1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hoa học trò " báo cho lớp trẻ hay chỉ là tờ "lá cải"

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ChampionFQ, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChampionFQ

    ChampionFQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Hoa học trò " báo cho lớp trẻ hay chỉ là tờ "lá cải"

    Hồi xa xưa lắm khi còn "để tã", khi có được tờ báo Thiếu niên, hoặc hoa học trò mà đọc thì sướng lắm lúc đó bài viết sao mà hồn nhiên thế, trong sáng thế, đầy chất trẻ con thế... Bây giờ nước mình đổi mới rồi hiện đại rồi văn minh rồi thì báo cũng phải hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, Thiếu niên cũng như Hoa học trò rồi mực tím tờ báo nào cũng như một chiếm nhiều nhất là những bài viết vớ vẫn đại loại :"Một ngày với beck", "Chuyện tình của Spear", "Tin nóng Justince có bạn gái", hay "Trò chuyện cùng Ưng Hoàng Phúc"...... tôi không hiểu các bạn trẻ chúng ta đọc những bài đó có ích gì cho họ(và nhất là những bạn học sinh), không hiểu từ bao giờ những nhà báo của chúng ta có thói quen "Ngồi lê mách lẻo" buôn tin vịt như vậy?
    Tuy không thể nói là không có những bài viết hay, nhưng là môt tờ báo giành cho lứa "Tuổi hoa" có số lượng bạn đọc là thanh niên rất đông thì theo tôi thật sự là rất thiếu những thông tin những bài viết có tính định hướng, xây dựng những vấn đề học tập, lập nghiệp, chính sách mà các bạn trẻ cần biết.

