1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà Bình_mơ mộng của tôi ơi...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hoà Bình_mơ mộng của tôi ơi...!

    Nói đến quê hương chắc rằng ai cũng bồi hồi,xúc động.Bởi nơi đó - quê hương ấy có biết bao kỉ niệm gắn liền với tuổi thơ mình.Những chiều lang thang ra Sông Đà nhìn dòng nước trong xanh đang uốn mình chậm rãi, những dãy Bằng Lăng tím cả một góc trời.Mình lại thấy Hoà Bình thật đẹp.
    Vốn là một thị xã mang một cái tên mà trong tiềm thức của mọi người ai cũng mong muốn.Và con người ở đây cũng thân thiện như Hoà Bình vậy.Hơn thế nữa còn là một nơi cung cấp nguồn ánh sáng cho mọi nơi.Đứng trên mặt đập Thuỷ Điện đón những cơn gió thổi đến thi bao nhiêu muộn phiền , buồn chán...chất chứa trong lòng không còn nữa.Thay vào đó là niềm hưng phấn không thể nói lên lời.Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh thị xã,nhìn những con đường thẳng tắp lẩn khuất dưới những hàng cây xanh ngát.Các bạn đã bao giờ đến Hoà Bình chưa.Nếu chưa thì hãy thử đến một lần cho biết...
    Ai chẳng yêu quê hương và mình cũng không phải là người ngoại lệ.WELCOME TO HOA BINH .

    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này