1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòa giải đi nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jimmy_coltech, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lekimphi

    lekimphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi vợ hay chồng ngoại tình
    Nhà thơ nổi tiếng nọ, một lần đi công tác xa nhưng ra đến bến tàu thì phát hiện quên mang tiền. Vội vã chạy về thì thấy vợ đang ân ái với một người đàn ông khác ngay trên giường cưới của mình, nhà thơ khép hờ cánh cửa lại và nói: ?oHai người hãy đứng dậy, mặc quần áo vào, sau 30 phút nữa phải trả lại căn nhà này cho tôi?.
    Và thế là họ li hôn. Phải là một người đàn ông đã đủ trưởng thành về tâm lí và sống rất có văn hóa mới ứng xử được như thế. Còn lại hầu hết là ứng xử thô bạo hoặc cứng nhắc, làm cho chuyện đã xấu lại càng thêm xấu hơn.
    Phụ nữ có thể ngoại tình vì họ cũng là con người. Phụ nữ ngày nay ngoại tình nhiều hơn ngày xưa. Những mối tình công sở, những chuyến đi công tác một mình, những hoàn cảnh đặc biệt? đó là những điều kiện thuận lợi để việc ngoại tình xảy ra.
    Song khi vợ ngoại tình, người đàn ông cần nhận thức rằng lỗi không phải chỉ một mình người vợ. Hãy bình tĩnh nghĩ lại xem mình làm chồng có vẹn toàn không. Một ông chồng thiếu trách nhiệm với vợ, sống ích kỉ, lạnh lùng thì nguy cơ bị vợ ngoại tình là rất lớn.
    Một cô vợ trẻ đi học ngoại ngữ buổi tối, vừa tan học thì trời đổ mưa lớn, cô không biết về nhà bằng cách gì cho khỏi ướt, đành đứng mãi trong hành lang nhà trường chờ mưa tạnh.
    Nhưng mưa mãi không tạnh. Bỗng có một người đàn ông lao xe máy về phía cô và đưa cho cô một chiếc áo mưa. Anh ấy là bạn học với cô từ thời phổ thông. Hành động này khiến cô vô cùng cảm động.
    Tại sao chồng mình lại không đội mưa đi đón vợ và mang cho mình một chiếc áo mưa? Kể từ đó, mối quan hệ thầm kín giữa hai người ngày một sâu sắc hơn và chuyện gì phải đến đã đến. Trong câu chuyện này lỗi không chỉ một mình cô vợ. Có vô vàn lí do để vợ ngoại tình chồng.
    Vì thế khi vợ ngoại tình người đàn ông cần bình tĩnh tìm nguyên nhân và có cách xử lý đúng đắn. Không làm to chuyện để mọi người biết, cần phải bảo vệ danh dự cho người phụ nữ. Không nằng nặc đòi li hôn, nếu đã có con và vợ ăn năn hối lỗi. Không dùng vũ lực, vì đó là cách ứng xử hèn hạ nhất.
    Một người đàn ông yêu vợ thiết tha, sống có trách nhiệm với vợ con, có năng lực đàn ông thì chắc chắn không bị vợ ngoại tình. Do vậy, để làm một người chồng hoàn hảo người đàn ông luôn phải phấn đấu để hoàn thiện mình.
    Trong tình huống vợ ngoại tình, người đầu tiên các ông chồng nên tìm đến để cầu cứu là bà mẹ vợ. Chỉ nói cho một người này biết thôi, kể cả bố vợ cũng không được biết.
    Nếu nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy không biết thì đấy là người đàn ông rất mềm yếu. Còn ứng xử một cách tự chủ và bình tĩnh thì đấy là người đàn ông mạnh mẽ và hiểu biết. Nếu trả thù vợ bằng cách bà ăn nem, ông ăn chả thì đó là cách ứng xử tồi tệ nhất và tất sẽ tan nát gia đình.

