1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Giáng sinh cho nàng !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xekutkit, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xekutkit

    xekutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hoa Giáng sinh cho nàng !!!!!!!!

    Giáng sinh sắp đến, khắp nơi tràn ngập những sắc màu lấp lánh huyền ảo. Hãy đem không khí Noel vào nhà nàng với những giỏ hoa rực rỡ trong ánh vàng và ánh bạc như thế này nhé.


    http://namgioi.timnhanh.com/news/details/cuoc_song/tieu_khien/707/
  2. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tớ sì pam 1 tý
    Bố tớ nhận đưa quà cho người yêu của các bạn nhé
    Thuê bố tớ đi.
    Ông đến nhà , hỏi thăm bé có ngoan không, , , tặng quà, (quà do bố mẹ bé tự mua từ trước nhé). Dặn dò bé sang năm nếu ngoan ông sẽ trở lại nhé!
    Sau đó ông về và mang theo 50 000 đồng phí dịch vụ mà bố mẹ bé trả
    Ông già thật (trên 50 tuổi) và béo thật(bụng to đùng vì có 1 cái gối chèn bên trong)
    Ông không nhanh nhanh, chóng chóng chuồn về như là mấy cậu sinh viên đeo râu giả làm dịch vụ mau chuồn về để đi chơi NOEN với người yêu đâu nhé.
    Nếu cơ quan nào cần hoá đơn thì ông sẽ nhờ thằng con của ông kê cho cái hoá đơn vì nó có 1 cái công ty bé tý mà
    ĐT liên lạc 9035484
    Nếu nhà nào có 2 bé con thì ông chỉ lấy thêm 10 ooo đồng nữa thôi(là lệ phí để cho ông hát thêm 1 bài theo yêu cầu mà)
    Cơ sở 1(nhà ông nội) 222 Khương trung Thanh xuân
    Cơ sở 2 (nhà ông ngoại) 126 Hoàng quốc Việt (đối diện Cao đẳng Mẫu giáo) nhà A 2 phòng 2 ngõ to ô tô vào đc
    ĐT 9035484
    ưu tiên giảm giá cho nhà nào đăng ký trước nhé
    ưu tiền giảm giá cho các địa chỉ trong Quận Cầu Giấy vì ông già Noen và bọn tuần lộc trốn tại đấy mà.
    Là thế này các bác ạ
    Bố mình ở Hội Cựu chiến binh có nhiều cụ ông vui tính lắm
    Mà các cụ thì o nhiều tiền
    Hôm nọ nghe hóng hớt thấy họ rải tờ rơi sinh viên năm thứ 1 1 đội chuyên đi đưa quà
    Nhà tớ thì coi món này xa xỉ quá
    Ai mà lại thuê 50 ngàn 1 cháu , 2 bé là 100 để tặng
    Thế là Bố tớ hỏi đội của Bố
    Mọi người nhờ tớ đăng giá rẻ
    Phá giá sinh viên vì các cụ lương hưu ít quá
    Cách chuyển quà tiện nhất là mọi người tự mua để cho tiện và thoải mái 2 bên.
    Sau đó gửi ở ngoài nhà, đầu ngõ , hoặc hàng quán nào quen gần nhà và dặn họ giao giúp quà đó cho ông già NoEn
    Thế là bạn không mất công mà Các ông nội ông ngoại nhà mình o mất việc .
    Hẹn giờ thì các cụ sẽ đến đúng giờ . Vì các cụ có phải dân chuyền nghiệp chạy xô đi làm nhiều mối đâu mà cuống quýt
    Tớ đếm sơ sơ trên này thì các cụ chưa đủ tiền đi mua quần áo và râu giả.
    Nhưng tớ băn khoăn chuyện trả công của các bạn
    Chỉ lo nhà nào đó thuê các cụ . Đến rồi lại coi như trò đùa thì sao?
    Làm sao để các ông cựu chiến binh lấy được tiền phí xe ôm này hả các bạn)
    Để cho tiện sắp xếp và khỏi tốn tiền ĐT xin các ông bố bà mẹ khi đăng ký thì ghi luôn cho mình chỗ mà ông già Noen đến tặng quà , Đt cố định, phòng khi mọi người trêu mình cho số ĐT di động vớ vẩn làm mất công các cụ già.
    Chố mà ông lấy quà để mang vào là chỗ nào: số ĐT chố đó
    Bạn có bao nhiêu bé nhận quà.
    Pm riêng cho mình tên bé để khi ông đến thì ông hỏi đích danh bé luôn cho bé thích. Nếu có thì ghi luôn cả lời dặn dò của bố mẹ để ông truyền đạt lại. (cảnh cáo 1 tội nào đó mà bé hay mắc để cho bé thấy ông già thật là thần kỳ biết hết mọi chuyện)
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Up lên để ủng hộ hội các cụ. Chỉ tiếc nhà mình không có em bé. Muốn ủng hộ các cụ nhưng chẳng nhẽ nhờ cụ đến tặng quà người yêu, hát 1 bài, hẹn sang năm lại đến

Chia sẻ trang này