1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hoa học trò " báo cho lớp trẻ hay chỉ là tờ "lá cải"

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ChampionFQ, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ tờ báo hht, nói chung các bạn đừng có thần tượng một cái gì lên. Nó cũng chỉ là một tờ báo bình thường và có quyền tự chọn con đường đi mà theo tôi là thành công. Thế hệ trẻ bây giờ như vừa thoát khỏi kìm kẹp của các tư tưởng cũ, nhưng hơi loá mắt trước cái mới, nên việc định hướng đúng đắn cho họ bằng báo chí là rất khó, phí công vô ích. Thà đừng làm còn hơn. Tờ báo cũng thể hiện tốt quan hệ cung cầu.
    Thấy nhiều bạn thích một tờ báo học sinh sinh viên phải mang tính văn học --> chết cười, chắc tại chương trình văn học ở nước ta dở quá nên các bạn mới cần một tờ báo mít ướt một chút cho có vẻ sành điệu thôi.
    To alex_fsvn, bạn đọc xong hht mà không thu lượm được cái gì thì đúng là đầu đất rồi. Một người có đầu óc thì dù nhìn vào chỗ tốt hay xấu đều thấy có ích cả.
  2. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chào anh(chị)
    anh(chị) cũng đã nêu raquan điểm của các nhân,và tôi cũng xin bàn luận 1 chút với những gì anh(chị) viết.
    Tôi ủng hộ tờ báo hht
    tốt/chúng tôi cũng không nói là không ủng hộ / tatcanhững gì bàn bạc ở đây chỉ mongđi đến 1 tương lai tốtcho hht.
    nói chung các bạn đừng có thần tượng một cái gì lên

    cũng chưa ai nói là "tôi thần tượng"cái tờ báo hht anh(chị) a!
    Nó cũng chỉ là một tờ báo bình thường và có quyền tự chọn con đường đi mà theo tôi là thành công
    nó là 1 tờ báo nhưng thưa anh ,bản chất của nothí không bình thường , cụ thể ngay ở cái tên HOA HỌC TRÒ ,mong anh(chị) lưu tâm / caitến đã thể hiện ngay đối tượng phục vụ chính là caituổi HHT ....cái tuổi này vì sao phải địnhhướng đúng đắn từ đầu thì anh(chị) cố gắng hiểu/ nó có quyền chọn cách đi ,nhưng không được ĐI BỪA,không mấy ai mang nhân tố con người ra thử cả thưa anh(chị),
    theo tôi là thành công

    điều này là quyền và suynghĩ của anh(chị)
    Thế hệ trẻ bây giờ như vừa thoát khỏi kìm kẹp của các tư tưởng cũ, nhưng hơi loá mắt trước cái mới, nên việc định hướng đúng đắn cho họ bằng báo chí là rất khó, phí công vô ích
    anh(chị) đã gần nói được 1 câu tạm ổn nhưng đã vội chốt cuối bằng 1 cụm từ mà điều này thể hiện suy nghĩ quá vội vàng và thiếu thực tế (tôi có đánh dấu vàng) /tôi lại phải nói lại là ,không ai mang nhân tố con người rathử cả và càng không thể bỏ mặc/
    thế ra nói như cachnghí của anh thì "vì bọn trẻ nó sai ,ta cứ phục vụ chúng nó cái sai sao?" liệu nói như thế có là 1 sự coithường thế hệ trẻ không anh(chị) /và nếu mặc kệ như thế thì chủ nhân tương lai sẽ làm gì với nền tảng hời hợt như vậy /
    Tờ báo cũng thể hiện tốt quan hệ cung cầu
    câu này tôi chưa hiểu rõ ý ,nhưng tạm hiểu là anh có gắn yếu tố "Kinh tế thị trường" kèm theo / thưa anh ! đây làcon dao 2 lưỡi a!
