1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh trở về qua một đêm mưa gió
    Chiếc bóng trên tường thì thầm nỗi cô đơn
    Mảnh gương soi lấp lánh ánh giận hờn
    Nhà che phủ lớp bụi dầy trắng xóa...
    Trái tim người đàn ông hóa đá
    Trống rỗng như trăm ngàn hạt mưa rơi
    Phai nhạt rồi những kỷ niệm xa xôi
    Thời căn nhà sáng một màu hạnh phúc
    Vườn trồng đầy những ánh vàng hoa cúc
    Cửa sổ màu xanh khoe ánh sáng mặt trời
    Bóng hai người ngồi ngắm sao rơi
    Đêm nhẹ xuống, ánh nến bừng ấm áp
    Lại một mùa đông lạnh lùng bão táp
    Cửa sổ buồn cúi gằm mặt nghe mưa
    Vườn hoang tàn, bụi bám song thưa
    Bóng một người sống trong lầm lũi...
    Em đi, sao chẳng trở về ....
  2. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THỨ SÁU
  3. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THỨ SÁU
  4. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phlôrêntinô Arixa mệt phờ, thấy mình bị mất mát, trôi nổi trên vũng mồ hôi của cả hai người, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng mình chỉ là một công cụ hưởng thụ của bà mà thôi. Anh bảo: " Em ******** với anh như thể em được thêm một người nữa". Bà ta buông một tiếng cười ròn tan của con cái tự do, rồi bảo: " Trái lại hoàn toàn, em ******** với anh như thể em bỏ bớt đi một người thì có".
    ....
    Được beloved sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/01/2005
  5. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phlôrêntinô Arixa mệt phờ, thấy mình bị mất mát, trôi nổi trên vũng mồ hôi của cả hai người, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng mình chỉ là một công cụ hưởng thụ của bà mà thôi. Anh bảo: " Em ******** với anh như thể em được thêm một người nữa". Bà ta buông một tiếng cười ròn tan của con cái tự do, rồi bảo: " Trái lại hoàn toàn, em ******** với anh như thể em bỏ bớt đi một người thì có".
    ....
    Được beloved sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/01/2005
  6. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ]
    Được beloved sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 10/01/2005
  7. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ]
    Được beloved sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 10/01/2005
  8. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " Trước hết, tình yêu là một tài nghệ bẩm sinh. Hoặc con người sinh ra đã biết hoặc sẽ chẳng bao giờ biết"
  9. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " Trước hết, tình yêu là một tài nghệ bẩm sinh. Hoặc con người sinh ra đã biết hoặc sẽ chẳng bao giờ biết"
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu của ai thế nhỉ ? Để nghiên cứu, học tập
    Chúng mình còn quá thiếu kinh nghiệm để nói tình yêu là gì.
    Hoặc là chưa biết yêu hoặc là có kinh nghiệm rồi thì không còn biết tình yêu là gì nữa.
    Đang yêu ... là trạng thái thú vị nhất.

Chia sẻ trang này