái vừa chớm thì .Nhớ lắm những trưa hè nắng chang chang cùng lũ bạn trong xóm ngẩng cao đầu để dòm cho được chùm hoa mới nở cao vút.Nhớ cả bọn con trai mặc quần xà lỏn đòi trèo lên cây hái bằng lăng cho mấy đưa con gái, cả bọn trầm trồ chỉ trỏ rồi danh nhau để đem về cắm trong cái lọ xinh xinh trước bàn học bên cửa sổ...nhớ lắm, không biết về quê lần này còn bằng lăng như ngày trước không ?
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng tím sẫm dịu dàng và buồn. Hoa bằng lăng tím nhạt xôn xao và tươi vui. Nhìn cây bằng lăng như bộ váy nhiều tầng của người thiếu nữa, nhuốm màu sắc cho đất trời, cho cuộc đời.
    Nhìn những cây bằng lăng ở ĐHới,lại nhớ đến con đường Kim Mã ở Hà Nội. Đã có lần, mình đã ngẩn người ngắm một hàng cây...
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa ,đúng rùi, có phải dãy bằng lăng nằm tận cuối đường Kim mã không em? đẹp nhờ, mấy lần đi thực tập ngang qua đấy mà ngẩn ngơ nhìn suýt tí nữa đâm vào xe người ta .Chị thích nhất mỗi độ mưa xuống đầu mùa hè, từng nhành bằng lăng mới nhú trông tím biếc pha lẫn tím hồng trông dìu dịu như em Linh tả " như người con gái vừa chớm thì ", đẹp ơi là đẹp .Tiếc là bây giờ cây bằng lăng trước ngõ nhà mình đã 4 năm nay chẳng thấy nở hoa, ba thường bảo đùa đấy là cây bằng lăng đực
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về để ý dãy bằng lăng dọc đường Nguyễn trãi mới nhớ ra, hình như lâu lắm ở Đông hà mới rộ lên phong trào trồng cây bóng mát ,tiếc là cây trồng tứ tung chẳng theo một quy luật nào, hì, đấy là theo cảm nhận của mình, giá như mình làm ở môi trường đô thị, mình sẽ rãi rác chúng khắp nơi, chẳng dám chặt mất phần đọt mỗi khi nó vừa nhú mầm, mà cũng lo xa lắm cơ, còn lâu mới chạm dây điện cơ mà .Biết làm sao được,người ta thích thế ! Phải đề phòng ! Hì, hèn gì cây bằng lăng " đực " trước nhà chả bao giờ ra hoa !
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có hai cây bằng lăng trước nhà (thật 100%) nhưng sau vụ mở rộng đường xá người ta chặt mất. Giờ cứ đến độ hè về mình lại tiếc thương vô ngần đành đi ngắm hoa nhà người vậy. Định trồng lại 2 cây nữa nhưng sợ bị chặt tiếp vả lại ko có điều kiện các bạn ạ!
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ở HN có đường Đại Cồ Việt nữa, buổi chiều đi học về lại phải đạp xe qua đó để đi học tiếp. Tuy mệt nhưng thấy màu tím nên cũng khoái chí Nhưng trời đừng mưa, mưa xong thì mấy cây đó nhìn thảm hại quá. Cũng như con người khóc đừng nên để người khác nhìn thấy, họ sẽ bị nỗi buồn của bạn lan sang
  7. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là sinh viên BKHN, không ít lần đi qua dãy vỉa hè đầy hoa bằng lăng ở Đại Cồ Việt. Nhưng mà, có lẽ trong tâm hồn tinh hình như chẳng có tồn tại sự lãng mạn hay sao mà chẳng cảm nhận được gì cả, hoạ chăng còn đọng lại trong tôi chỉ là những lần mệt nhoài cả lũ ngồi nghỉ dưới những gốc cây bằng lăng sau những lần chạy thể dục. Bây giờ, tôi không còn ở KTX nữa rồi và cũng ít có dịp qua đoạn đường này nữa, nhưng mà biết đâu vào một ngày nào đấy, tôi lại có những cảm nhận như bạn. Mong sao ngày đó đến càng lâu càng tốt !
    Được bat__hoi sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 17/05/2004
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Tặng hai chị Linh và Hoasosac
    Một chị thích hoa bằng lăng, một chị thích màu tím
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bằng lăng, ngày trước Miền đông Nam bộ còn nhiều rừng, những ngày hè bọn con trai chúng tôi con đến trường thu7òng rủ nhau vào rừng chơi, bắn chim, hái quả. Trong tiếng ve rừng, hoa bằng lăng tím cả một góc rừng.
    Bằng lăng rừng nay nhiều, đi đâu cũng thấy bằng lăng, thân dài và thẳng. Người ta nói cây bằng lăng mềm và dể sử dụng để làm rất thứ trong nhà và dùng làm củi. Đi đến đầu rừng, từng đoàn xe nối đuôi nhau chở gỗ đi.
    Lớn lên chúng tôi ra tỉnh học, xa nhà, xa rừng và không còn những thói quen câu cá vào rừng rong chơi như thuở nhỏ nữa. Lâu ngày về lại, không còn thấy rừng đâu, trải dài trên những dải đất xa là những triền đồi trọc, xa xa có những căn nhà nhỏ được lợp bằng những mái tranh.
    Khi rừng đã mất đi, không còn có bằng lăng, người ta đã ùng bằng lăng làm thú chơi bonsai. Cũng có hoa màu tím, nhưng nó đã không còn tiếng ve, tiếng nhạc rừng hoà trong góc trời màu tím.
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đệ, chẳng biết dạo này thi cử thế nào rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả ??
    Sáng nay vừa thức dậy đã nghe tiếng ve râm ran bên chái nhà thuê trọ, chả là ở đấy có một cây bằng lăng to sụ đang nằm khật khưởng tưởng chừng như sắp đổ ấp xuống căn nhà xiêu vẹo nằm khép nép trong con hẻm nhỏ cuối phố. Nó lim dim chẳng biết có nên đi lấy tin không nữa, hôm qua xếp dặn làm thế nào chứ cuối tuần này mà không xong thì cho cả mấy đứa đi ăn cám, thế đấy, thời gian cứ trôi vèo qua một cách xô bồ chẳng lặng lẽ như ở quê nhà của nó, cây bằng lăng kia có vẽ già nua hơn cây bằng lăng đang mùa chớm thì mà nó từng bắt gặp mỗi dịp về quê .Tất cả hối hả chẳng chịu dành một chút thời gian để tự làm ấm lòng mình giữa cái mát dịu của mùa hè năm nay, có lẽ chiều này lại mưa, nó buồn bã và tự nhử lòng mình phải cố gắng thôi, chứ không mình sẽ bị lạc giữa dòng đời này đấy .

Chia sẻ trang này