1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Không muốn viết. Thật sự không muốn viết. Viết để làm gì. Em thấy mệt mỏi. Anh không hiểu được em đang nghĩ gì. Dù em có nói ra, nhưng theo cách nghĩ của anh thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu điều em muốn nói.............Anh sống bình tĩnh và lý trí quá. Em không với tới được. Anh có cách nghĩ và sống của riêng anh. Mỗi người chúng ta đều vậy. Càng ngày em càng thấy mình xa anh quá. Em không nắm bắt được nhịp sống và hơi thở của anh.............Những ngày đầu tưởng chừng như em đã hiểu anh ít ra cũng được một nửa........................................Đã nói rồi, nói rất nhiều lần rồi............thế nên........................em là em.............tình cảm của em, em sẽ giữ cho riêng mình........................không thể ngày nào cũng bắt người khác nghe đi nghe lại điệp khúc này hoài..............vì bản thân em nghe nhiều rồi cũng thấy nhàm chán...................hoa gió có tung bay không......................nó đã bay từ rất lâu rồi...........................chỉ là em tự dối lòng mình mà thôi...............................chờ đợi...................và hy vọng................................. thật mong manh.........................................
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 14/05/2009
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ui. Lại đây mi cái nào . Hạ hoả đi nàng. Uống bia nhá . Ngắm hoa nữa nè . Hí hí... Buồn rầu vì đứa nào làm j hả? Mọi hôm phởn lắm mà... Mọi sự bực bội tích tụ bấy lâu nay đã vỡ oà... Nay còn đanh đá, chua ngoa hơn cả mìn
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được...................lại sắp hết đêm rồi.....................ư......................................................................
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy h ngủ nhi? 1h thì fải. Sáng 4h30 tự nhiên tỉnh giấc... Ra ban công hít hà ít không khí trong lành rồi đi vào vội.. Lại leo lên giường ngủ tiếp...
    Tự nhiên thấy khó thở.. Cứ như là một cơn đau tim... Lúc ấy mình vẫn rất tỉnh táo, nhưng rất khó thở... Ko thể thể thở nổi. Chẳng hiểu tại sao cũng ko thể đứng dậy để đi lại cho thoải mái... Mình muốn nghe thấy âm thanh của cái j đó, hoặc chỉ cần thấy một ai đó nằm bên... Mình sợ mình lịm đi...
    Cái điện thoại rung ì ì... Chắc là sms đánh thức học bài của " bảo mẫu". Lúc này, mình cảm ơn cái âm thanh nhàm chán ấy biết chừng nào...
    Cố gắng với tay đến cái đt để đọc cái sms đã biết trước nội dung: " sáng rồi, dậy học bài đi"... Cố ngồi dậy, mở cửa phòng, ra ban công ngồi. Mình bước còn loạng choạng nữa...
    Tự nhiên sợ cái cảm giác của ban sáng, sợ sự cô độc... Nếu mình có làm sao, chắc thối xác ra thì mọi người mới biết. Ko biết em Miu có biết đường alo cho bố mẹ ko? hoặc là gọi hàng xóm thôi cũng đc... Thấy sởn gai ốc...
    Hôm nay phải đi đến bệnh viện da liễu, phải đi khám nha khoa, lại còn tìm người chống thấm nhà nữa chứ... Sau một cơn mưa, cái nhà mình ko khác j vũng nước... Sẽ là một ngày mệt mỏi..