  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Nghe phụ huynh kể, hồi xưa thời bao cấp con người cùng khổ đùm bọc nhau lắm ít có chuyện cãi cọ tranh dành nhau , những năm gần đây tình hình kinh tế đất nước chuyển mình, bắt đầu phân hoá người giàu thì rất giàu kẻ nghèo lại nghèo hơn. nên sống trong cuộc sống lắm sự bon chen con người ta sinh ra tính nghi kỵ, đố kỵ, tư lợi cá nhân, sống kiểu theo lối tư bản chủ nghĩa, trên nền tảng tiến lên xã hội chủ nghĩa. diễn biến tâm sinh lý, tình cảm của con người ngày càng phức tạp. Nên sự hoà giải luôn đi đồng hành theo.
  3. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Viên ngọc trong chéo áo
    Có một cậu con trai con nhà giàu ham ăn chơi phung phí tiền của mà không ý thức được cái may mắn và hạnh phúc của mình. Người cha rất thương con nhưng không có cách gì giúp được. Ông biết trước là nó sẽ khổ, sẽ đi tha phương cầu thực, sẽ phải đi xin ăn. Biết rằng: "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" nên ông ta không la mắng nó và nghĩ rằng chỉ có kinh nghiệm khổ đau trong tương lai mới giúp nó được thôi.
    Ông lặng lẽ may cho nó một cái áo. Sau khi mặc một thời gian, ông cởi áo ra đưa cho nó và nói: "Nầy con, sau này gia tài sự sản của ba, con có thể xài hết, riêng cái aó nầy thì ba xin con giữ lại." Ông đã bí mật may dấu vào gấu áo một viên ngọc thật quý. Ðứa con cũng không thích gì cái áo đó, nhưng cha đã dặn đừng bán thì nó cũng nhớ lời và không bán làm chi cái áo không qúy giá gì lắm đó.
    Sau khi người cha chết, dĩ nhiên là người con xài phí rất nhanh cái gia tài đồ sộ của ông và đã trở nên nghèo đói, phải đi xa tìm việc làm và nhiều lúc cơ cực không có gì để ăn. Nó trở thành người cùng tử (đứa con khốn cùng), đi cùng khắp mà vẫn không gây được sự nghiệp, cũng không tìm được hạnh phúc. Tất cả sự nghiệp của người cha, anh ta chỉ còn giữ chiếc áo cũ kỹ mà người cha đã căn dặn đừng bán. Có một bữa đó trời xui đất khiến sao đó mà anh ta bỗng nhiên táy máy mân mê và khám ra viên ngọc thật quý nằm dấu trong khâu áo rách của cha mình. Khi khám ra viên ngọc quý rồi thì đứa con trở nên hết nghèo đói.
    Cái chuổi ngày dài cơ cực bị khinh khi, bị đói khát, bị đau đớn đã là bài học rất thấm thía, rất giá trị cho người con và từ đó anh ta biết sử dụng viên ngọc qúy và biết dùng nó làm vốn liếng để gây lại sự nghiệp, đã sống cuộc đời rất hạnh phúc và tiếp nhận trọn vẹn gia tài bí mật của cha để lại. Viên ngọc đó là gì, mỗi chúng ta đều có và giấu kín trong chéo áo mà không biết nhận ra. Chúng ta có một viên ngọc quý giá là sự thương yêu, tinh thần trách nhiệm và cái lề lối sống để có hạnh phúc.
    Tất cả chúng ta đều là những đứa con phá của, những đứa cùng tử. Chúng ta có hạnh phúc, có gia tài mà chúng ta không biết xài; chúng ta phung phí, chúng ta dày đạp lên cái hạnh phúc của chính chúng ta mà đi, và chúng ta trải qua năm nầy tháng khác làm một kẻ tha phương cầu thực, gối đất nằm sương, chịu biết bao nhiêu là khổ nhục. Chính bây giờ là chúng ta phải khám phá lại viên ngọc đã và đang được khâu trong áo chúng ta.

  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào còn chiến tranh thì ngày đấy luôn có sự hoà giải.
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống
    Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
    Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
    Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
    Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
    Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
    Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?
    Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
    Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!

