1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ước một điều đơn giản nhất là có người con trai sẽ cầm tay em đến suốt cuộc đời. Và Anh đã không làm như vậy. Anh buông tay em và nhường lại cho người con trai khác. Em vẫn đi con đường mình đã chọn, nhưng Anh dừng lại cách xa em một đoạn để đứng nhìn những ngã rẽ cuộc đời. Và rồi anh lựa chọn bước tiếp. Bước những bước của riêng anh.
    Anh còn nhớ Anh nói gì không? Anh nói em có lúm đồng tiền? Ơ, em có à? Ừ nhỉ? Em có. Nhưng trước giờ đâu có ai nhận ra? Bởi vì nó nhỏ xíu xiu. Anh quan tâm đến em thế nhỉ?
    Anh à. Dù bây giờ, mình không còn gặp nhau nữa nhưng em vẫn mong Anh được hạnh phúc. Cuộc sống của mẹ Anh cũng đã khổ nhiều rồi. Anh hãy sống cho mẹ nhiều hơn nữa nhé! Hãy yêu thương người con gái mà Anh lựa chọn và biết quý những gì mình có. Đừng tiếp tục nối bước con đường của ba Anh nữa nha.
    Em không trách anh. Vì em biết mình không hợp nhau. Em còn quá trẻ con để trở thành người vợ đảm. Mà Anh thì cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Anh không còn thời gian để kiểm nghiệm tình yêu. Anh cần có một gia đình để vun đắp. Anh sẽ làm được những gì Anh đã hứa với em. Em tin là như vậy!
    Rồi em sẽ quên..........
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, em mà mắc bệnh trầm cảm thì chắc anh cũng mắc bệnh trầm cảm nhỉ? Mà mọi người cũng nói mình bị mắc bệnh hay trầm và thi thoảng cảm thật
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế quái nào bây giờ? Ừ, mình như vậy. Mình là người như vậy. Muốn nói sao thì nói. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình không còn muốn giải thích gì nữa cả. Giải thích để làm gì khi mà người mình tin là hiểu mình nhất lại nhắn cho mình một cái tin như vậy? Nói như vậy có nghĩa là không tin mình không hiểu mình rồi. Thế thì mình giải thích để họ thấy là họ hiểu nhầm rồi? Nhưng nếu có lần sau như vậy hoặc một trường hợp khác tương tự, họ lại tiếp tục nhắn cho mình cái tin như vậy nữa à? Và mình lại phải đi giải thích nữa sao? Giải thích hay không với mình không quan trọng nữa rồi. Mình thấy bị tổn thương và niềm tin vào họ cũng vơi đi một phần rồi. Tình cảm là gì chứ? Nó mong manh và dễ vỡ. Bỏ công vun đắp trong một thời gian dài nhưng chỉ cần một giây là tan tành hết - cả tình và nghĩa.
    Mình tiếc. Tiếc vì mình đã dành tình cảm quá nhiều cho người khác. Tiếc vì mình dành thời gian quá nhiều để lo cho người khác. Tiếc vì đã đặt niềm tin vội vàng vào người khác.
    Mình thương. Thương những người khác ấy còn nhỏ tuổi mà sao đã sống vô tình quá. Thương vì chúng nó nhỏ hơn mình ba tuổi mà không để cho mình sống một cuộc sống trong sáng ít ra cũng là vào lúc này, khi chỉ là những cô bé sinh viên năm hai vô tư, hồn nhiên chưa vướng bận cuộc đời. Có lẽ mình lầm...
    Hay mình đã làm điều gì không đúng? Nhưng mình mệt mỏi lắm rồi. Mình không muốn quay lại. Mình muốn được yên tĩnh. Ít ra thì cũng vào lúc này...........
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có triệu chứng của một bệnh là sợ ánh sáng và thích bóng tối, hình như là viêm màng não hay bệnh dại gì gì đó!!!!
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không. Bệnh nghiện đó bạn. Chắc mai phải thêm bài sợ nước nữa. Chậc, thèm thuốc wa cơ.......... ơ ơ.............
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, từng ngày như vốn dĩ nó phải thế. Mình cũng vẫn sống và tồn tại đấy thôi. Mỗi người đều là một phần nhỏ bé của cuộc sống nhưng nếu không có mỗi phần nhỏ bé ấy thì lấy gì để tạo nên cái gọi là cuộc sống? Có đôi lúc mình muốn chối bỏ cái phần nhỏ bé ấy để được trở về làm cát bụi, làm gió, làm mây. Mình là đứa con gái thích tự do. Mình không dễ gì bị ai hay khuôn mẫu nào trói buộc. Mình là một con ngựa hoang. Mà ngựa hoang thì có ai dám liều mạng cưỡi không? Con ngựa hoang này liệu có thuần hóa được? Ngựa hoang mà mang đi thuần hóa, rồi nhốt nó vào trong một cái chuồng có rất nhiều ngựa đã thuần hóa. Nó không chết vì cô đơn thì cũng sẽ chết vì nhớ rừng núi, cây cỏ, nhớ nắng ấm, mưa sa, bầu trời cao vời vợi, nhớ cuộc đời tự do.
    Đời thênh thang, ta hoang, ta hát.............
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ở HN đang có con ngựa chứng rung đùi ngồi đợi ngựa hoang nè
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời... Vui lên cho hết ưu tư đầy vơi.
    Em là người SG thì giọng dễ thương lắm nhỉ, nấu ăn ngon nữa thì tốt quá , nhưng mà hơi dại dột đấy, XH phức tạp rồi, đêm khuya cố gắng hạn chế tối đa không ra ngoài đường nhé.
    HN bao nhiêu năm về trước không nhớ, trước 1 trận Euro, đạp xe ra bờ Hồ để đỡ chán, 1 thằng cha chắc 99% gay vụt xe lên rất nhỏ nhẹ "em ơi đi chơi với anh không", tý thì mửa. Ve vãn cạnh mình 1 lúc rồi mình cũng cắt đuôi được nó, chứ không h chả biết bê tha thế nào
    Túm lại là...bình tâm đi em
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chỉ tay lên trời hận đời vô đối
    vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    ngước hỏi trời cao vì sao vô đối
    bước vào bóng tối vô đối là qủy sứ...
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nà nà, ku situ, chưa nếm "vũ điệu mùa xuân bên bờ suối" chưa biết sợ, phỏng? Người ta muốn hiền thì để cho người ta hiền chớ? Cứ thích chọc cho người ta lòi cái ác ra mới chịu à?????

Chia sẻ trang này