    Hiện nay
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi kiếm ăn xa nhà một thời gian. Gần đây trở về mới có dịp mua HHT để đọc. Cảm giác rất kỳ cục! Đọc xong thấy không thu hoạch được cái gì, cũng không có ấn tượng gì cả!
    Nhớ là ngày xưa họ có hội bút Hương đầu mùa, rồi nhiều giải thưởng báo chí, rồi một loạt gương mặt trẻ được tôn vinh, là niềm khâm phục của những độc giả cùng thế hệ. Hồi đó HHT có dáng vẻ của một tờ báo văn học nhiều hơn. Nhưng rất có dấu ấn, vì nó thể hiện tư duy độc đáo và khả năng bén nhạy của một lớp người trẻ, một thế hệ 7X trước những biến động dù là tinh tế nhất của cuộc sống xã hội hàng ngày.
    Dần dần HHT thay đổi theo một hướng đi rất hiện đại và tích cực! Đó là các phóng sự, các bài bình luận, vừa mang dấu ấn cái tôi của người viết vừa có tính đại diện cho cảm quan của xã hội. Tôi còn nhớ tôi đã rất thích thú khi đọc những bài Cover Story về âm nhạc của CMIV trên HHT, những bài phóng sự thế hệ của Hoàng Anh Tú.
    Bây giờ thì khác. Tờ báo trình bày đẹp hơn, giấy tốt hơn, giá đắt hơn và chất lượng thì tạp nham hơn ngày xưa nhiều!
    Cũng không biết nên buồn hay nên vui, vì nhữgn thay đổi ấy có thể chỉ không hợp với nhãn quan của tôi thôi, nhưng lại hợp với thế hệ 8x, 9x ngày nay thì sao!
    Bởi vì, hình như mình cũng già rồi!
  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý / ngày xưa khi cách khoảng 6 hay 7 năm trở đi , tôi cũng thấy HHT là 1 tơ báo chất lượng cho học sinh /nhưng saukhi thấy càng ngày càng thương mại hoá từng trang báo cộng với ko có thời gian nên cũng chả mó tới nữa / mâyhốm trước thấy bé cháu đọc hht in rất đẹp ,mở trộm của cháu ra đọcthithấy báo đang đứng bên bơvựcthẳm / chắc chắn 1 điều tờ báo hht ngày nay rất xa lavới các em học sinh nông thôn cả về giá cả lẫn nội dung / điều thứ hai là báo này chả khác gì 1 tờ điện ảnh hay sành điệu ,tạp chí truyền hình ..nói chung là phục vụ công chúng đến mức kothấy haichữ HỌC TRÒ nữa / những bài văn hay ,những bài thơ hay,những bài mang tính "tiêu điểm" nay thay bằng những tin nóng về 1 me tây ở đâu đó , nào là nó mặc gì ,yêu ai ...ăn gì .../ rôithì shop này bán cái gì giá baonhiêu , ca sĩ này tặng baonhiêuảnh ..anh ta cô ta thichcái gì / có 1 anh bạn có mang về 1 tơbào của "ngoại quốc" nói là báo này bên đó labào lá cải ,tôi thấy hht cũng tương tự...chả khác nhau /vấn đề là hht đang phục vụ HỌC TRÒ ,và học trò cuachủng tađâu phải aicũng "lên xe ,xuống xe" / thế còn các em vùng sâu thì họ đi shop nào ,họ nghĩ gì về học sinh tỉnh thành / họ có biết các hãng di động không? họ có tiền để hết xem ca sĩ này hát rồi xem cụ khác làm trò không ? .......hãy cứ xem con em các bạn học những gì từ hht ,toàn là anh này mặc thế này ,chị kia "mông" thế kia ....
    có anhchị naolàm cho hhtthì cho nhắn 1 lời
    " đi chậm thôi ,đừng đi nhanh"
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy những thằng làm tờ báo HHT này cũng "nhanh nhạy" với xã hội bây giờ đấy chứ.Phải nói là học sinh bây giờ trông khiêu dâm hơn,tóc tai người ngợm nhìn cứ như ca sĩ với người mẫu.Con trai thì ku nào ku nấy cứ như Đan Trường,con gái thì chị nào chị nấy như Thanh Thảo.Thỉnh thoảng lượn qua đường Thanh Niên thấy không ít những cặp "tình nhân" còn khoác trên mình những chiếc áo đồng phục PTTH ngồi ghế đá ôm ấp,hôn hít như phim Hàn Quốc,bỗng giật mình thấy thế hệ trẻ ngày nay "tiến bộ" nhanh quá.Tờ báo HHT ngày nay cũng thế thôi,có Cầu thì ắt có Cung.Không phải lỗi của các chú làm tờ báo này,âu cũng là vì miếng cơm manh áo cả.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái trang về Giáo Dục Giới Tính được đấy chứ, rất hài hước mà cũng informative. Theo tớ, có đôi chỗ khá khẩm hơn box GDGT của TTVN đấy.
  6. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    HHT bây giờ không còn thích hợp cho những cô cậu học trò nông thôn hay mơ mộng nữa, mà dành cho những cô cậu học trò thị thành sành điệu, những thế hệ 8X, 9 X vân vân...
    Tuy vẫn phát hành với số lượng lớn, nhưng với những cô cậu học trò nông thôn, nó đã thành xa lạ, hoặc giả nếu có thì ảnh hưởng của nó chỉ là khiến cho các cô cậu thói đua đòi. Và ngay cả ở thành phố, thì chắc chắn có người mua và đọc nó, chỉ như là một quen đã tồn tại từ những năm trước!
    Chánh Văn vẫn còn đó, nhưng chẳng phải CV của ngày xưa. Động tí là thơ vè. Mà đâu phải cứ thơ vè là hay?
    Tớ cũng công nhận mục giáo dục giới tính là hay ho, với những hình ảnh so sánh rất thú vị. Nó đã giải quyết được một vấn đề tưởng như rất khó nói!
  7. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    E hèm, em là dân 8X đây bác nhé ( thế hệ giữa của 8X). Nhưng em cũng chả thấy báo HHT hay gì cả. Bi h bị thương mại hoá nhiều quá. Ngày trước em mê mấy bài phong sự của Hoàng Lan lắm, nhưng bi h thì chả thấy đâu. Đọc toàn thấy thời trang, ăn chơi....Buồn. chả nhẽ mĩnh cũng già rùi?
  8. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghe đứa bạn trước là cộng tác viên cho HHT nói ,những người "muôn năm cũ " của HHT giờ chuyển sang các báo khác "người nhớn "hơn làm rồi .Trên đấy giờ chỉ còn chút ít bộ sậu ngày nào và các CTV U86-87-88---- thôi . Người làm sao của chiêm bao là vậy mà
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là tôi không hiểu nổi làm sao người ta hy vọng ở thế hệ đọc hht những điều hay ho trong khi "người ta" chỉ dí cho cái thế hệ đó 1 góc nhìn thiên về vật chất như vậy / với 1 anh 1 chi ca sĩ thị trường nào đó ở chỗ này chỗ nọ thì người ta hạ thấp nhưng với hht thì hình như cứ ca sĩ trẻ là được cái vinh dự biến thành "biểu mẫu" cho các bạn trẻ của chúng ta / chúng ta dễ thấy một bộ phận các bạn trẻ "u la ,u lê" lên khi nhìn thấy 1 anh (chị) ca sĩ múa may loạn xạ trước mặt và chúng ta đặt câu hỏi là làm sao "họ" tiêu hoá dc ,và rồi để trả lời chúng ta tạm phải nghĩ theo hướng "họ là giới trẻ",nhưng nghĩ như vậy có khiên cưỡng quá không khi thực ra cái ''cửa sổ tâm hồn" của họ hàng ngày phải nhìn vào 1 cái cửa sổ khác mở ra mặt trái của cơ chế thị trường / văn hoá trong thời đại mới là hướng con người ta vào chỗ "hay ho, sạch sẽ'' chứ không thể hướng bừa bãi dc/ bãi nước chè hắt đi không phải bất cứ chất liệu nào cũng tẩy rửa dc/
    ...tạm thế....
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ơi, Hoàng lan chính là Hoàng Anh Tú đấy. Đang làm thư kí toà soạn cho ... H2T2!

Chia sẻ trang này