1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    , ngủ muộn thế em? Không ngủ sớm thì chẳng mấy chốc thành bà già thật, đỡ phải muốn với ước . Chúc em 1 tuần mới ý nghĩa và vui vẻ.
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Bác à, cho con già này théc méc bác chút xíu. Bác trốn ở đâu mà em không thấy nhưng khi nào em viết bài xong là ngay lập tức bác quăng lựu đạn em thế?
    E thức khuya quen rồi. Có đi ngủ sớm thì cũng chỉ nằm cho thâm quầng mắt thôi. Thức khuya thì yên tĩnh và "đen tối" dễ hành động hơn....... (Em cũng già sẵn rồi, còn gì để mất nữa mà sợ)
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có gì đâu? Anh làm việc liên quan đến máy tính. Online suốt, thi thoảng thấy em, nhức mắt quá thì ném phát cho vỡ đầu luôn
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nói là thấy phóng phi tiêu vèo vèo rồi, không cần bác phải dùng đến lựu đạn đâu. Thôi, bác ở lại chơi vui vẻ. Em đi ngủ. Mai còn dậy sớm tập thể dục cho người nó trẻ khỏe. Chúc bác ngủ ngon và mộng thấy quỉ em.
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nằm quay qua, quay lại hơn một tiếng mà không thể nào ngủ được. Mình ghét cái cảm giác cứ bồn chồn như vậy cả đêm. Hễ có chuyện gì là y như rằng mình thức trắng. Mà toàn là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ nữa chứ???
    Hôm bữa cũng vậy. Sáng hôm sau, phải dậy sớm để chạy xe về Vũng Tàu dự đám cưới nhỏ bạn. Vậy mà tâm trạng thì lại nôn nao, nằm hoài không ngủ được. Dậy, mở cp, vào ttvnol, đọc mấy topic, quyết định đi ngủ nên tắt máy. Nằm, xoay qua bên này một cái, xoay qua bên kia một tẹo, trống rỗng. Lại dậy, mở cp, vào trang web coi phim hài, chưa mở phim xem đã thấy chán, tắt máy, đi ngủ. Nhắm mắt, đếm cừu, cố lôi kéo thần ngủ (trách nhiệm của ả là lôi kéo mình mới phải chứ?). Đến là gào khóc lên mất. Bật dậy, mở cp, thôi thì mình viết lách cái gì vậy, cp khởi động xong, thừ mặt nhìn màn hình, ngáp, ngáp và ngáp, thò tay, phụt, thế là xong. 4h hơn. Ta lại đi nằm. 4h 30. Mắt nhắm. Mà hồn thì chẳng lâng lâng. 4h45. Thấp thoáng điệu cười nhếch mép của ả thần ngủ. Thiêm thiếp. Tèn ten ten tén ten ten..... 5h, chuông báo thức reo. Nhỏ bạn mò dậy. Mình làm biếng thêm nửa tiếng. Cơ mà tỉnh hơn sáo. Thế là đành nối gót theo nhỏ bạn làm các động tác cơ bản để chào buổi sáng.
    Hai đứa đã dự tính từ trước là mình chở nhỏ về. Zị mà thằng bồ nhỏ từ Đồng Nai lên từ tối qua nhứt quyết đòi chở nhỏ. Thế là chúng nó có đôi, có cặp. Mình bơ vơ.
    Về đến nhà cũng gần hơn 10h. Grừ.... tại chúng nó chạy xe mà như đang lết trên mặt đường vậy. Rửa mặt mũi tay chân xong. Mang cái đầm đi sửa eo cho nhỏ lại. Sang tám với bà chị họ đủ thứ linh tinh. Thằng cháu họ gần hai tuổi nói chưa sõi mà cứ hát líu la líu lo: pà ôi pà cháu iu pà lắm( cái này thì hát rất rõ, phần sau thì) ơ ơ ơ ơ.... (cơ mà đúng giai điệu) Mẹ, ba và mình thay nhau hát theo nó, nó thích cứ cười khanh khánh. Thương quá cơ. Thế mà bảo chào dì thì không chào lại còn nhìn đểu, ai xui liếc dì Tâm một cái là nó liếc xéo ngọt hơn cả dao lam. Xấu xí như con chí...
    Mình đã căn giờ hết rồi. 3h mình sẽ đi gội đầu cho khô tóc. 4h30 đi tắm đến 5h thì sơn phết, xong 5h30 đi là vừa. Mình đi buôn dưa lê. Không ăn trưa vì sáng ăn tô bún giờ hãy còn no. Không ngủ trưa vì chả thấy bùn ngủ. Mình sang nhà chị Bông (Hoa) thăm em bé chị mới sinh. Hí hí... đang bú bình. Vừa bú vừa ngủ. Mình về khoe với mẹ là thằng ku nó ngủ, con nói chuyện mà nó cũng cười. Mẹ bảo là mụ đang dạy đấy. Ứ, rõ ràng là con trò chuyện với nó rồi nó cười với con mà. Cái mặt sao mà iu thế. Ôi zời ơi, con nít. Cưng quá cơ!