    Thấy nhiều bạn thích một tờ báo học sinh sinh viên phải mang tính văn học --> chết cười, chắc tại chương trình văn học ở nước ta dở quá nên các bạn mới cần một tờ báo mít ướt một chút cho có vẻ sành điệu thôi.[/i]
    tôi không biết nói gì với những suy nghĩ trên của anh(chị)/ vì sao VĂN HỌC LẠI CHẾT CƯỜI ? đó là chưa kể anh nên bỏ chữ TÍNH trước cụm từ VĂN HỌC ,thế tôi nghĩ đúng hơn. còn tơbào anh(chị)nói là mít ướt.. gì đóthì tôi thực sưkhộng hiểu ,anhcó thể dẫn ra được không ạ! (để tôi còn tránh)
    bạn đọc xong hht mà không thu lượm được cái gì thì đúng là đầu đất rồi. Một người có đầu óc thì dù nhìn vào chỗ tốt hay xấu đều thấy có ích cả
    đoạn này là lời của anh(chị) cho ai đó tôi ko dám bình luận ,nhưng có câu cuối tôi e đặt trong bối cảnh chúng ta đangnói tới hhtthì không hợp/ cá nhân anh thế nào tôi không biết nhưng với độc giả trẻ của hht thì tôi e kothực tế / với độ tuổi phần lớn đang trong quá trình hình thành nhân cách 9thời kỳ quan trong nhất) thì 1 văn hoá phẩm mang tính định hướng rõ ràng là cần thiết / họ không phải là đức KHỔNG, đứcMẠNH chinhỉn sao trên trời mà cothể luận sưthế nhân / nếu quả thực tôi có đầu óc như anh(chị)thì tôi chọn đọc PLAYBOY cũng tốt ,kiểu gì chả nên người ...
    ...tôi ít học, mong anh(chị) chỉ thêm ...
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ nhân vật nè, là người viết 36 TP mah chưa được đăng. Sau rôi đuợc đăng 1 fát thì được đăng tùn tùn còn làm hội trưởng hội bút 1 thời gian.
    Báo HHT nên là định hướng tốt cho teen, nhưng thật sự mình thấy báo không làm được việc này. TG đầu rất tốt, sau thay đổi quá nhiều và mang tính thị trwờng quá.
  4. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em chả cần biết bác ý bi h làm ở đâu. Bác ý còn làm ở HHT nhưng điều đó không có nghĩa là bác ý còn viết bài hay giả sử là bác ý còn viết bài thì chất lượng bài không còn như trước. Cái đó mới là điều đáng quan tâm chứ.
    Nhưng mà chúng ta nói ở đây thì có ăn thua gì không nhỉ? Báo nào thì có đối tượng độc giả đấy mà.Thực tế, có cầu thì mới có cung chứ?
  5. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    tớ là tớ rất ghét cái tên hoàng anh tú ấy,ngày xưa thì có mấy cái bài thơ kẹo lạc.sau rồi lấy tên hoàng lan viết mấy cái bài phóng sự chống ăn chơi đua đòi mà cứ như cổ vũ cho bọn nó chơi thêm.lúc nào ông anh này và mấy tên báo hoa học trò cũng nói:ở đây chỉ cần những người có năng lực,ko cần phải học báo chí ra.coi thường những người học hành tử tế quá nhỉ?uh thì bọn nó giỏi.nhưng mà cũng cần đặt lại vấn đề là:những người được đào tạo báo chí một cách tử tế thì chẳng ai đi làm cho hoa học trò cả,mà cày sới ở những chỗ tử tế hơn.mà hình như ông anh tú ấy thi phân viện trượt thì phải.
    ngày trước thầy giáo có hỏi bọn tớ là theo anh chị thì tờ báo nào là lá cải ở nước ta,thì 2 tờ được vinh dự bình chọn là tờ thế giới của báo quốc tế và hoa học trò.
    nhưng mà nói nó là lá cải thì nghe vẻ hơi quá.cái được của hht theo tớ là nó bắt kịp nhu cầu của độc giả,biết độc giả của mình là ai,để mà viết.nó là tờ báo rất "phong cách".vì hht là tờ báo"tự làm tự ăn"chứ ko phải "báo bao cấp".các báo khác dù có ế thì những người làm nó cũng ko lo.còn hht thì khác.
    hht nhiều cái vớ vẩn,nhưng mà bọn trẻ con nó lại thích.ngày xưa tớ cũng khoái đọc hht lắm đấy.thực tế là hht vẫn là một trong những tờ báo bán chạy nhất bây giờ đấy.
    học về báo chí thì phải bàn về một tờ báo theo kiểu"báo chí "chứ.ai lại lấy phong cách "học trò"ra để nói về hht.bà con nhỉ?
