1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chị múa bên bờ suối giống bác Điêu bên du lịch á...thế thì e đỡ đc...hum nay bác có xem hoa anh đào ko...em thề ngồi nhà ngắm hoa trà ở nhà sướng hơn cơ mà h nhà e hok còn hoa trà nữa...
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em nè ác từ trong trứng ác ra rồi ... .
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vừa xem qua tivi . Nói chung mấy cái vụ triển lãm hoa hoè này ko nên đi thì hơn. Đi lại thấy 1 sự thật đau lòng là người VN mình quá vô ý thức. Anh vẫn còn bị ám ảnh vụ cây cảnh và hoa cách đây ít lâu, cứ nghĩ đến cảnh mấy cái đứa md ngắt hoa rồi chà đạp lên công sức chăm chút của người nghệ nhân là anh thấy xấu hổ thay cho chúng nó . Ơ, mà chú có làm thế thì cũng rút kinh nghiệm đi nhá .
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình ở SG mừ. Ngắm nghía tăm tia được cái gì chứ? Em công nhận với bác là người VN mình vẫn còn nhìu người thiếu ý thức đủ chỗ, đủ vấn đề...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị bác Gió nói thế là bác ko hiểu e rồi...e có cái nhà 5 mấy tầng bên sở thick ý nhưng dạo này mọi đi hết nên chả xây nữa,thỉnh thoảng e mới vào quét thôi...mời bác nghía qua cái nhớ...
    @Quỷ dữ: trong đó có j` vui hok chị...có 2 tình yêu đang học trong đó nhớ quá...
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chú với em 253(25_3?) tính nết thay đổi như chong chóng ý. Anh mà hiểu được thì anh xì tin quá. Khốn nỗi anh già quá rồi.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hớ e thay đổi j` đâu ạ...yêu thiên nhiên cây cỏ hoa lá và động vật là tình yêu từ bé của em rồi mà có thay đổi j` đâu ợ...ý thức của e chả bít dư lào cơ mà ko phải loại ngắt hoa bẻ cành...
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    @situ: mún biết thế nào thì làm một chuyến vào đây đi em. Tả cả một cái đất Sài Gòn này thì chị gãy tay mất. Cơ mà văn vẻ của chị nó dốt lắm. Nhỡ mà chị tả con người mà ra con zịt, cái nhà mà ra cái giếng thì e là chị lại gián típ làm mất sự trong sáng của tiếng ziệt. Tội chết!
    @ Nuhon: Em cũng chẳng dấu bác là từ nhỏ tới giờ em bị té giếng chục lần, cẩu cắn 3 lần, cột điện đè 5 lần, điện giật 4 lần........ vân vân các loại. Có lẽ zì zậy mà em thành ra thế....
  9. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, em là cô gái đen đủi nhất TG à? Sao tai nạn lắm thế. Thế mà vẫn sống nhăn răng đến bây giờ cũng dai và dài nhỉ (^.^)! Số em từ giờ đến cuối đời chắc ăn sung, mặc sướng lém đây. Suốt ngay đảm bảo chỉ rung đùi, xỉa răng vẫn no bụng .
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nói mình sẽ viết văn, mẹ bảo: "Nhà này điên hết rồi!" He he... Anh Hai mình viết văn, rồi chị dâu tương lai của mình cũng viết văn. Vậy thì vì cái lý do gì mà mình lại không được thử sức trong lĩnh vực này cơ chứ??? Mình sẽ để trí tưởng tượng của mình thả sức bay bổng. Mình muốn biết bay? Ừ, thì mình sẽ bay. Cơ thể mình bỗng nhẹ tênh, mình khẽ nhún chân và thế là mình bay lên không trung, bỏ lại bên dưới xe cộ ồn ào, nhà cửa san sát, khói bụi dày đặc. Mình đang bay. Ơ hơ... Tay mình đang chạm vào mây. Không phải mơ nhé! Vì mình cảm nhận được mây rất mịn và mát rượi, đang tan ra trong tay mình đây này. Một chú chim bay ngang qua, quay đầu sang nhìn mình, rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên (ơ! vỗn dĩ mắt chim đã tròn xoe rồi mà!) tự hỏi: "Cái giống chim gì mà lạ thế nhỉ? Nó không có cánh mà cũng bay được cơ à?" Rồi nó bay lượn quanh mình, kêu chích chích ( chắc muốn hỏi han mình là cái giống gì?) Khổ. Mình đâu có hiểu và biết tiếng chim. Mình cười thích thú, đưa một ngón tay cho nó đậu. Nó thấy hành động của mình thật buồn cười, thế là nó bay là là trước mặt mình. Mặt đối mặt, mổ cho mình một phát vào mũi, rồi bay đi mất. Ghét thật! Đau quá cơ. Mình nằm trên một đám mây và cứ mặc cho gió cuốn mây đi đâu thì đi. Mình tận hưởng cảm giác sảng khoái. Mây trôi bồng bềnh. Gió thổi ***g lộng. Nắng tran hòa. Thật là thú vị quá đi mất!
    Mình muốn là một bà già. Thì mình sẽ già. Mình, một bà lão 70 vẫn còn khỏe mạnh. Khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian nhưng da dẻ hồng hào vì chăm tập thể dục. Cứ bốn rưỡi sáng thì thức dậy, cùng các bạn già ra công viên tập dưỡng sinh. Tập xong thì cùng các cụ ngồi kể chuyện con cháu. Khoe cháu gái chưa đầy hai tuổi đã biết đếm số từ 1-10, thằng cháu trai bảy tuổi học rất giỏi và ngoan, đứa con dâu mới dẫn đi may áo... Đời còn gì hạnh phúc bằng.
    Chỉ cần mình tưởng tượng và quan sát, ghi nhận cuộc sống xung quanh. Mình sẽ hóa thân thành bất kể nhân vật nào, trong bất cứ câu truyện nào do mình sáng tác. Mà mình có hóa thân và sống bằng chính cuộc sống của họ thì truyện mình sáng tác mới sinh động và chân thật chứ nhỉ?
    Không dễ như mình tưởng. Nhưng không nỗ lực thì đến bao giờ mới thành công.
    Mắt nhắm. Thấy mình nhẹ tênh..............
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/04/2009
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/04/2009

Chia sẻ trang này