1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    bớ lằng nước..
    sao ko lăn lun từ đầu giường đến cuối giường...?thì mừ!
    [/quote]
    cơ mà cũng tập như thế để cơ bụng tốt hơn,,,dưng mà lại sợ bị dính bệnh đau dạ dày nên thôi...Em tập kiểu khác là lấy cchân đập cái đồng hồ báo thức khi nó kêu,,,sau đó tập nhâng gối bằng chân mà...
    .............
    Cũng là thể dục đấy chứ...
    Thế mà
  2. vuongvantan

    vuongvantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích đi lang thang nhặt lá đá ống bơ lắm cơ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê bác lulu tập thế sau này ng iu laị kêu ka thì khổ đấy bác ạ...
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hí hí
    chú cứ quá khen,,,hí hí
    bình thường thôi mờ
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cị là chị chả hiểu sao mà lulu nó tập thế sao người ui nó lại kêu khổ nhỉ...?híc...thì mừ!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    cị là chị chả hiểu sao mà lulu nó tập thế sao người ui nó lại kêu khổ nhỉ...?híc...thì mừ!
    [/quote]
    e nói là kêu ka mà...h nhiều bác gái ghê lắm...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    híc...thì người yêu lulu có ghê gướm lắm kô? nếu mà ko ghê thì cứ thế mà thẳng tiến...thì mừ!
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các bác hok hiểu ý em rùi...
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm thế nào. Nhóc đa nghi wa. Cái tuổi ấy mà đã chất chứa nhiều ưu phiền như thế trong lòng mà không thoát ra được thì thật là..........sống mà cứ phải nghi ngờ như thế thì mệt mỏi lắm nhóc ạ. Chị muốn là một người bạn, người chị lắng nghe tâm tư của nhóc, chia sẻ những điều chị nghĩ cho nhóc nghe...........chỉ là chị em thôi....chị không giống như những người khác đến với em vì mục đích của họ là thích em.....Trong lòng chị là cảm giác thương lắm con người nhóc......có phải chị là người yếu đuối quá không. Chị dễ dàng thân thiết với một người bạn đến thế...........chắc em không hiểu cảm giác của chị đâu. Vì em đã sớm đánh mất cảm giác ấy rồi. Cái cảm giác iêu thương con người lúc nào cũng ngập tràn trong lòng chị, chỉ vì chị biết người ấy cô đơn lắm trong cuộc sống này. Chị muốn nắm lấy tay họ, không là gì cả, chỉ là để cho họ thấy rằng, họ không cô đơn, ít nhất họ còn có chị.........chị không làm gì lớn lao cho họ được, nhưng chị có thể ngồi cả ngày để nghe họ tâm sự...............có thể là góp ý, hoặc chỉ là ngồi bên cạnh và lắng nghe..............đôi khi có người nghe mình và hiểu mình là đủ............không nhất thiết người ta phải đưa ra cho mình được giải pháp...............ừ................. là một người chị.....................tạm thời là chị đang nghĩ như thế..........nhưng chị tin thời gian sẽ làm em tin tưởng chị mà mở lòng mình ra nhé.............Chị không tưởng tượng được tuổi thơ của nhóc lại trải qua như vậy............chị thương nhóc lắm.............một người em.......................
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thí mừ...
    chỉ có tranh thủ đi chơi với người êu 1 chút mà ở nhà các bác lại chém em roài...
    chị Yesterday_hôm nay_và hôm mai ơi,,,người yêu em hiền,dịu nhưng khi nào nóng thì...
    chú sĩ tử dưa chuột ơi,,,hê hê,cảm ơn chú quan tâm,,,từ mai anh cứ ctập như thế,,,chắc vẫn khoẻ thôi mừ
    hí hí
    ,,,
    đi ngủ nào
    chúc cả nhà ngủ ngon nhé
    thía mờ

Chia sẻ trang này