  6. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Bạn cứ đùa tôi ấy chứ, nếu bạn đã tốt nghiệp tiểu học thì bạn biết đọc bạn thấy ngay, ở đây nhiều người có ý chê bai đấy bạn ạ.

    Bạn không hiểu gì cả, cái tên báo nó là hoa học trò chứ không phải là báo phục vụ hoa học trò, bạn xem kĩ lại thử xem. Tôi dám chắc là bạn đang nói về một vấn đề mà bạn không nắm vững vì đã lâu lắm bạn không đọc hết một tờ báo hoa học trò rồi. Cái tên chả có gì là quan trọng cả, vậy nước chxhcn VN thì phải phục vụ xhcn à, làm gì có đâu bạn. Hay tên là công ty máy tính thì nó phục vụ máy tính à, không, nó phục vụ con người. Mong bạn suy nghĩ cẩn thận hơn.
    Còn bạn nói không được đi bừa, được. Một toán người bị lạc, xung quanh là rừng rậm, lại chả có thằng nào chịu đi bừa thì chỉ có chết thôi. Báo hoa (tôi xin được gọi bằng cái tên thân thương của nhiều người) cũng không lấy sinh mạng ai ra để mà thử đùa cả, hoặc là tôi chưa biết chăng?
    Vì anh nói chưa hiểu nên tôi cũng bỏ qua.
    Anh cứ như gà mắc tóc ý, anh bảo không dám bình luận rồi anh còn nói này nói nọ. Tôi viết cho người đó thôi, mà cũng chỉ viết có tính tương đối thôi, vì thực ra họ cũng được nhiều thứ mà họ nhận ra thôi. Tôi hỏi anh thế này, nếu một người chưa biết khổ là gì thì có biết giá trị của hạnh phúc, vui vẻ không? Thưa anh không, đó là điều mà các thế hệ đi trước luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu bọn trẻ, ngày xưa thế này, thế kia,.. và do vậy được nhận được cái gì cũng đều có giá trị cả.
    Anh khiêm tốn quá, chỉ có người biết mình cao thì mới cúi mình xuống thôi, phải không anh? Gì chứ học hỏi chả bao giờ thừa cả, và cũng không cần phải khoe mình ít học, thưa anh, vì tôi còn ít học hơn anh, dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn rất coi trọng ý kiến của anh
  7. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hiểu bạn lắm, nhưng tôi đoán chắc trước kia bạn từng có vấn đề khi học môn tiếng Việt hoặc bạn mới học nói tiếng Việt. Bạn đã phạm một lỗi là bắt bẻ chữ nghĩa quá, vậy cứ cái gì người khác không nói là họ không có cái ý đó à. Nhiều cái chỉ cần nhìn qua là biết ngay chứ cứ phải đợi nói ra từng từ mới hiểu thì chậm quá.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nó cũng chỉ là một tờ báo bình thường và có quyền tự chọn con đường đi mà theo tôi là thành công
    nó là 1 tờ báo nhưng thưa anh ,bản chất của nothí không bình thường , cụ thể ngay ở cái tên HOA HỌC TRÒ ,mong anh(chị) lưu tâm / caitến đã thể hiện ngay đối tượng phục vụ chính là caituổi HHT ....cái tuổi này vì sao phải địnhhướng đúng đắn từ đầu thì anh(chị) cố gắng hiểu/ nó có quyền chọn cách đi ,nhưng không được ĐI BỪA,không mấy ai mang nhân tố con người ra thử cả thưa anh(chị),[/QUOTE]
    Bạn không hiểu gì cả, cái tên báo nó là hoa học trò chứ không phải là báo phục vụ hoa học trò, bạn xem kĩ lại thử xem. Tôi dám chắc là bạn đang nói về một vấn đề mà bạn không nắm vững vì đã lâu lắm bạn không đọc hết một tờ báo hoa học trò rồi. Cái tên chả có gì là quan trọng cả, vậy nước chxhcn VN thì phải phục vụ xhcn à, làm gì có đâu bạn. Hay tên là công ty máy tính thì nó phục vụ máy tính à, không, nó phục vụ con người. Mong bạn suy nghĩ cẩn thận hơn.
