1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Oài, hai nhân này, sáng sớm đã vào nhà mình du hí............. khách đến nhà có mang quà không thế nhẩy??????????
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    oạch tonả rủ nhau đi ăn mỗi mình bơ vơ ko đc hỏi han je`...thoai thì lại ngụ tiếp vậy...
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự dưng lại dậy sớm. Dậy để làm gì mà ngồi thừ ra như vậy? Trống rỗng. Không nắm bắt được tâm hồn mình. Không biết mình muốn gì, làm gì, cần gì. Muốn nghe nhạc. Search nhạc Trịnh. Open các trang web. Nhìn. Ca sĩ hát nhạc Trịnh nhiều nhưng không muốn mở lên nghe vì không muốn nghe nửa chừng rồi tắt. Mất hứng. Chẳng biết ai hát hay và truyền cảm để lựa chọn.
    Trống trải. Lạnh.
    Chuyển sang nghe Bằng Kiều.
    "Đời chưa hết đắng. Huống chi là tình. Không do nơi ai đâu. Do chính nơi lòng mình"
    Không được khỏe. Thấy mệt quá. Bệnh à? Sao mà bệnh được. Làm sao mà bệnh được. Làm thế quái nào mà lại bệnh chứ??? Làm gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ? Đi ngủ. Ừ. Đi ngủ. Làm gì ..............................................................................................................................................
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/wF1qvherlE[/FLASH]
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 17/04/2009
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 17/04/2009
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Lâu ko ghé thăm anh em nhà này, nào ném đá nào đấu khẩu, giờ lại ngồi khóc.., hihi
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không có gì làm nên mới bệnh thế đấy! Tìm việc gì đó mà làm cho cuộc sống có thêm gia vị của mồ hôi đi bé.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    gọi cho e ý...buôn tầm 2-3 tiếng là đời lại vui thôi ợ =))...
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    À, situ ơi. Anh quên mất. Hôm trước chị em nói với anh là đi Bến Tre ăn cưới bạn 3 ngày cơ. Hê, quên mất. Không thông báo với chú.
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đã đi đâu mà đi........ nhiều chuyện..................
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lên đường. Ờ, mình chưa đi chơi đâu mà lâu như vậy cả. Nhìu lắm thì 2 ngày. Hi hi... giờ đi tận 3 ngày (hơn hẳn một ngày lun). Ơ, mình chưa đi miền Tây bao giờ cả. Mình không tưởng tượng được miền Tây như thế nào nữa. Sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ là sông nước mênh mông, là những vườn cây xanh ngát, là hàng dừa cao nghiêng mình soi bóng......... Mặc dù đã được thấy qua ti vi nhưng mà mình vẫn không hình dung được hết phong cảnh, đời sống và con người nơi đây vì nó xa lạ với mình quá!!! Còn rất nhiêu nơi mình chưa từng đến, chưa từng ghé qua. Mình muốn đi. Và mình sẽ đi. Nhất định thế rồi. Ngựa hoang mà. Có nơi nào níu giữ được chân nó, tâm hồn nó.
    Viết cho một người bạn.
    C n n v m l t m t. V s u? M t l m c n c c c d c d m, l m c l v r, m c g n n d d, m c u t. V m n t m t l m c n k l t. T k b l m c t m t h s m l n n v? M l m d l m c t m. D l m s c s p k a? N a c k v m n b g c n a, n b g a c l m n s, v o a h h v d g m. M c b o a c l m m d l k g n a v b g c. N l b g c n n a v c r y v n a t s n t m. U, t m h l n n b t n. T d n. D d T t v n, b t!!!

Chia sẻ trang này