    Gội đầu, tắm táp xong. Mình bắt đầu sơn phết, cũng may đi mượn được ít đồ nghề. Học lỏm thì mình là nhất rồi. Coi trên ti vi vài lần rồi nhớ, để dành mà thực hành thôi. Quá trình sơn phết luôn bị đứt đoạn bởi các cuộc điện thoại. "Anh T đây. Em nhớ nhắc Tr uống ít ít thôi nhé! Anh cám ơn!" "Dạ, dạ". Chốc lại: "Tâm à, trang điểm chưa? Có phấn hồng không mang sang cho Tr mượn, mặt nhìn trắng quá! Chút qua chở Tr nha!" Lát sau lại: "Tâm à, N nè, T có qua cho Th không?.... Ừ, vậy để N qua chở Thơ cho." Ôi trời ơi, mệt quá! Sự nghiệp sơn phết hoàn tất. Coi nào, hờ hờ, ai mà khéo tay thế nhờ???
    Mình dắt xe ra khỏi nhà. Ư, ai mà xinh vậy ta? Hí hí... là mọi người khen mình, không phải mình tự sướng nhá! Y cha, công nhận hôm nay mình nữ tính thật. Bận váy xòe có hoa văn tím nè. Không làm tóc, vì nhìn già và sẽ lẫn với mọi nàng. Đi ngoài đường nhìn thật khác người vì mình diện mà.
    Rẽ vào hẻm nhà nhỏ bạn, ai trông dáng giống thằng nhóc N vậy? "Không đi đón T à?" "T không đi." Ơ, thế là chúng lại có đôi có cặp. Mình bơ vơ. Đến nơi, mọi người đông đủ cả. Đi đám cưới mà y như đi trẩy hội kén chồng, kén vợ, ai cũng xin tươi như hoa ý.
    Cô dâu, chú rể mặt mày hớn hở, nhìn rõ là hạnh phúc. (hức, ghen tị)
    Sau đám cưới, tụi mình kéo nhau con dốc bãi sau, ngồi hóng gió, nói chuyện. Thế mà chúng nó cũng lại hùn tiền mua bia nhậu típ. Mình rủ H đi dạo ngược lên trên dốc. Gió lớn từ biển thổi vào mang theo vị mặn lan vào từng mm không khí, vương lên da, lên tóc. Đúng là mùi của biển. Mình nhớ lắm. Mình thích đi dạo dọc theo bờ biển. Đứng trước biển mênh mông, xa thẳm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn. Hai đứa đi một đoạn, tâm sự đủ thứ linh tinh bà rằng thì quay lại tụ họp với cái đám lố nhố.
    Bia và đồ ăn đã về. Măm thôi. Mình phải tích cực phá mồi. "Tê giác (mình đó) đi chơi mà không mang theo sừng à? Thế để sừng đâu rồi?" "Ơ, Tâm cưa bán cho thằng Phanh (Th) mang về treo tường chơi Tết rồi. Này, anh còn chưa trả hết tiền mua sừng của em đâu đó nhá!" "Thằng này, mày dám săn bắt động vật quý hiếm à?"....... "Trâu (Ng) với Tê giác mà kết hợp thì nó ra cái giống gì nhỉ?" Dám bán rẻ mình. "Thế có muốn nhập lên rừng nhập quốc tích không?" "Vâng, cho em xin"......... Mấy đứa con gái xin rút lui trước, khuya lắm rồi. Đến lúc ấy thì ku Mập (Th) mới lên tiếng: "Tâm ở chơi về sớm thế. Nãy giờ không nói chuyện với Th gì hết." "Có đâu. Tâm ngồi chờ Th nói mà Th không nói nên T phải về." ........ Hừ, bữa hôm nhậu nhẹt xỉn say thế nào, tự dưng gọi điện cho mình, nói linh tinh (nghe cái giọng là biết) rồi còn bảo Th mến Tâm có được không? Trời ơi. Vậy mà hôm nay còn giả nai. Chán cái thằng ku này quá!
    Cái đám lố nhố ơi! Mình nhớ và iu các bạn nhìu nhìu nhìu lắm! Hẹn đám cưới đứa khác mình lại đàn đúm nhá! Cơ mà phải có đứa nào hết mình vì bạn bè mà hy sinh cuộc đời tự do thì cái sự nghiệp đùm đám này mới có cơ được mở rộng và phát huy. Không thì ta lại hẹn Tết năm sau. Năm rồi họp lớp 3 lần thì năm tới mình họp 5 lần cho tròn cái Tết chứ nhỉ? Ăn chơi không sợ mưa rơi mà. Gặp sau nhá! Bầy quỉ sứ!
    Zìa tới nhà. Ngủ thẳng giấc............
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hèm, đêm hôm không ngủ lại làm gì thế này không bít? Cháu này đúng là bị bệnh mất ngủ thật rồi, chán thế
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ghét chửi tục! Ghét mắng nhiếc và xúc phạm người khác!
    Vừa từ bên Box Tư vấn tình yêu về. Ức chế! Não của mấy người đó chứa cái gì vậy không biết? Sao có thể có lối suy nghĩ như vậy được? Suýt chút là không kìm được... NMADĐP!
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi (^.^)! Biết bực vì chuyện gì rồi . Mà này, sao ko ngủ đi, giờ này còn thức thế nhok? Kiểu này chẳng mấy chốc sẽ thành bà lão lụ khụ móm mém mất thôi
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác nào lúc nào vậy? làm giật mình. thôi, gần 5h rồi, mình đi thể dục, thể thao cái.................
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, cháu Bác Hồ có khác. Chưa kịp ngủ đẫy mắt đã tính chuyện đi thể dục thể thao

Chia sẻ trang này