    Còn bạn nói không được đi bừa, được. Một toán người bị lạc, xung quanh là rừng rậm, lại chả có thằng nào chịu đi bừa thì chỉ có chết thôi. Báo hoa (tôi xin được gọi bằng cái tên thân thương của nhiều người) cũng không lấy sinh mạng ai ra để mà thử đùa cả, hoặc là tôi chưa biết chăng?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: theo tôi là thành công

    điều này là quyền và suynghĩ của anh(chị)
    Thế hệ trẻ bây giờ như vừa thoát khỏi kìm kẹp của các tư tưởng cũ, nhưng hơi loá mắt trước cái mới, nên việc định hướng đúng đắn cho họ bằng báo chí là rất khó, phí công vô ích
    anh(chị) đã gần nói được 1 câu tạm ổn nhưng đã vội chốt cuối bằng 1 cụm từ mà điều này thể hiện suy nghĩ quá vội vàng và thiếu thực tế (tôi có đánh dấu vàng) /tôi lại phải nói lại là ,không ai mang nhân tố con người rathử cả và càng không thể bỏ mặc/
    thế ra nói như cachnghí của anh thì "vì bọn trẻ nó sai ,ta cứ phục vụ chúng nó cái sai sao?" liệu nói như thế có là 1 sự coithường thế hệ trẻ không anh(chị) /và nếu mặc kệ như thế thì chủ nhân tương lai sẽ làm gì với nền tảng hời hợt như vậy /
    [/QUOTE]
    Tôi không suy nghĩ vội vàng và thiếu thực tế, thưa anh bạn. Tôi không thích ai phục vụ ai cả. Tôi đã chẳng nói là không thể rồi sao, tức là không còn cách nào khác anh ạ. Tôi thì tôi chả dám coi thường ai, còn anh, anh coi bọn trẻ đã sai, còn anh đúng? Tôi không coi thường bọn trẻ vì tôi cho rằng chúng đã lựa chọn đúng nên tôi thấy không có gì đáng lo quá cho tương lai của đất nước. Có một sự thật như này anh ạ, muốn cái mới tốt đẹp thì cần phải có đủ mâu thuẫn với cái đã cũ, vì vậy, nếu anh chán nó thì hãy giúp nó đạt đến đỉnh cao, và nhanh chóng nó sẽ sụp đổ thôi, hi vọng anh hiểu vì đoạn trên rất khó hiểu đấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tờ báo cũng thể hiện tốt quan hệ cung cầu
    câu này tôi chưa hiểu rõ ý ,nhưng tạm hiểu là anh có gắn yếu tố "Kinh tế thị trường" kèm theo / thưa anh ! đây làcon dao 2 lưỡi a! [/QUOTE]
    Vì anh nói chưa hiểu nên tôi cũng bỏ qua.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thấy nhiều bạn thích một tờ báo học sinh sinh viên phải mang tính văn học --> chết cười, chắc tại chương trình văn học ở nước ta dở quá nên các bạn mới cần một tờ báo mít ướt một chút cho có vẻ sành điệu thôi.[/i]
    tôi không biết nói gì với những suy nghĩ trên của anh(chị)/ vì sao VĂN HỌC LẠI CHẾT CƯỜI ? đó là chưa kể anh nên bỏ chữ TÍNH trước cụm từ VĂN HỌC ,thế tôi nghĩ đúng hơn. còn tơbào anh(chị)nói là mít ướt.. gì đóthì tôi thực sưkhộng hiểu ,anhcó thể dẫn ra được không ạ! (để tôi còn tránh)[/QUOTE]
    Anh buồn cười quá, chữ tác lại đánh thành chữ tộ. Cũng như nhiều đoạn ở trên anh đã hiểu sai ý của tôi, ở đây tôi không nói văn học chết cười mà là suy nghĩ thích một tờ báo hssv mang tính văn học là chết cười. Tờ báo mít ướt là tờ báo trong suy nghĩ của những người muốn tờ báo hssv phải mang nhiều tiểu thuyết sướt mướt.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:đọc xong hht mà không thu lượm được cái gì thì đúng là đầu đất rồi. Một người có đầu óc thì dù nhìn vào chỗ tốt hay xấu đều thấy có ích cả