  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện về sự hoà giải thật là có ý nghĩa. tình bạn bè, tình làng nghĩa xóm và tình iu. cuộc sông tuy phức tạp nhưng vẫn có cái nút để gỡ.
    CHUYỆN LỚN THÀNH CHUYỆN NHỎ
    CHUYỆN NHỎ BỎ QUA.
  7. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nói với con
    ?o?Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ.
    Con hãy vui bằng niềm vui của mọi người, đừng tìm vui cho mình bởi sự vinh quang, danh vọng và tiền bạc. Khi có người nào được sung sướng bởi con hay bởi một lý do nào khác, con hãy thấy đó là niềm sung sướng của chính con. Hãy đồng hóa niềm vui người thành niềm vui của mình.
    Và chỉ như vậy con mới dập tắt được sự đố kỵ hành hạ trong tâm hồn mình. Chúng ta thường đố kỵ khi thấy người khác được thành công và lén lút vui mừng khi thấy người khác thất bại. Chỉ có phương pháp đồng hóa niềm vui này mới bứng lên gốc rễ của thói quen xấu xa đó.
    Rồi trong đời con sẽ gặp nhiều người ganh ghét con. Họ sẽ mưu hại hoặc nhục mạ con. Khi ấy con hãy giữ lòng mình như ánh sáng mặt trời chiếu soi cả núi đồi hay thung lũng, hãy giữ vững tình thương yêu với họ, tha thứ cho họ và lắng đi nỗi bực tức giận hờn. Thế gian đau khổ bởi vì họ quan niệm ?omắt đền mắt, răng đền răng?. Nhưng chúng ta hãy khác di, hãy đền trả sự xúc phạm của họ bằng lòng bao dung và nhẫn nhục của mình.
    Mẹ cũng muốn dạy con lòng khiêm hạ. Nhưng khiêm hạ tự nó không có ý nghĩa. Khi con kính trọng ai, con được gọi là khiêm hạ trong lúc đó. Nếu số người trong cuộc đời được con kính trọng rất nhiều, thì con được gọi là khiêm hạ. Nếu số người mà con kính trọng quá ít, thì con được gọi là người tự cao. Nhưng người kém cỏi sẽ được gọi là người khiêm hạ vì ai cũng đáng cho họ kính trọng và người tài năng sẽ được gọi là người tự cao vì rất ít người vượt hơn họ để cho họ kính trọng. Trong cái chân lý khách quan này con hãy tự tìm ra lối thoát bởi vì con là người tài giỏi nhiều mặt. Con hãy luôn luôn suy xét tìm kiếm nơi mỗi người một điểm cao quý nào đó để con có thể đặt lên niềm kính trọng. Đừng như kẻ tầm thường chỉ bới móc những lỗi lầm của người để chỉ trích khinh chê.
    Còn vô vàn những đức hạnh mà mẹ muốn con tự nghiệm lấy trong đời sống của chính mình. Mẹ muốn con, đứa con rất mực thương yêu của mẹ, phải trở thành suối nguồn tình thương chảy vào sa mạc cuộc đời đang nóng bỏng bởi hận thù và tội lỗi??
    (Trích Trở lại Thiên đường ?" Việt Quang)
  8. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic nhiều câu chuyện về hoà giải thật. không biết sưu tầm ở đâu, nhưng đó là những câu chuyện hướng người đọc đến sự tốt đẹp hơn.
  9. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lượm tiền khoái thật
    Có người một hôm đang trên đường về chổ ở của mình. Ông móc trong đãi ra một đồng tiền rồi ném xuống đất, rồi cúi lượm. Lập đi, lập lại cử chỉ ấy mấy lần, rồi ông lẩm bẩm: "Mấy đứa trẻ bảo lượm được tiền khoái lắm! Thế mà có khoái gì đâu?" Vừa nói ông vừa tiếp tục ném tiền. Lần này ném hơi mạnh, đồng tiền trúng đá văng đâu mất. Ông vừa kiếm vừa nói: "Chà, thế này thì bực thật!" Tìm hồi lâu, may sao gặp được, ông mừng rỡ xác nhận: "Lượm được tiền khoái thật!".
    Thông thường cái gì hiện hữu quá, đầy đủ quá, chúng ta xem thường nó, đến khi bị mất mát đi, ta mới thấy quý giá và hối tiếc thì đã quá muộn màng!
    Giả như, không may ta gặp rủi ro tổn thương tật nguyền, bây giờ ta mới ước ao sao mình đặng lành lặn như xưa thì hạnh phúc biết bao!
    Thế mà hiện tại mấy ai cảm thấy hạnh phúc vì mình đang lành mạnh?

  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện đó của bạn đâu có liên quan gì tới chủ đề topic đâu, nhưng nó cũng có ý nghĩa đấy, phải luôn trân trọng những gì mình đang có, để tránh hai chữ GIÁ NHƯ.

Chia sẻ trang này