1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Mình xuất đầu lộ diện mà chẳng thấy chủ nhà đâu cả. Chả bít nàng thế nào? Đang ngụ or lại nước mắt, nước mũi ròng ròng... Cơ mà sao lại đa cảm thế nhỉ?
    Mong nàng tối qua ko bị say coca.
    Mong nàng đang ngụ.
    Mong nàng ổn.
    Hớ. Lâu lắm ko thấy nước mắt của mình. Buồn thì ngồi 1 mình ngoài ban công, uống bia... Bao h phê phê thì đi ngụ. Khóc làm jè??? Thể loại kim châm vào mắt như mình chắc cũng chả khóc... Đá có nước mắt ko???
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhok'' về ồy nềy...
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    iem út của chúng ta đã trở về nguyên vẹn, ko thiếu sót bất cứ kái j ! . Cơ mà tính dại gái vẫn y hệt như lúc ra đi. hí hí...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hí hí lúc đi tàu ra Cát bà có e nhìn cũng đc đứng ôm nhau tg? lesbian hoá ra nó cũng thick kon zai...cơ mà nó ko xuống Cát bà mà xuống Cát Hải nên chả kịp làm j` nữa...trc khi xuống bến 2 kon tự sướng mấy kiểu có cả mẹt e trong đếy (bọn này chắc cũng dại zai lém)...
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hic... Hôm qua ngồi nghịch dại. kết quả là chân , tay dị ứng , bỏng, rát hết cả lên. Đau nòng mề, phèo, phổi quá ... 22t rồi mà vẫn chưa hết ngu.
    Hôm qua thấy hơi bùn, định đi chơi với zai cơ mà thôi, 11h đứa nào ra đường làm j nữa... Đi về chẳng may sưng bụng lên thì ngồi mà khóc... há há... Mình lo xa mà...
    Ngồi nghe rock. Lâu lắm mới nghe rock... Vẫn hay và nhức nhối như xưa... Mỗi khi thấy mình bé nhỏ, yếu lòng... lại tìm đến người bạn cũ... Vẫn đam mê như xưa.. Cám ơn Rock!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ều thg ế...cơ mà chị mạnh mồm quá đấy...chưa đi chơi với zai đã nghĩ đến sưng bụng òy...ghê quá...
    @: chán nhỉ các bác đi đâu hết ùi...
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều là "Vô thường"
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lại có cả virut điên ah?
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...hum qua chị quỷ có chuyện j` mờ gọi e mụn thế!!! tại e ngủ với ae nên hok nói to đc...nó tỉnh giấc lại đập cho e 1 cái thì toi he he...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu vui vẻ rùi đây....!

Chia sẻ trang này