    đoạn này là lời của anh(chị) cho ai đó tôi ko dám bình luận ,nhưng có câu cuối tôi e đặt trong bối cảnh chúng ta đangnói tới hhtthì không hợp/ cá nhân anh thế nào tôi không biết nhưng với độc giả trẻ của hht thì tôi e kothực tế / với độ tuổi phần lớn đang trong quá trình hình thành nhân cách 9thời kỳ quan trong nhất) thì 1 văn hoá phẩm mang tính định hướng rõ ràng là cần thiết / họ không phải là đức KHỔNG, đứcMẠNH chinhỉn sao trên trời mà cothể luận sưthế nhân / nếu quả thực tôi có đầu óc như anh(chị)thì tôi chọn đọc PLAYBOY cũng tốt ,kiểu gì chả nên người ...[/QUOTE]
    Anh cứ như gà mắc tóc ý, anh bảo không dám bình luận rồi anh còn nói này nói nọ. Tôi viết cho người đó thôi, mà cũng chỉ viết có tính tương đối thôi, vì thực ra họ cũng được nhiều thứ mà họ nhận ra thôi. Tôi hỏi anh thế này, nếu một người chưa biết khổ là gì thì có biết giá trị của hạnh phúc, vui vẻ không? Thưa anh không, đó là điều mà các thế hệ đi trước luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu bọn trẻ, ngày xưa thế này, thế kia,.. và do vậy được nhận được cái gì cũng đều có giá trị cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:ít học, mong anh(chị) chỉ thêm ...[/QUOTE]
    Anh khiêm tốn quá, chỉ có người biết mình cao thì mới cúi mình xuống thôi, phải không anh? Gì chứ học hỏi chả bao giờ thừa cả, và cũng không cần phải khoe mình ít học, thưa anh, vì tôi còn ít học hơn anh, dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn rất coi trọng ý kiến của anh
    [/QUOTE]
    chào anh
    tôi đã xem phim LÀNG VŨ ĐẠI lâu lắm rồi và cũng đã đọc CHÍ PHÈO cũng đã lâu và nhân vật tôi ấn tượng nhất là cái anh CHÍ ,ko hiểu sao hôm nay đọc những gì gọi là tư duy của anh tôi lại cứ nhớ tới tay lò gạch này / tôi cảm thấy hình như anh không muốn hiểu...
    ''''''''tốt/chúng tôi cũng không nói là không ủng hộ / tatcanhững gì bàn bạc ở đây chỉ mongđi đến 1 tương lai tốtcho hht.
    [/quote]
    Bạn cứ đùa tôi ấy chứ, nếu bạn đã tốt nghiệp tiểu học thì bạn biết đọc bạn thấy ngay, ở đây nhiều người có ý chê bai đấy bạn ạ.''''''''

    anh ạ! nếu 1 bà mẹ đánh con vì nó hư thì không có nghĩa là bà mẹ đó muốn từ bỏ nó/ hơn nữa,nhìn nhận 1 vấn đề phải từ nhiều phía ,nhiều khía cạnh/tôi xin đưọc mượn câu "phê bình và tự phê bình" để thể hiện quan điểm của tôi ở đây.
    Chúng ta lôi đối tượng ra mày mò bắt chấy cho nó là để nói lên suy nghĩ của mình về "nó,về con chấy đó" và ko nhằm mục đích cho nó tốt hơn /còn cá nhân anh ,nếu đã quen với suy nghĩ tự ti trên thì tôi ko có gì bàn .

    "nói chung các bạn đừng có thần tượng một cái gì lên
    cũng chưa ai nói là "tôi thần tượng"cái tờ báo hht anh(chị) a!
    [/quote]
    Tôi không hiểu bạn lắm, nhưng tôi đoán chắc trước kia bạn từng có vấn đề khi học môn tiếng Việt hoặc bạn mới học nói tiếng Việt. Bạn đã phạm một lỗi là bắt bẻ chữ nghĩa quá, vậy cứ cái gì người khác không nói là họ không có cái ý đó à. Nhiều cái chỉ cần nhìn qua là biết ngay chứ cứ phải đợi nói ra từng từ mới hiểu thì chậm quá."
    chính tôi lại một lần nữa không hiểu anh .Anh trích 1 câu của tôi ra và anh bác bỏ về thằng bạn của nó .anh bác bỏ bằng cách muốn chúng tôi phải "linh cảm" về tư duy của anh,ở đây tôi nghĩ mọi người chỉ có thể hiểu anh qua chính những gì anh viết,và cũng mong anh nói rõ xem ,anh muốn chúng tôi phải hiểu những gì anh ko nói hoặc giả anh thấy nó khó hiểu quá với chúng tôi mà anh ko tiện nói ra .
