1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hậu Việt Nam du học R I R U T University ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi altus, 03/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ừm, hồi đầu tớ cũng thấy báo chí đăng là trường ĐH RMIT, nên cũng thấy khâm phục em ấy ghê cơ (RMIT thì mọi người đều biết là thuộc loại nào rồi đúng ko?) cơ mà bây giờ thì các báo đều đăng là trường RIRUT roài. Hì hì, chắc RIRUT là chính xác đấy. Chả biết cái trường ấy nó ở xứ nào...
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    RMIT kô thật good như bạn nghĩ đâu. Trong bản xếp hạng của Vic ( bang mà RMIT locates) thì nó đúng kế chót (sau VUT).
    Nhưng có học bổng là hay rồi. Có môt điêumình băn khoăn là làm sao MPT có thể có học bổng ở RMIT bên Úc dành cho International student được? Vì đa số các trường Đại học bên này, chủ yếu trao học bổng cho international để học post thôi. Nếu mà có trao thì fải coi em ấy học như thế nào ở 1st under (hoặc là ở trường cấp học bổng cho em ấy, hoặc là ở trường được trường cấp học bổng công nhận). Ngoài ra có thể đi theo chính sách AUaid mà Au dành cho các nước thứ 3. Nhưng theo mình biết thì AUauaid cũng chấm dứt việc hỗ trợ cho mấy em muốn học under.
    Thôi, sao cũng được. Chỉ nghi vấn vậy thôi, mong là em Thuý được học bổng.
  3. shinkun

    shinkun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có thắc mắc y như chị thanhscar. Ko biết có phải lỗi của MTP hay là tại mấy ông nhà báo khóai lăng xê nhỉ. Nhưng chính MTP đã bảo là mình nhận được giấy báo trúng tuyển của RMIT trong lúc tham gia thi Hoa hậu cơ mà . Thật ra ban đầu em thấy cô này vừa cao vừa xinh, lại học giỏi nên rất thích. Nhưng từ cái lúc báo chí đưa tin MTP nhận được full scholarship từ RMIT thì em bực mình lắm. Tại vì dạo này báo chí quảng cáo suốt ngày đưa tin học bổng này học bổng nọ nên dễ làm cho nhiều người họ ko quan tâm họ sẽ hiểu lầm. Rõ ràng là Aus under-graduate system ko hề có finaid cho international student. Mà chị ấy còn nhấn mạnh "săn" được trên mạng kia kìa. Nghe dễ dàng hoành tráng quá nhỉ .
    Ai cho là em ganh tỵ thì em cũng chẳng phản bác. Đàn bà con gái với nhau thì đấy là chuyện thường, nhưng cái kiểu tự đề cao bản thân mình quá như vậy em ko thể nào chịu được.
  4. ttvnoler

    ttvnoler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
  5. ttvnoler

    ttvnoler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thì vì for the sake of our country nên mới thấy đoạn văn trên có vấn đề. Anh thuyền cũng đang ở nuớc ngoài, cũng đang sử dụng TA mà lại thấy đoạn văn trên không có vấn đề? Văn viết đâu phải chỉ cần không sai spelling, không có lỗi grammar là được. Nó phải ít nhất trôi chảy, không phải nghe như văn của con nít cấp 1 viết. Khi một nguời nuớc ngoài đọc đoạn văn đó, họ sẻ hiểu, không bắt lỗi, nhưng họ sẽ nghĩ "ừ, thì VN vẫn là một nuớc của thế giới thứ ba, không giàu, không phát triển nên không có nhiều nguời có thể thông thạo TA". Một đoạn văn giới thiệu thật sự không có gì lớn lao, và càng không phải khó khăn để viết, thể tại sao lại không đuợc viết trôi chảy (trôi chảy chứ không cần bóng bẩy, hoa văn? Đọc rất nhiều đoạn giới thiệu của các nước khác, nhất là châu Âu, hay Korea, Hong Kong...TA cũng dâu phải ngôn ngữ chính của họ. Nhưng thấy họ viết trôi chảy đến ra sao, và tôi cũng chỉ đang nói tới trôi chảy chứ không cần xuất chúng, hoa văn, bóng bẩy
    Ví dụ của đoạn văn trôi chảy:
    "Elizabeth was born and raised in Cali, Colombia, a beautiful South American country, with 25% rain forest and surrounded by 2 oceans. It is rich in resources such as: petroleum, coffee, flowers, emeralds and carbon, and home to Garcia Marquez ?" Nobel prize winner. Elizabeth won an award as an outstanding student at both school and university, she won a full scholarship for Sergio Arboleda University and is studying Business Administration. Her ambition is to become a recognised actress, top model and establish her own business with motorcycles and cars. Hobbies and leisure interests are: Playing piano, singing, painting, horse riding, ice skating, roller skating; salsa, crossover and Cumbia dances; she was named as one of the best volleyball players in her state, she also enjoys looking after her two pet dogs and her monkey. Favourite food is ?~seafood?T. Personal motto is ?oHe who dares, wins?

