1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA HỒNG KHÔNG GAI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG KHÔNG GAI

    Con phố vẫn đông đúc, ồn ào! Những cành hồng dài ngoẵng, cao khoảng một mét được xếp ngay ngắn trong xô.

    Không biết giá hoa hồng bây giờ tăng hay giảm so với ngày xưa?

    Tại sao những bông hồng ấy không có gai?

    Bởi người ta chán những cái gai vừa nhọn, vừa sắc, chỉ chuộng những bông hoa nuột nà, dễ cầm sau một loạt thao tác lai tạo?

    Chẳng biết nữa! Theo thời gian, có nhiều thứ sẽ thay đổi! Âu cũng là thú chơi hoa của con người theo mỗi thời điểm mà thôi.

    Hoa ở đây vừa đẹp, vừa rẻ.

    Ừ, cũng chẳng cần đắt tiền! Nhận một bông hoa chỉ vài ba ngàn vẫn hơn một bông hoa mua bằng tiền đô mà không có sự chân thành!

    Ơ, sao tự nhiên lại nói đến sự chân thành ở đây? Một bông hoa không đủ sức để chứng minh sự chân thành đâu, dù đắt hay rẻ!

    Thế làm sao người này biết được người kia chân thành?

    À, có hai cách. Một là, người này tìm cách để chứng tỏ mình chân thành.

    Hai là?

    À, hai là, người kia dùng linh cảm để cảm nhận!

    Vậy còn tặng hoa còn để làm gì nữa?

    Đó là hình thức! Khó có thể cảm thấy sự chân thành trong không khí!

    Hiểu rồi, căn bản là vẫn còn có những người quá ngây thơ! Có sự nhầm lẫn trong việc chứng tỏ hay đón nhận sự chân thành hay không?

    Có chứ!

    Ôi dào, thế thì cũng phức tạp đấy nhỉ! Cho đi cũng rắc rối mà nhận lại cũng phiền phức!

    Tùy thôi, chỉ cần em có một trái tim đẹp...


    longing for the sun You will come
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bất khả tri !
    Đã lâu lắm rồi ko được tặng hoa ai và từ bé chẳng được ai tặng hoa nên ko hiểu, nói chung là tớ thì tớ thích hồng gai hơn, hê hê, nhớ buổi đi chơi đầu tiên 14-2 mình hết pố nó tiền, lúc đi trên đường pỗng thấy thiếu, dựng xe nhảy vào mua 1 pông, ko gói ghém gì cả, luồn ra sau lưng và khẽ đặt vào vai cô ấy.
    Lâu lắm rồi ....

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kể rừ khi mối tình đầu chấm dứt thì tôi cũng mất đi cái bản năng tặng ai đó 01 bông hoa hồng. Có lẽ trong tôi tình yêu mãnh liệt chỉ còn là trò trẻ con.
    Được Rainwear sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 23/09/2003
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Dù hoa hồng có gai hay không gai thì ngàn năm hoa hồng vẫn là hoa hồng vẫn là 1 laọi hoa tượng trưng cho tình yêu vẫn đáng nâng niu và trân trọng .
    Tặng hoa chỉ là 1 hình thức chủ yếu là cái tâm của mình trong đó .

Chia sẻ trang này