    Anh a! người khiếm thính thì may ra chỉ có gia đình mới hiểu nổi những gì họ khôg nói mà chỉ thể hiện bằng các cử chỉ khác,chứ với xã hội thì họ vẫn có ngôn ngữ riêng để giao tiếp..anh nhỉ!
    "Nó cũng chỉ là một tờ báo bình thường và có quyền tự chọn con đường đi mà theo tôi là thành công
    nó là 1 tờ báo nhưng thưa anh ,bản chất của nothí không bình thường , cụ thể ngay ở cái tên HOA HỌC TRÒ ,mong anh(chị) lưu tâm / caitến đã thể hiện ngay đối tượng phục vụ chính là caituổi HHT ....cái tuổi này vì sao phải địnhhướng đúng đắn từ đầu thì anh(chị) cố gắng hiểu/ nó có quyền chọn cách đi ,nhưng không được ĐI BỪA,không mấy ai mang nhân tố con người ra thử cả thưa anh(chị),[/quote]
    Bạn không hiểu gì cả, cái tên báo nó là hoa học trò chứ không phải là báo phục vụ hoa học trò, bạn xem kĩ lại thử xem. Tôi dám chắc là bạn đang nói về một vấn đề mà bạn không nắm vững vì đã lâu lắm bạn không đọc hết một tờ báo hoa học trò rồi. Cái tên chả có gì là quan trọng cả, vậy nước chxhcn VN thì phải phục vụ xhcn à, làm gì có đâu bạn. Hay tên là công ty máy tính thì nó phục vụ máy tính à, không, nó phục vụ con người. Mong bạn suy nghĩ cẩn thận hơn.[black]Còn bạn nói không được đi bừa, được. Một toán người bị lạc, xung quanh là rừng rậm, lại chả có thằng nào chịu đi bừa thì chỉ có chết thôi. Báo hoa (tôi xin được gọi bằng cái tên thân thương của nhiều người) cũng không lấy sinh mạng ai ra để mà thử đùa cả, hoặc là tôi chưa biết chăng?"
    [/black]
    cũng như lần trước đọc bài của anh ,tôi đang gần được thấy 1 suy nghĩ ra hồn thì anh lại "toẹt" ngay những lời thiếu thực tế ,vô nghĩa ,sáo rỗng .
    anh nói là "cái tên báo nó là hoa học trò chứ không phải là báo phục vụ hoa học trò" .Thế ra trong xã hội vẫn còn những tay dỗi hơi "chế tạo xe tăng chỉ để đi dạo phố " a anh? có lẽ ban biên tập thất vọng lắm khi nghe anh chụp cho họ quan điểm mà chính họ dù viển vông nhất cũng ko dám nghĩ / cũng với suy nghĩ của anh ,tôi đang thử nghĩ xem thực ra độc giả chính thức mà ban biên tập báo NGƯỜI CAO TUỔI mong muốn nhất là những ai ..../ thưa anh ,những gì anh nói còn thực tế chứng minh anh chả hiểu gì về cái tên của "đối tượng" anh nói tới.Mà nếu anh bận quá hoặc ko muốn hiểu thì anh cũng phải có chút ý niệm gì về hai chữ HỌC TRÒ chứ nhỉ/anh cho tôi tò mò hỏi thử,anh đang nghĩ gì về cái chữ HOA trước hai chữ kia a? anh có hiểu HOA HỌC TRÒ là người ta muốn nói tới điều gì của giới học trò không anh?
