1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tập hai. Sao bác cứ thích ẩn núp thế ạ??? Em đi chạy bộ về mệt thì ngủ.
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 13/04/2009
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Không nói với bác nữa. Bác cứ như ma, theo ám em hoài. Nãy giờ tưởng bác tha cho em rồi. Hức, bác ở lại nhà đi nhá! Em đi đây! Bi bi.....
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi (trùi ui). Lại một nạn nhân của chữ "Tình"? Mất ăn mất ngủ vì mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì hả iem. Để thời gian và sức lực vào công việc và gia đình sẽ tốt hơn đấy .
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có níu giữ em lại. Để em đi chứ......
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 13/04/2009
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    May mà em ở SG, chứ ở HN không khéo tẹo nữa anh em mình lại gặp nhau ở công viên Thống Nhất cũng ko bít chừng
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    UI, đi làm gì sớm thế hả em. Còn trẻ khoẻ đã hưởng thụ được gì đâu mà đi . Chưa nói đến tổn thất lớn lao vĩ đại mà mọi người phải chịu, như anh này. Anh cũng mất đi 1 đứa để ném đá cho nó vỡ đầu ra =)).
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ được 15 phút thì ông zời bắt đầu khóc. Phải tìm chỗ trú mưa. Mưa như trút nước. Khoảng 15 phút sau thì ngớt mưa, hí ha hí hửng chạy về được chục m thì ông trời lại gào khóc. Cố được bước nào hay bước ấy, rốt cuộc vẫn phải đứng lại. Nhìn mây như thế này thì chắc mưa một tiếng nữa mất. Cơ mà cũng lời được một cái là lãng mạn. Đứng dưới trời mưa này, nghe nhạc này, trời lại tôi tối nữa chứ! Như trong phim Hàn ý. Định đứng tạnh mưa rồi về nào ngờ ông zời không chịu ngưng ở cái khoảng gào khóc mà ông bắt đầu chuyển sang gao thét. Chớp nhấp nháy. Sấm ầm ầm. Cứ đứng giữa trời trong tình trạng này thấy không ổn tẹo nào. Nhỡ như đâu mà ông ý "iu" mình. Tặng mình một phát "đùng" --> thành "tê giác" nướng thì chít. Thôi có chít thì cũng chít ở nhà. Quyết liều mạng. Có chít cũng zìa. Nước lênh láng trên đường như "con kênh" ta đào. Xe chạy qua lại hệt bơi xuồng dưới miền Tây sông nước. Mấy anh Tây ngồi trong xe hơi nhìn mình như chưa từng được ngắm tê giác vậy. Ướt như chuột lột. Biết vậy ở nhà ngủ cho sướng. Một đêm trắng rồi..............
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì mình mới lớn, mới biết mặc kệ sự đời hả, hả con hâm?
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 13/04/2009
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hị hị.... đến bao giờ ko tâm sự kiểu này thì mới hết lớn kưng ạ
    Như con ma đêm
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chị vào chơi.

Chia sẻ trang này