1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, không phải dân Đà Lạt keo mà em thấy bác Hoanghonyentinh keo thì có lý hơn đấy, tặng vợ thì bác phải làm thế nào cho nó trang trọng vào để chứng tỏ tình cảm của bác dành cho bác gái chứ ạ, ai lại đi làm cái chuyện bất chính ấy
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    1)Hoa gì tim vỡ em ơi
    Một người còn đấy, một người sang ngang ?
    2)Hoa gì cũng gọi là hồng
    Làm anh hàng xóm thương cô láng giềng ?
    3)Hoa gì thề hẹn trăm năm ?
    4)Hoa gì mãi mãi vẫn còn nhớ nhau ?
    5)Lá hoa nhỏ li ti
    Thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng ? là hoa gì
    6)Hoa gì không đứng, không ngồi ?
    7)Hoa gì trồng trước rào vườn
    Hương thơm toả ngát đẹp xinh hữu tình
    Hội hoa tím, đỏ, vàng, lam
    Sắc đẹp bất diệt ấy là chính em .
    8)Hoa gì khiêm tốn thuỷ chung
    Là niềm yêu dấu của từng lứa đôi
    Cánh mềm thắm sắc xanh tươi
    Xoá bao ngờ vực của lòng nhỏ nhen ?
    9)Năm cũ độ này đứng tựa song
    Hoa-người đối mặt ánh tươi hồng
    Cố nhân biền biệt về đâu nhỉ
    Vườn cũ hoa cười ghẹo gió đông ? là hoa gì
    10)Quê em miền núi trung du
    Thuỷ chung màu tím cho dù nắng mưa
    Lưng đồi trong gió đong đưa
    Nhạc thơ chảy mãi vẫn chưa vơi tình ? là hoa gì
    --------------------
    Ngày xưa bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ, bé chưa biết gì
    Ngày nay bé đã dậy thì
    Anh khen bé đẹp, bé chê anh già !

Chia sẻ trang này