1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa đào và mĩ nữ, Mộc Châu đón anh hùng (30-31/1-chỉ tuyển xế!!!) - lịch trình trang 10 (Chia sẻ từ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hamzainhaddc, 12/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clbngcaotuoi

    clbngcaotuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Tuần lễ Sonata chăng?
    Ôi bản sonata còn dang dở
  2. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình gớm!!!!
  3. hamzainhaddc

    hamzainhaddc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mới nhớ, một câu truyện tình đẹp và lãng mạn như một khúc tình ca bi tráng, nhưng lại ko có kết thúc tốt đẹp - như một bản Sonat Ánh Trăng dang dở. Nốt nhạc còn mãi ngân nga, bùi ngùi, nuối tiếc....
    Chàng trên băm một nhát - có dáng vẻ tiều tụy của lão Hạc nhưng lại ẩn chứa một tâm hồn thơ ca lai láng mái tóc dài bồng bềnh sương gió, còn nàng một thiếu nữ đang độ hồi xuân dưới băm hai nhát. Đã gặp nhau trên đường Phượt và họ đã...hic hic
    Được hamzainhaddc sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 28/01/2010
  4. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em tuong toi'' nay tat nien co ma...
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tối nay theo lịch thì em dochanh đi học nhé, tất với giày gì
  6. echxanh78

    echxanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhà này giờ không nhậu nhẹt nữa rồi.... tự di sướng thôi.
    @ Dochanh: tối lái máy bay xong về Tannát Ánh trăng Anh Em mình làm vài chén tiêu sầu nhé?
    @ Mr Bựa: từ ngày đầu tư lại vỏ bên ngoài đi ăn sương ở đâu mà ít gặp Anh Em vậy?
  7. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    LỘ TRÌNH CỤ THỂ:
    Ngày 30/01 :
    Sáng : ? Thời gian tập trung:6h45 ngày Thứ 7 - 30.01.2010 tại cổng trường ĐHKHTN ?" Thanh Xuân. Nếu mọi người muốn ăn sáng thì đến sớm hơn qua quán phở gà sạch phía trên 50m ăn cũng được.
    ? Xuất phát: chậm nhất là 7h10 (đi hơn về kém)
    - Vừa chạy vừa chơi thoải mái dọc đường, rẽ sâu vào bản hai bên đường. Các địa điểm có thể tạt ngang ngửa hai bên đường.
    Chú ý : đoạn ngã 3 đèo Hua Tạt có sân bóng to, có thể chụp ảnh trẻ em dân tộc đá bóng, đi qua Tua Hạt sang Mộc Châu đường này hơi xấu nhưng lại cực nhiều hoa mận trắng.
    -Có thể quan Lóng Luông ăn trưa hoặc tạt qua chụp ảnh rồi về thẳng MC.
    + Hang Kia (trên đường đi) (Đường đi xấu đấy, mùa này may là có hoa đào hoa mận rùi) khả năng bỏ qua.
    - Ăn trưa ở Mộc Châu, sau đó đi cửa khẩu Pa Háng, cách Mộc Châu 30km. đường khá dốc và đẹp nếu có nắng, cảnh sắc đẹp. Trên đường đi cửa khẩu có thể qua thác Dải Yếm. Lên cửa khẩu sẽ bị các chú Biên phòng ở đấy dặn dò là không được chụp ảnh, cứ vâng dạ thôi, còn chụp thoải mái.
    - Quay về còn thời gian đi : Khu du lịch Ba?n Áng - Rư?ng Thông (Mộc Châu) (đến Mộc Châu rùi đi them khoảng 3km là đến, cảnh nhìn thì cũng không đặc biệt lắm, nhưng lên ảnh vẫn khá lung linh , với cả có cánh đồng cũng tương đối đẹp)
    - Ngủ:
    Hiện tại nhóm chưa liên hệ đặt phòng do số lượng tối qua mới chốt, do vậy trường hợp ko đặt được nhóm sẽ chủ động tìm nhà nhủ nghỉ trên thị trấn, có thể ngủ nhà dân bình thường nghe nói cũng tốt.
    - Ăn : Có 3 lựa chọn dân DL hay chọn là quán nhà sàn, quán 64, quán 70 gần nhau tùy hứng chọn lựa.
    + Ở quán 64 (hoặc Quán Bê 70 nổi hơn, nằm trên đường từ Mai Châu đến Mộc Châu, cách Mộc Châu khoảng 7km bên tay phải đường; có món cá suối ăn ngon lắm, rau, dưa + sữa chua cũng ngon, bê thì bình thường, canh khoai tạm tạm, tuyệt đối đừng gọi? cá chép om dưa , chán lắm).
    + Quán này ăn ngon, giá cả hợp lý
    - Ăn tối xong có thể đi chơi nhảy múa, đốt lửa, hát hò, giao lưu với các hội khác, café?v.vv tùy theo hứng.
    Ngày 31.01.2010:
    Sáng dậy sớm:
    - Đón bình minh trên những nương chè xanh rất hay, chạy qua Nhà máy Sữa Mộc Châu thì rẽ fải lên các đồi chè.
    - Ăn sáng: ăn ở thị trấn, phở cũng ngon. Hoặc mua xôi sáng rất ngon lên đồi chè ăn cũng được.
    - Sáng chủ nhật có hai lựa chọn đi vô bản Ba Phách hoặc đi Tân Lập. Tân Lập cách nông trường MC khoảng 17km, cũng có mấy chỗ khá đẹp trên đường đi, mấy quả đồi, cánh đống cỏ,? khá rộng, các cặp đôi chụp ảnh ọt đám cưới hay lên đây chụp choẹt rất đẹp.
    - Vô bản Ba Phách, nhưng hiện tại đường vào hình như hơi xấu, vô bản thì khá đẹp nhiều hoa hoét cơ mà theo giang hồ đồn thì ở đây cũng khá nóng về vấn đề buôn bán ma túy nên nếu vô phải hết sức cảnh giác.
    - Tùy tình hình thăm thú, chụp choẹt của nhóm mà thời gian ăn trưa có thể lùi lại muộn hơn một chút. Nhưng sẽ ko muộn quá để có thể chạy về Hn sớm.
  8. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các Lưu Ý coppy của các nhà khác:
    CHÚ Ý
    - Mang giấy tờ xe, CMT đầy đủ, cả đoàn fải có ít nhất một bộ đồ sửa, vá xe, các xe fải bảo trì bảo dưỡng trước khi đi
    - Cố gắng đi thành nhóm, cho vui, và an toàn, hỗ trợ nhau tốt. Đoạn Dốc Cun rất hay có sương mù, chú ý.
    - Đường khá lạnh và đoạn từ Hà Nội ?" Xuân Mai cực bụi, mặc đầy đủ áo ấm và mang khẩu trang, tốt nhất đội mũ bảo hiểm kín đầu.
    --Ngày đi về nên đi về sớm, tránh lạnh và tránh cả cái con đường nhập nhòe, bụi bặm từ Xuân Mai về Hà Đông hoặc từ Láng - Hòa Lạc. Đường này đi tối khá nguy hiểm.
    - ở Loong Luông an ninh ko tốt lắm. Chỗ ngã ba có 1 đường đi Phù Yên, đèo Hua Tạt, cẩn thận ko dân địa phương xin tiền
    - Ở Loong Luông, Ba Phách, Vân Hồ dân ko được nice lắm, dễ gây sự, mình chỉ nên lướt qua thôi, không bắt chuyện nhiều.
    - Chị em có thể mướn một bộ váy xòe hoa của người H?TMông để mặc vào, rất vừa vặn, có thể mua một bộ váy, họ nói thách chừng 500k một bộ, nhưng có thể trả họ là 300k, hoặc mướn họ 1h là 20k. Nhìn chẳng khác nào một cô gái dân tộc H?TMông duyên dáng. Hihi
    ĐẶC BIỆT CHÚ Ý :
    - Vấn đề ma túy : cực kỳ phức tạp nên khi ra khỏi Mộc Châu 1km thì cả đòan fải dừng lại kiểm tra toàn bộ xe lần cuối xem có bị nhét bánh nào không, chú ý không để dân lại gần xe nhiều. A Bắc chủ tịch Công đoàn chú ý hộ em.
    - Về đến Lóng Luông có thể bị an ninh mặc thường phục chặn xe lại khám, cứ bình tĩnh mang đủ giấy tờ thì không ngại gì cả.
    - Bắn tốc độ : Trong TP Hòa Bình chỉ đi <40km, qua thành phố là bị bắn ngay đúng đoạn vừa qua TP và lên dốc nên không xin được đâu, chính em đã bị dính 40.5km, nộp phạt 150K và hôm sau mới lấy được giấy xe.

    Được mấy tép thuốc về bán ở HN thì cũng được cái tết ổn nhể??
  9. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhóm về kế hoạch ngày mai:
    Thời gian: 6h45 có mẹt
    Địa điểm tập trung: cổng trường ĐHKHTN ?" Thanh Xuân.
    Nếu mọi người muốn ăn sáng thì phải đến sớm hơn.
    Danh sách chốt gồm:
    1.Nam + ôm
    2.a Ếch + ôm
    3. Linh + Bạn
    4. Vinh + Trang
    5. Loan + Khánh
    6. bạn Nam + ôm
    riêng xe số 7 . Quang + ôm sẽ xuất phát sau vào buổi trưa lên thẳng Mộc Châu join cùng nhóm.
    Được fanclubTraDa sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 29/01/2010
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11

Chia sẻ trang này