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hị hị, ôi các tình yêu bé nhỏ của chị, sao tình cảm của các tình iu lại mãnh liệt, nồng nàn, dịu dàng và chói loá thế ..hị hị ^_^
    Dạo này Hà Nội mưa bão thất thường, hoa hoét bị vùi dập kinh quá, bảo sao các thiên thần bé nhỏ này lại ĐIÊN 1 cách không kiểm soát .. Ôi, xương xế,
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 2 c e đi uống cafe với nhau vui lắm dưng mờ cũng nghĩ nhiều phết Đưa nó về roài lại lủi thủi đi về 1 mình đi qua hồ tây đã thấy có phượng roài. Trời cứ chảy nước chế này thì còn đâu là mùa hè nữa
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh..................đã 2 ngày rồi anh nhỉ.............em im lặng..................em không biết phải đối diện với anh bằng trạng thái như thế nào....................đã lựa chọn là sẽ như thế...............thế mà cuối cùng lại thành ra thế này..........................anh nói với em..........nếu em thích anh thì ra ngoài ấy với anh, ở bên anh hay là gì nhỉ.................anh nghĩ như thế thật ạ..........................điều ấy nó đơn giản như thế thôi sao.........................em có gì mà không dám làm...................nhưng có bao giờ anh nghĩ....................thân em là một đứa con gái......................em mới viết văn kiếm được bao nhiêu mà dám nghĩ là sẽ ra ngoài ấy......................ra ngoài ấy rồi em sẽ ở đâu.........sống như thế nào....................anh nói đúng....................không chắc chắn được điều gì thì không nên hứa để rồi phải thất hứa......................................yêu thương một người khó đến vậy sao..............................là em nói ra nên có trách nhiệm với lời nói của mình.......................còn anh có nói gì đâu mà đòi hỏi ở anh nhiều hơn sự quan tâm.......................anh có làm gì sai đâu mà em dám trách anh................................là do em không suy nghĩ chín chắn...........................hành động theo cảm tính..........................là em đã tạo áp lực cho anh......................tất cả là do em...................................thế nào thì cũng phải sống...................................và tồn tại.................................đôi khi cảm xúc chỉ là thoáng qua..................nắm bắt hay không nắm bắt..................còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình cảm đã đủ lớn hay chưa......................................không nên đòi hỏi ở người khác nhiều hơn điều mà họ có thể làm........................................và em đã làm gì cho cái mà em gọi là tình cảm này nhỉ........................em chưa làm gì cả.......................em vẫn còn ngồi đây...........................viết cho anh những dòng này....................chỉ mới vậy thôi..................................................................................................................
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    thì ................ mình cứ yêu nhau như thế đi ...................... YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO , MẤY SÔNG CŨNG LỘI MẤY ĐÈO CŨNG QUA ......................... Giờ mới thấy phục các cụ ngày xưa kinh khủng. Thời buổi hiện đại người ta quen với những thứ hại điện nên hễ có khoảng cách là người ta bị lung. Làm quái gì còn cái kiểu thương thầm trộm nhớ, có chăng là phi thẳng, xông thẳng ..................................... Ngợi nhiều làm gì ............................................................... Yêu đi, nhớ đi, tương tư đi, buồn đi ................................ LỬA THỬ VÀNG. Anh có biết tình yêu e dành cho anh và tình cảm anh dành cho em có phải là thứ thiêng liêng ko thì hãy để thời gian thử thách và kiểm chứng. Hay bản thân anh cũng chỉ đang đùa bỡn với em? Trò chơi à? Vui khúc dạo đầu và đắng ở khúc cuối. ........................ Nói những lời đau lòng người khác, anh vui à? ........................................................ Ngồi đi và nghĩ. Nghĩ về cái tình cảm này đi . Rồi mình lại về như cũ ............................................ Hoa gió tung bay ............................... ( viết cho mấy đứa dở điên , dở chập chập )
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Anh lựa chọn rồi ư...................anh quyết định rồi...................anh nói nhẹ nhàng quá...........................mình hãy là bạn bình thường..........................là bạn ư............em chờ đợi để được nghe câu nói này à.............................................ơ.....................sống là phải biết chấp nhận.....................................chưa bắt đầu thực hiện những điều mình nói mà đã buông rồi sao....................................buông cho thanh thản..............................hay........................hơn nhỉ................................
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    " Hãy buông tay cho tình yêu ở lại " ............................Wa nhà độc với chị.
    @ cái đứa nào gây thương gây nhớ cho em Wi thì vào gặp chị Điên cái .. hứ ... grừ ... hik ..
    Hị hị ... Dạo này thấy mình thật hạnh phúc. .... Sung sướng quá .... Đang trải hoa thả trên miệng bát, lấy miệng thổi phù phù, gió cuốn hoa trôi loanh quanh .... CUỘC ĐỜI ....

Chia sẻ trang này