1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA CUOI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 03/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tặng người xa xứ
    Anh ơi bên ấy có buồn ko ?
    Có thấy quạnh hiu, có chạnh lòng
    Có thèm hơi ấm khi trăn trở
    Có nhớ Sài Gòn, có nhớ em ? :))
    Anh ơi bên ấy có dòng sông
    Lãng đãng mây soi, nươc lớn, ròng ?
    Đoá hoa lục bình màu tím ngát
    Dập dềnh trôi dọc ở ven sông ?
    :)

    NTKyNiem
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Hoàng Yến hỏi :
    "Người ở đâu ta đến quán Thơ
    Chẳng hay Thơ ấy hết hay còn
    Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi ?
    Đã có vợ chưa, có mấy con?"
    Hoàng Yến
    ( Xin Ức Trai thứ lỗi...)
    ***HSN??Ts quick reply :
    Hoàng Yến nè ! Cái này kêu bằng ??oCọc chọc ghẹo trâu??? đây mà. Đáp nhanh nhé :
    Từ đỉnh tình sầu vương vấn nợ
    Trở về nhân thế héo hon buồn
    Hai pho truyện lớn, hai bà vợ
    Một ngàn thơ lẻ, một ngàn con !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hihi ! Nói khoác chút đỉnh ! Xin đừng cười ! ...
    ***Kỷ Niệm Xa Vời thân mến :
    Lộn rồi cô ơi ! Tui cũng ở cùng thành phố Sài Gòn dzí cô đây mà.
    Muốn hỏi anh nào, sao lại đưa lộn cho tui ?
    Yêu người xa xứ mộng ... lình sình
    ??oTÌNH XA??? khó với, hoá ... ??oXÀ TINH???
    Ao ta, ta tắm cho ăn chắc
    Đồng nào, trâu nấy cỏ thêm xanh !
    HSN
    ***NguPhu :) :) :)
    HS~N 2K2
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Năm Mới chúc Nguyên thêm vợ mới
    Sinh sôi nảy nở lũ con đàn !!!
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sang xuân mong Y có chồng quen.
    HSN~ nghe quen quá hé!!!!
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thisson có muốn làm ông mối
    Tất tưởi vào ra kiếm vài đồng?
    Hoàng Yến nay đã có chồng
    Cho dù ông mối có "xông" cũng lùi !!!
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Thisson và Hoàng Yến coi bộ xứng đôi vừa lứa dữ à nghen ...
    Đi đâu cũng có đôi có cặp.
    Xin chúc mừng !!!
    ***Bài thơ này, Thảo Nguyên đi rồi, tặng ai bây giờ ?
    RU EM ...
    Em muốn anh ru " Ạ ời ơi "
    Mơ giấc mơ hoa nửa lừng trời
    Gom mây ngũ sắc may làm áo
    Hứng vội sương đêm đượm khoé môi
    Em muốn anh ru điệu dân ca
    Đưa em đi khắp giải ngân hà
    Nhặt cánh hoa hồng cài mũ miện
    Thâu tóm trăng sao giả ngọc ngà
    Em muốn anh ru khúc ca dao
    Êm êm sóng vỗ dưới chân cầu
    Xa xa tiếng sáo chiều văng vẳng
    Cánh cò bay lượn trắng ngàn dâu
    Mới ru ba tiếng đã ngủ rồi
    Mưa rơi tí tách, mặc mưa rơi
    Tay anh em ngủ vô tư lự
    Khép hờ đôi mắt, hé làn môi
    ..........oOo............
    Núi cao phố nhỏ chiều hoang lạnh
    Một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
    Không gian nhoà nhạt, hồn cô quạnh
    Chiều mưa này, em ngủ vai ai ???
    HÀN SĨ NGUYÊN
    HS~N 2K2
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thisson coi bộ chạy mất tiêu rồi anh Hai ui !!! Không biết "chí choé" với ai bây chừ???
    Gừng cay thì ớt cũng cay
    Mạt cưa mướp đắng chẳng tay nào vừa !!!
    Như vậy chớ không phải xứng đôi kiểu
    "Gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau"
    Đâu nghe anh Hai ! Chúc mừng sai rồi anh Hai ưi!
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    Núi cao phố nhỏ chiều hoang lạnh
    Một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
    Không gian nhoà nhạt, hồn cô quạnh
    Chiều mưa này, em ngủ vai ai ???
    HÀN SĨ NGUYÊN
    ---------------------------------------------------------------------------
    CHIỀU MƯA NÀY...
    Chiều mưa này em lang thang phố vắng,
    Chợt thấy lòng nhớ phố nhỏ hôm nao...
    Mây có còn bay qua khung của sổ
    Anh có còn trông đợi bóng em sang...?
    Chiều mưa này em bơ vơ lạc lõng,
    Nằm một mình đếm tiếng mưa rơi...
    Nơi phương ấy, bờ vai anh có trống...?
    Chiều mưa này...Em thèm ngũ vai anh!
    MEOHOANG
  9. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ họ Hàn quả là bậc thầy trong làng thơ, năm mới chúc Hàn thi sĩ có thêm thật nhiều thơ hay.
    aphilong@
  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***VN_lover :
    -Đọc lời chê không đúng, lòng chẳng thiết buồn !
    -Đọc lời khen quá lố, nặng trĩu ưu tư !!!
    ***Meo Hoang nè,
    Sơ giao với Meo Hoang bằng mấy bài thơ CHIỀU MƯA ..., kể cũng hay .
    HSN chép lại một bài thơ bất hủ - của CAO THẾ UYÊN - để tặng cho Meo Hoang đó . Bài thơ này đã có cách đây gần 50 năm rồi . Không hiểu người viết ra nó bây giờ ra sao :
    CHIỀU MƯA KỶ NIỆM
    Nhà mình ở phố hàng Đào
    Nhà anh cách một hàng rào ti-gôn
    Vào thu trời hay mưa phùn
    Mặc áo len hồng mình sang thăm anh
    Anh khen mình đẹp mình xinh
    Làm má mình hồng mình khóc làm cao
    Hỏi mình bắt đền thế nào ?
    Mình bảo phải kể chuyện sao mình cười
    Anh kể :.......
    "....Chú Cuội ngồi gốc cây đa
    Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
    Cha còn cắt cỏ trên trời ....."
    Kể chuyện một hồi, mình ngủ vai anh
    Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Chiều mưa này mình ngủ vai ai ???
    CAO THẾ UYÊN
    HS~N 2K2

Chia sẻ trang này