1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa đào ngày Tết.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Hoa đào ngày Tết.

    Đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa một lần đưa bạn gái ra mắt gia đình. Bố mẹ lo lắng đã đi hỏi cưới cho con mình một cô gái thôn quê. Hoảng quá chàng trai đành phải thuê một cô gái làng chơi đóng giả người yêu về quê cùng ăn Tết với gia đình, tất nhiên là một cô gái còn trẻ và rất xinh đẹp. Với vai diễn khá suất sắc của mình cô gái đã làm cho bố mẹ chàng trai rất ưng ý, nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái cũng thực sự cảm động trước những đối xử rất tình người của bố mẹ chàng trai, những tình cảm mà trước đây trong những năm tháng sương gió của cuộc đời cô gái chưa từng được hưởng. Cô thèm khát được có một mái ấm như thế, cô ước gì những gì đang xảy ra không phải chỉ là trong hợp đồng. Chàng trai hình như cũng hiểu được những tình cảm của cô gái dành cho mình và gia đình. Ban đầu còn dè dặt, đề phòng...nhưng anh cũng chợt thấy tình cảm của mình dành cho cô gái có gì khác trước. Trong mắt của anh cô gái không còn thấy đáng khinh mà đáng thương thì nhiều...từ thương chuyển sang yêu lúc nào chẳng hay...
    ....Nhưng...Liệu tình yêu của họ có được hợp thành khi những định kiến của xã hội còn qua lớn. Cô gái làng chơi có thể về làm dâu của một dòng tộc danh giá trong làng ?
    Chúng ta có đủ dũng cảm, tự tin vượt quá những đinh kiến về giai cấp, nghề nghiệp,môn đăng hộ đối? Bạn đừng nói rằng chỉ cần tình yêu là đủ - bạn sẽ vượt qua tất cả, điều này quá lý thuyết. Bạn có giải pháp gì nghe thực tế hơn mà vẫn giữ được tình yêu của mình ?

Chia sẻ trang này