1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoá học và cái sự thất nghiệp

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi maskhadov, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Hoá học và cái sự thất nghiệp

    Oài ! Chán quá! Hiện nay mình đang thất nghiệp (tạm thời là thế) và chưa tìm được công việc mới. Nghĩ lại mới thấy học hóa ra nghe chừng là một điều khiến mình hơi... ân hận. Dĩ nhiên có thể là đang đúng nui này trông núi nọ. ấy nhưng các ngành khác nghe chừng nhiều cơ hội quá. Bên Hóa mình nếu có làm kỹ thuật thuần tuý thì cũng sống vật vờ gọi là đủ sinh hoạt. Có lẽ bên bán hàng hoặc mua hàng làm về hoá hoặc máy kỹ thuật liên quan đến hoá là nhanh nhẹn và dễ sống hơn cả. Ngoài ra sai lầm lớn của mình là học cao học khi ra trường, mất một thời gian dài làm ở Viện, đầu bây giờ cứ ngô nghê thé nào ấy. Muốn chuyển sang một lĩnh vực khác cảm thấy vô cùng khó khăn và băn khoăn tự hỏi không biết có thích nghi được không.
    Quan sát trong lớp mình k4x thì thấy phàm những chú nào học giỏi sau ra trường thì cũng bình thường xét trênn phương diện kiếm tiền.(dĩ nhiên rồi, cuối cùng là tiền mà vì mấy cái chữ có bẻ ra mà chén được đâu). Còn những bác nào bằng khá trở xuống, họ ra đời lăn lộn và kiếm sống ngay từ lúc ra trường thấy họ thật là năng động. Nhiều kẻ trước kia bị chê bai học ... ngu ấy thế mà bây giờ mấy thằng bằng giỏi cũng phải ngả mũ.
    Có ai học hoá giới thiệu việc làm cho em cái !!!
  2. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    em cũng là dân học hoá ở tự nhiên.Em có mấy lời nếu có gì mong bác bỏ quá vìo đó là suy nghĩ của em ạ.
    Thứ nhất là em cũng đã nghĩ như bác và cũng thấy nhiều người học hoá ra như bác nói.
    Thứ hai: nếu mình cảm thấy mình có đủ tài năng và bản lĩnh thì hãy tự thay đổi thôi ạ. Có những người cứ bảo là học khoa học và thành ra hơi cù lần nên chuyển sang cái khác khó. Cái này là do mình kém cỏi chứ không phải do môi trường hoàn toaà đâu bác ạ. Em thì nghĩ nếu mình giỏi thì hãy lao ra mà kiếm tiền, còn kiếm ko được là do mình ngu dốt. Học đại học và cao học như bác nói theo em nghĩ cứ coi như là học cách tư duy khoa học và có thêm nhiều kinh nghiệm để ra trường đời.
    Còn về cái khoản kiếm tiền thì ko nên so sánh vì: mấy bác học giỏi đó chỉ là trong sách vở thôi. Còn ra trường đời phức tạp và khác nhiều so với môi trường ''''sư phạm'''' ở trường chẳng hạn thì lúc đó chưa biết ai hơn ai. CHính vì vậy ko có gì bất ngờ nếu như họ kiếm nhiều tiền trong khi chỉ là bằng khá thậm chí trung bình.
    Em mong bác hãy liều 1 phen để kiếm tiền vì '''' có gan làm giàu mà''''
    Chứ nhìn mấy ông tiến sĩ,thậm chí là giáo sư, về giảng dạy hay nghiên cứu còn đói nhiều chứ cao học chưa ăn ai cả.
    Em ko có tư cách dạy đời gì cả nên em mong bác đừng hiểu lầm rằng '''' thằng nhãi này là cái dek gì mà nói như đúng rồi'''' bác nhé.
    Rất vui nếu được làm quen với bác. Biết đâu sau này ra trường đời anh em lại ngồi uống rượu với nhau bác nhỉ
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Chí lí quá ! Mình cũng đã xin nghỉ việc rồi mặc dù chỗ mình lương rất cao (7-9 tr/tháng) nhưng mình cứ cảm thấy dường như mình càng ù lì thế nào ấy. Ít được va chạm quá lâu lâu sợ nhất là an phận.
    He làm quen tí nhỉ.. Mình k42 a Khoa hoá học. trường tự nhiên hà nội.
  4. hand_269

    hand_269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình với lời góp ý ở trên.
    Tuy nhiên mình nên làm cái gì mình thích.
    K42, nghĩa là cũng đã từng trải, hình như vẫn chưa chín chắn.
    Song đôi khi thay đổi có thể sẽ tốt hơn
    Thành viên gia đình hóa học. K48 Hóa DH KHTN
  5. ngageqd

    ngageqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đúng là bước vào nghành hoá là phải yêu nghề,mình thì ko làm đc j mới pải nhảy vào đây thôi,đang làm ở viẹn nghiên cứu ngồi mốc mõm chờ đề tài,đúng là chân lấm tay bùn ko ngóc đầu lên đc,bùn wá .bạn nèo có ý tưởng kiếm ăn nào hợp tác với nhau thì hay
  6. deadskinmask

    deadskinmask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ack, nghe K4x cứ tưởng dân BK, đang nghĩ BK dân Công nghệ hóa mà phải khổ sở thế sao . Không phải chê bai, so bì này nọ nhưng em thấy dân Hóa trường em ra trường đi làm cũng ổn đấy chứ, tất nhiên làm kỹ sư thì có ai sướng đâu, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Khi chọn nghề này, em cũng đã xác định chuyên đó nên không hối hận

Chia sẻ trang này