    anh lại nói tiếp
    "Cái tên chả có gì là quan trọng cả"
    thưa anh điều này tôi ko bàn ,để mọi người tự nhìn nhận về anh
    anh lại tiếp
    "vậy nước chxhcn VN thì phải phục vụ xhcn à, làm gì có đâu bạn. Hay tên là công ty máy tính thì nó phục vụ máy tính à, không, nó phục vụ con người"
    tôi cho rằng người ta hay dùng cụm từ SÁO RỖNG là cho những gì anh nói / tôi hy vọng nếu được anh chỉ cho tôi rõ CHỦ NGHĨ XÃ HỘI LÀ GÌ? được không anh ,khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp anh a! (cũng xin nhắc anh 1 điều anh đặt vấn đề về CNXH như thế kia là sai đấy anh,anh nên cần thận)"Hay tên là công ty máy tính thì nó phục vụ máy tính à, không, nó phục vụ con người"
    câu này cho phép chúng tôi nghi ngờ về môn NGỮ PHÁP của anh hồi cấp 1 qua 2 chữ "phục vụ" /anh có 1 cái bệnh là toàn gồng mình lên để nói ,anh ko nên gắn động cơ tên lửa cho xe đạp / bên cạnh đó anh lại khiên cưỡng khi đặt 2 vấn đề máy tính với con người anh a! anh thử nói cho tôi xem có phạm trù gì mà không gắn liền với nhân tố con người ?
    Anh tiếp tục bằng cách ví von về rừng về sinh mạng ,nhưng càng nói càng thể hiện anh chả hiểu những gì anh nói / anh đọc lại hộ những gì tôi viết ,tôi không nói là hht mang sinh mạng ra đùa ,mà ngược lại tôi nói nhân tố con người ko thể mang ra thử được anh a! có những điều quan trọng không kém gì sinh mạng đâu anh / anh thử nghĩ hộ tôi xem trong cuộc sống có những điều gì ko dc sai nào! tôi hy vọng anh nghĩ ra dc và cũng nghĩ ra dc là vì sao /còn nếu anh vẫn lăn tăn chưa ra thì cứ pm cho tôi /
    [
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 07/01/2005
  8. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    (tiếp....)
    "Tôi không suy nghĩ vội vàng và thiếu thực tế, thưa anh bạn. Tôi không thích ai phục vụ ai cả. Tôi đã chẳng nói là không thể rồi sao, tức là không còn cách nào khác anh ạ. Tôi thì tôi chả dám coi thường ai, còn anh, anh coi bọn trẻ đã sai, còn anh đúng?"
    anh lại nói không thực tế / bên cạnh đó tôi tự cho phép mình hiểu là anh đang bị ám ảnh bởi 2 chữ phục vụ .anh cứ tiêu cực hoá nó đi ...không tốt đâu anh / tôi đã nói là nhìn nhận vấn đề phải từ nhiều phía cơ mà / thưa anh ,nếu anh sống trong nuớc thì anh đang sống trong 1 nền kinh tế thị trường,và 2 chữ PHỤC VỤ cũng xuất hiện ngày càng nhiều /còn nếu anh đang ở 1 nước tư bản nào đó thì hơn ai hết anh thấy rõ điều này /chả nói đâu xa ,anh cứ xem hht thì sẽ thấy hai chữ PHỤC VỤ to đùng nằm sau các trang báo .
    "Tôi đã chẳng nói là không thể rồi sao, tức là không còn cách nào khác anh ạ"
    cái gì không thể hả anh /giáo dục đúng hướng là điều không thể ? anh tự ti quá .......///thế ra cái gì sai là cứ thế cho sai đi hả anh ?"Tôi không coi thường bọn trẻ vì tôi cho rằng chúng đã lựa chọn đúng nên tôi thấy không có gì đáng lo quá cho tương lai của đất nước. "
    chúng lựa chọn đúng ở chỗ nào ? cái đúng đó thể hiện ở đâu? nhân đây cũng xin anh nói rõ 1 chút quan điểm về tờ báo này .
    "Có một sự thật như này anh ạ, muốn cái mới tốt đẹp thì cần phải có đủ mâu thuẫn với cái đã cũ, vì vậy, nếu anh chán nó thì hãy giúp nó đạt đến đỉnh cao, và nhanh chóng nó sẽ sụp đổ thôi, hi vọng anh hiểu vì đoạn trên rất khó hiểu đấy"
    vâng cái này anh nói thì khó hiểu thật ,anh lại còn cẩn thận nhắc tôi sự "kỳ bí" về nó nữa .tôi nhận tôi kém ,anh giải thích hộ nhé."câu này tôi chưa hiểu rõ ý ,nhưng tạm hiểu là anh có gắn yếu tố "Kinh tế thị trường" kèm theo / thưa anh ! đây làcon dao 2 lưỡi a! [/quote]
    Vì anh nói chưa hiểu nên tôi cũng bỏ qua."

