1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ nhà nì bị ném đá mà chưa sập ạ...
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có anh mày đây. Nam tử hán đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Sập là sập thế nào!
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mấy bác gái nhà mình đi đâu hết rùi nhỉ???
  4. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chú mày còn hỏi câu này chứng tỏ chú em mày còn non lắm. Mấy đứa con gái mà vắng mặt lúc này thì chỉ có khả năng là đang buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau thôi...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hôm nay T2 mà các bác ý đã buôn dưa rùi cơ ạ...hứ hứ nhớ bác quỷ cả bác boss ế...
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị xin lỗi nhé! Chị mải chơi............................
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    bùn nhắm... đang lovesick mới chết chứ. Dạo này phởn lắm... Hình như đang để í đến 2ng cùng lúc...
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ra sao nữa. Chấm dứt đi nhỉ? Cứ toàn khóc thế này........... mình mệt lắm..................mình chẳng muốn cứ phải rơi nước mắt nữa.............mình cũng tệ mà..............................tại sao lại vậy cơ chứ? Đến lúc rồi, ừ, chỉ là đến lúc mình phải cứng rắn rồi................................
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cứ muốn có một điểm dừng. Muốn có một người hiểu mình. Bạn thôi cũng được, chẳng cần nhiều đâu, nhưng cuối cùng lại không có. Do mình hết thôi. Cứ muốn ra một quyết định cuối cùng. Là để giải thoát cho mình. Nhưng lại sợ người ta đau lòng. Mà biết người ta có đau lòng hay không? Cái tính gì ngộ thật. Làm gì cũng không nên thân. Đến mắng một người cũng sợ người ta đau mà chẳng nỡ nặng lời dù người ta đã đâm dao vào tim mình rồi.................sống mà cứ yếu đuối như thế thì đến bao giờ mới thoát ra được..................tại sao mà phải buồn? tại sao mà phải khóc vì người đâu đâu? Họ chẳng làm gì cho mình? Họ chẳng nuôi mình khôn lớn? Họ chẳng ở bên cạnh mình lúc mình khó khăn. Thế thì tại sao phải rơi nước mắt vì họ. Cười đấy. Được mấy ngày cười để rồi lại phải như vậy? Chẳng thiết nữa............ chẳng cần nữa............ mình về với cuộc sống của mình............................................................................................
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn thì mọi người cứ tiếp tục ném đá.......................mình đi nhé............. có gì mình sẽ nói chuyện với mọi người qua yahoo.....................

Chia sẻ trang này