    "Duo was born and grew up in Beijing, the capital of the People?Ts Republic of China, Beijing is famous for its culture and history, it will also be the Olympic city in 2008. Having achieved her degree in Business Administration at Beijing United University, she worked as a TV Host for ?oFashion and Times? of the China Travel Channel. Currently she is one of the Hosts of ?oJOJO Good Life?, she also teaches children about the opera, movies and TV, her ambition is to open and run a school for the poor children in Beijing. Duo enjoys travelling and learning about different cultures, reading, watching movies, listening to Chinese tra***ional music and looking after her pet dog named Emy. Sporting interests are: Ping pong, golf, tennis and swimming. Her special talent is the Beijing opera. Favourite food is Chinese, especially the tra***ional food of Beijing. Personal motto is ?oTomorrow is another day?."

  6. ttvnoler

    ttvnoler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
  7. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng định khiêu chiến gì với bạn gì ttvnoler đâu nhé. Nhưng mà mà tớ thấy mấy đoạn bạn đưa ra so với cái đoạn về em THúy chả khác nhau là mấy. Đọc xong người ta đều biết là những người viết ra cùng trình độ như nhau.
    Tất nhiên tớ ko nói là TA bồi cũng được, đặc biệt là trong một vài trường hợp VD như hợp đồng chẳng hạn, từng câu từng chữ phải thật chuẩn. Nhưng đối với một cuộc thi hoa hậu như thế này, tớ chả thấy có tí gì là xấu hổ, hay xấu mặt VN gì đó như mọi người nói gì cả. I couldn''''t care less.
    Được hoplahop sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 08/09/2006
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello ttvnoler,
    Em đọc không kỹ post thắc mắc ban đầu của anh rồi đấy nhé ! Anh thắc mắc vì thấy có ai đó post như sau:
    Vì vậy, anh moi tò mò hỏi : "Đoạn văn trên có gì trục trặc sai về chính tả và văn phạm be bét vậy em ? "
    Xin chú ý, nguoi viết nhận định là đã sai chính tả và văn phạm be bét ! Anh cảm thấy có vẻ cuong điệu quá . Tuy nhiên , chắc là cuong điệu cho vui . Vì anh cũng hay cuong điệu hóa cho vui vẻ .
    Có lẽ , em hơi khó và hấp tấp đọc không kỹ bài của anh rồi đấy nhé ...
    Về cái nhận định "was born and raised" hoặc là "was born and brought up", anh không thấy đó là gì văn phạm sai cả , nên thấy em hơi khó đấy . Em đưa ra ví dụ của một số đoạn giới thiệu của các hoa hậu khác, sao em không đọc tiếp để thấy các đoạn viết của của các hoa hâu như miss Nigeria chẳng hạn đây:
    http://www.missworld.tv/bio/bio.sps?iBiographyID=91865
    "Abiola was born and brought up in Lagos, Nigeria, a country rich in culture, mineral resources and tourist attractions. After completing her reign as Miss Nigeria, Abiola plans to return to school to study law as it is her ambition to become a Lawyer in the footsteps of her mother. Hobbies are: Cooking, reading, chatting, athletics, tra***ional dance, she enjoys listening to gospel music, rhythm and blues, singing and poems. Last year was her first time on the runway in a show called ?~Red, bold and Jazzy''''''''''''''''. Favourite food is noodles and chicken and her personal motto would be ?oWhere there is a will, there is a way?.
    Nếu đọc các lời giới thiệu, em sẽ thấy các lời giới thiệu đó một số có tính cách văn nói, không phải là một bài essay ! Mỗi nguoi có một cách thể hiện phong thái riêng của mình . Em thử xem lời giới thiệu của miss USA đây :