    kìa anh! đừng bỏ qua thế chứ .../tôi mong
    " ở đây tôi không nói văn học chết cười mà là suy nghĩ thích một tờ báo hssv mang tính văn học là chết cười. Tờ báo mít ướt là tờ báo trong suy nghĩ của những người muốn tờ báo hssv phải mang nhiều tiểu thuyết sướt mướt."
    vâng lại hỏi lại anh / vì sao suy nghĩ thích một tờ báo hssv mang tính văn học là chết cười ? thế văn học đáng cười thế hả anh / tôi sắp loạn lên với những suy nghĩ tối thui của anh rồi anh ơi!
    "Anh cứ như gà mắc tóc ý, anh bảo không dám bình luận rồi anh còn nói này nói nọ. Tôi viết cho người đó thôi, mà cũng chỉ viết có tính tương đối thôi, vì thực ra họ cũng được nhiều thứ mà họ nhận ra thôi. Tôi hỏi anh thế này, nếu một người chưa biết khổ là gì thì có biết giá trị của hạnh phúc, vui vẻ không? Thưa anh không, đó là điều mà các thế hệ đi trước luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu bọn trẻ, ngày xưa thế này, thế kia,.. và do vậy được nhận được cái gì cũng đều có giá trị cả."
    những gì anh ba hoa vẫn chưa giải thích cho dc câu
    "Một người có đầu óc thì dù nhìn vào chỗ tốt hay xấu đều thấy có ích cả"
    của anh ,anh a!tôi thấy chả liên quan gì với nhau / anh viết đến đây có chắc là đầu óc vẫn tường chứ anh?tôi đã bảo anh đừng gồn mình lên là gì ..căng thẳng thì đến ba hoa cũng khó ,anh nhỉ?
    "Anh khiêm tốn quá, chỉ có người biết mình cao thì mới cúi mình xuống thôi, phải không anh? Gì chứ học hỏi chả bao giờ thừa cả, và cũng không cần phải khoe mình ít học, thưa anh, vì tôi còn ít học hơn anh, dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn rất coi trọng ý kiến của anh"
    anh kết bài rất khéo ,hy vọng lần sau mở bài,thân bài cũng dc như thế ...
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 07/01/2005
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    tôi để ý thấy anh bị treo nick vì nói tục /tôi ko có ý kiến gì về sở thích này của anh/nhưng có 1 người bạn cho biết "nói tục nhiều là dễ bất lực" ..nhắn anh để anh quan tâm ..kẻo..thì...

    (bài có hơi spam ,mong bạn mod vì anh xe tăng mà để lại)
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, hồi còn hội bút Hương Đầu Mùa với những cây bút như Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Hồn Nhiên, Dương Thuỵ, Trang Hạ... sao mà Hoa Học Trò hay thế. Từ khi Hoa Học Trò còn là một tờ báo khổ to cho tới khi tôi học năm cuối ĐH (năm 2002), tôi vẫn mua đều và bây giờ vẫn giữ lại. Nhưng đến khi ấy không phải HHT vẫn còn hay mà vì một thói quen khó bỏ. Đem ra so sánh thì quả là chất lượng giấy, chất lượng in cũng như trình bày minh hoạ thì HHT ngày nay đẹp thật nhưng về chất lượng bài vở thì chẳng còn chất hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò nữa.
    Ngày nay, quả là Hoa Học Trò chạy theo thương mại nhiều, hướng học trò tới những giá trị vật chất "sành điệu" nhiều quá (đặc biệt là tờ H2T2! những ngày mới ra- vì bây giờ tôi chẳng đọc nữa nên không dám kết luận). Mới là học trò, phần lớn tiền bạc đều phụ thuộc vào cha mẹ, tại sao lại hướng cho các em tới những điện thoại sành điệu, quần áo hàng hiệu... chẳng phải là cổ vũ cho các em đua đòi sao?
    Đúng là mình già thật rồi!

Chia sẻ trang này