1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa bên bờ - An Ni Bảo Bối

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi monhon, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hoa bên bờ - An Ni Bảo Bối

    Tôi đọc cuốn truyện này trên một chuyến du hành đến một vùng đất có những bãi biển xanh rì cùng với đám bạn thân lau nhau quen thuộc, có đứa biết nhau từ hồi mới đẻ, có đứa biết từ hồi trung học, tính ra cũng được vài chục năm bên nhau. Và như vậy thì rất phù hợp vì cuốn sách cũng nói về một (hay là nhiều???) chuyến hành trình tìm về sự giải thoát tâm hồn của bản thân mỗi con người, chu du lưu lạc từ vùng đất này sang vùng đất khác, gặp nhiều ngừoi khác nhau để rồi quên lãng là kỉ niệm tốt nhất chúng ta có thể cho nhau.

    Một nhà văn trẻ sống cô độc trong một căn phòng nhỏ, viết sách và biên tập báo chí để kiếm sống, cô k khao khát cuộc sống bình thường nên cuộc sống của cô là một sự cô độc kéo dài mà cô luôn muốn giam mình trong đó. Có nhiều người đàn ông đến bên đời cô, có người thương hại cô, nhìn thấy được khoảng trống rỗng rất lớn trong tim của người phụ nữ này, muốn dang rộng tay, sống bên cô, cho cô một cuộc sống bình thường, đầm ấm và êm ả, lại có người k hề yêu cô nhưng lại nhìn thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của hai con người đều lập dị này nên thậm chí cả hai đều đã làm một việc điên khùng là đi đăng kí kết hôn vào một ngày giông bão (vì đi đăng kí vào ngày này thì chả ma nào thèm đi) nên cả hai đã lấy nhau wá dễ dàng mà k có thời gian và gặp bất cứ trở ngại nào để suy nghĩ thêm, chính vì vậy khi từ phòng kết hôn trở về, lúc ngồi trong nhà bếp, cô đột nhiên tỉnh giấc mộng và muốn vứt dao bỏ chạy cho xong, nhưng cuối cùng vì theo lời khuyên của anh chồng mới cưới là anh ấy lười đi làm thủ tục ly hôn lắm nên khi nào cô tìm được người muốn lấy thì ly hôn cũng chưa muộn (nhưng theo ý kiến cá nhân của anh ta thì có lẽ chả tìm được ai đâu). Sau đó quả thật cô cũng nhận ra là cô yêu và muốn lấy một anh chàng chủ một quán bar, người đã cho cô sự bình yên trong tâm hồn, nhưng rồi sau đó cô cũng bỏ đi vì anh ấy có thể cho cô mọi thứ trên đời ngoại trừ tình yêu, vì tình yêu đầu tiên của anh ấy là một?chàng trai người Pháp đã chết vì một tai nạn máy bay 10 năm về trước. Quả thật cuộc sống là những chuỗi buồn đau và phiền não nhưng lại ***g vào sự hài hước và oái ăm của cuộc đời để rồi khi đọc xong câu chuyện dù long mang mác buồn vẫn thấy nụ cười ý nhị lẫn vào trong. Ngoài ra cuốn sách còn đề cập đến một câu truyện khác cũng khá bi thương, đó là một kịch bản phim mà cô nhà văn đó đã ấp ủ trong lòng và dành tặng nó cho khan giả duy nhất trong lòng cô, người cô yêu. Đó là câu chuyện về một cô gái có một cuộc sống tuổi thơ bất hạnh, cả đời chỉ yêu duy nhất một người đàn ông nhưng cô lại như một bóng ma quá khứ mà người đàn ông đó muốn quên đi mặc dù anh ta cũng rất yêu cô. Cuối cùng cô gái cũng bỏ đi, tay không ra khỏi phòng, quyết định xoá sạch những kí ức về tuổi thơ và những ngày tuyết rơi bên người đàn ông đó?.

    Tâm hồn là điều kì lạ mà con người mãi khám phá?..

Chia sẻ trang này