    "Brooke was born in Burlington and grew up in Es***, Vermont, a region known as New England. This region is known for having four distinct seasons , activities include skiing in the winter, beautiful falls for foliage viewing, hiking and lake activities in spring and summer. Booke has a Bachelor of Arts degree, and is currently working on her art portfolio, she plans to complete a master''''''''''''''''s degree in painting, ultimately she would love to teach studio art in a university. Hobbies and leisure interests are: Listening to all types of music, but U2 is her ultimate favourite, drawing, painting, artistic work, sewing, travelling, skiing, running, swimming and tennis. She has two Yorkshire terriers, Bunny and Scott. Favourite food is Sushi and bagels (but not together). Her most interesting job was volunteer work in China and India. Personal motto is ?oNever be afraid to try things fearing that you will fail. You learn more about yourself from your failures than your successes?.
    Ttvnol à, em ơi, thi hoa hậu không phải là thi ... văn chương đâu ! Dễ dãi đi 1 tí . Nguơi VN sống bên đó , chỉ mới hoà nhập khoảng 10 năm sau này, làm đuoc đến mức đó là rất khá lắm rồi .
    Đừng nên so sánh nguoi Việt chúng ta với đám Hong Kong . Hồi xưa khi anh vuot bien sang đây, trong truong chỉ toàn đám hoc sinh hongkong cả . Nưoc họ (hay là thành phố họ) là "second-grade" British citizens nên họ có điều kiện hơn là nuoc của chúng ta . Đến nay, làn sóng nguoi Việt qua càng đông và đã đè bẹp giới hoc sinh sinh vien Hongkong trong moi noi rồi .
    Anh thấy vui vì xem hoa hậu thế giới bao năm nay, mai dến giờ mới thấy có đuoc mot nguoi con gái VN tham dự .
    Về chuyện em ví von với "con nít cap 1" viết , anh thấy đó là hơi quá đó . Mà dù có đi chăng nữa, như anh có nói, đó vẫn xem là một nét cute mà thôi . Anh đi đám cuoi , thấy ông chồng Mỹ bập bẹ tiếng Viết như một đứa bé tập nói, (còn tệ hơn cap 1 đúng hong em), nhưng tất cả đều rất thích ông ta vì còn cái gì thích hơn bằng 1 sự cố gắng của mot nguoi ngoại quốc nói tiếng của mình .
    Nói tóm lại, anh không thấy có gì quá đáng cả ! Mà đúng ra, nên huong cái focus rời khỏi cái chuyện ... thi văn chuong tiếng Anh ở đây đi , năn nỉ đó mà !
    Em biết sao không ? Mình đừng mong đợi một cái gì quá ư perfect thì sẽ thấy kết quả đẹp hơn ! Vì vậy, mong sao hoa hau nuoc chúng ta đừng bị đi về sớm quá là may lắm rồi . Bưoc đâu tien là vậy . Năm tới, rồi năm tới nữa, các đàn em sẽ khá hơn . Và biết dâu đó , một năm nào đó , 2010 chẳng hạn, hoa hậu thế giới sẽ là miss VN ... tốt nghiệp khoa văn chuong đai học lừng danh nào đó bên England thì sao ? hey, never know, right ?
    Thôi cho anh can chuyện qua lại mổ xẻ văn chuong này đi nha ... Vui vẻ post bài tán dóc tiếp hén ....
    Mọi nguoi có để ý, chuyến này hoa hậu VN đơn thuong độc mã vì thiếu sự chuẩn bị kỹ luong không ? Nhất là các phuong tiện lăng xê cũng yếu kém quá !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 08/09/2006
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Cái motto của em Thúy : ?oLet smiling solve every problem in life?.
    Cam đoan có nhiều chuyện chỉ có thể giải quyết bằng vài giọt nuoc mắt của người đẹp ! Càng cuoi có khi càng thấy ... vô duyên .
    Hông biết em Thúy khi khóc có còn đẹp hông ? Hay nuoc mắt tèm nhem trôi bay hết các makeup và sẽ hết ... tác dụng ?
    Giả dụ Thuyền là nguoi tổ chuc hoa hâu thế giới (tất nhiên là chuyện không bao gio có thể xảy ra đuợc) , se thi luôn .. khóc xem ai khóc lợi hại nhất ! ihiihihi
    (nói xàm tán dọc, xin đừng wýnh đó nha ! )
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cậu nên nhớ là em Thuý nhà mình tự mình đi thi được học bổng 14500 USD của ĐH RMIT theo tin của báo Tiền Phong Chủ Nhật số 1-9-2006 tôi đọc được cũng như ở báo khác, ngoài ra thì khi đoạt được danh hiệu HH thì Thúy cũng sẽ được cấp học bổng riêng, vậy RIRUT là cái trường gì thì tui ko bít, nhưng trước khi thi HH và ĐH thì Thúy đã thi được học bổng của RMIT, bạn ạh !

Chia sẻ trang này