1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nick sáng? Đã 2 năm rồi không nói chuyện, không gặp mặt. Sao tự dưng lại không kiềm chế lòng mình mà gửi một tin nhắn vậy? S không trả lời. Em biết trước kết quả rồi. Bật khóc vì lòng em bỗng đau nhói. Đã đủ lâu để quên một người. Nhưng sao em lại thế nhỉ? Cho đến tận bây giờ em vẫn không biết được lý do nào mình chia tay? S chọn cách im lặng để rời xa em? Thậm chí một câu "mình không hợp nhau" S cũng không nói. S im lặng. Em ghét im lặng. Dù có là sự thật phũ phàng đến đâu cũng phải nói ra. Vì có như vậy, người còn lại mới được giải thoát khỏi đớn đau, dằn vặt.
    "S không muốn giải thích?" Tại sao S lại không muốn? S chỉ nói đơn giản như vậy là em có thể chấp nhận sao? S có biết em và chị ấy thi thoảng có gặp nhau không? Chúng em gặp gỡ, nói chuyện như những người bạn. Thật ra thì giữa S và chị ấy có chuyện gì chứ? Em vẫn luôn là một đứa ngu khi ai nói gì cũng tin (S chẳng từng nói em thế à?) Những lời chị ấy nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Không, em bị lừa rồi. Giờ thì em có thể khẳng định là em đã bị lừa rồi. Sao em lại ngu thế chứ nhỉ? Lại còn kết bạn với bạn gái của người yêu cũ nữa chứ? Ha ha ha ....................... trời ạ, chẳng có con nào ngu hơn mày đâu Tâm?????
    Em đã buông tay và chấp nhận thua vô điều kiện, nhường S lại cho người khác. S đã muốn thế thì tùy S thôi. Lý do? Bây giờ có còn cần thiết nữa không? Mình đã là người dưng.........................
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cháu pé tên Tâm à. Đang định về thì lại thấy cái mẹt cháu. Đã mệt lại càng mệt hơn (^.^)! Hôm nay là ngày thứ 2, cháu pé Tâm đã làm được những việc gì rồi nào? Những việc có ý nghĩa có bản thân, gia đình và xã hội ý?
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại.
    xin lỗi bác, vì mạng hôm nay yếu nên tận 15 phút sau em mới trả lời bác được.
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác à, tiện thể cho "pé" hỏi bác được nhiêu cái xuân xanh và nhiêu cái xuân tàn rồi ợ? Có khi lại nhỏ tuổi hơn mình, vậy mà cứ đòi làm chú........
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hê, tối rảnh bác sẽ làm cái SYLL bên "các bà vợ tìm chồng" cháu vô đó đọc biết liên . Còn bi giờ bác phải về nhà đã, hơ, mà ko trả lời bác hả? Hay không làm được gì cho ra hồn, chỉ biết ngồi lờ tờ mờ thế hả?
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời ở trên. Không hỉu cấm hỏi lại.
    cộng thêm một việc nữa : Cháu nhớ bác! hé hé..............
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã đến mùa dưa bở đâu mà thiên hạ đã rao bán lung tung hết cả lên thế nhỉ (^.^)!
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích dưa bở.
  9. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ặ, mà không cặĂm nặỏằ>c gơ sao lỏĂi online tỏ** này thỏ hỏÊ? Con gĂi bÂy giỏằ là chúa lặỏằi biỏng. Toàn làm nhỏằng viỏằ?c ... hăm hăm .
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép nói chuyện với bác qua yh nhá. Nick em đây: quisu253 . Qua đó rồi em ném đá cho bác sợ......... quỉ đến già........

Chia sẻ trang này