1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    zời ơi, đổi lại cái avatar cũ ngay và luôn giùm cái. cái kia iu hơn. Có ngủ được đâu. Đi nằm rồi lại ngồi dậy đây này............gào thét nàng ở yà hú mờ nàng đã out rùi...................cô đơn nhỉ? cho uống bia với nào........................hít...............hít...................hít................................
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    nhóc à. chị viết những dòng này cho nhóc nhé! nhỏ hơn chị mà nhóc đã có cách suy nghĩ như thế là không được đâu nhé. phải biết cái nào đúng, cái nào sai mà làm và hướng suy nghĩ của mình về điều tốt đẹp. nhóc cô đơn vì không có người hiểu mình thì lúc ấy nhóc có thể tìm đến chị. chị sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. mình đã nói là chị em rồi mà. Đúng không. Vậy thì cứ thế mà làm nhé. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp cơ mà. Iu nhóc và nhóc Hoàng Anh lắm đới...........2 thằng em của chị ạ.....................
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hic.. Nàng ơi nàng đã về nhà chưa thế? Hum qua gần 3 h mới ngủ ạ. Hic, 6h nay đã dậy roài. Đầu nhẹ tênh à... Cả nước, hum nay có mỗi mìn đi làm.. Ôi, kiếp trước là Boss, kiếp này là a hoàn
    Thôi, cố gắng. Tối mai mình được thảnh thơi, vi vu roài... Bao h cho đến ngày mai
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc khặc....................mà phải công nhận với Bông nha......................kiếm được cái avatar giống thế không biếtttttttttttttttttttttt.....................................hí hí hí................................................
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    bọn này nhiễm virut Điên của chị hết rồi .. há há
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Oáp... Ngụ bi h mới dậy. haha.. Có đứa nào đang làm mà đòi đi ngụ như mìn ko nhờ... Bi h mình là nòng cốt mà, đòi j chạ được ... Hơ... Sếp vừa biếu tiền thưởng. Cái mặt mình sao mà nai tơ thế, nhìn thấy xiền dửng dưng mới đểu... Ôi zời... Chạ nhẽ lại đòi đi ngụ típ. hic... Cố gắng nốt hum ni . mìn anh dũng thật đấy chứ lị.
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhận tiền thì im ỉm thế, còn lúc khác sao bù lu bù loa ... Thèm kem kưng ơi
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chị Điên cứ nhịn mấy hum đi, chuẩn bị bụng dạ + răng sắt để ăn kem. Hí hí.. Em có thời gian rảnh là sẵn sàng ngay í mờ.. Có những người có ngày nghỉ mờ ko bít tận dụng, cứ mò lên đây là thía nào .
    Đúng là cuộc sống lun đối xử ko tốt với những ng chăm chỉ. hic hic... Giá ( đỗ) mình đc nghỉ 1 hum nhờ.. Cơn tủi thân ghê gớm lại dâng lên roài...
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    OKIE OKIE OKIE
    ĐỜI LÀ ĐÓ KƯNG ^___________^
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 1h30 đi ngụ. BỊ đánh thức lúc 3am, 4h30am , 6am... Hầu như ko ngụ đc tẹo nào . Bi h hai mi mắt đang mi nhau liên hồi. hic.... Hum nay vắng nhà hết à? Ơ, ngồi một mình chơi vậy. Ai đi mua cho Boss búp bê mí cả siêu nhân nào... Hít. Chả nhẽ ra vặn cái đồng hồ thành 5pm để đứng dậy, đi về. Hum nay thì chẳng shopping j hết nữa, ko zai gái, pạn pè j cả. Ham muốn tột bậc là đi ngụ....

Chia sẻ trang này