1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beloved

    beloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Đêm, mưa rơi xào xạc trên những khu vườn hoang vắng, tỉnh lạ, sương mù từ những cánh đồng cỏ bay qua và thế là cả cuộc đời cũng qua nốt..."
    ĐÊM THỨ SÁU...
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ...............
    The falling leaves drift by my window,
    The autumn leaves of red and gold,
    I see your lips, the summer kisses,
    The sun-burned hands i used to hold,
    ...............
    Since you went away, the days grow long,
    And soon I''ll hear old winter?Ts song,
    But I miss you most of all, my darling,
    When autumn leaves start to fall.
    ...............
    Autumn leaves
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 15/01/2005
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ...............
    The falling leaves drift by my window,
    The autumn leaves of red and gold,
    I see your lips, the summer kisses,
    The sun-burned hands i used to hold,
    ...............
    Since you went away, the days grow long,
    And soon I''ll hear old winter?Ts song,
    But I miss you most of all, my darling,
    When autumn leaves start to fall.
    ...............
    Autumn leaves
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 15/01/2005
  4. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm, đứng nhìn qua ô cửa sổ phía xa xa, bầu trời một màu nặng nề lạnh lẽo, gió rít qua khe cửa như cuốn trôi tất cả, rùng mình....cái lạnh làm đôi bàn tay khô cóng, lóng ngóng xuýt xoa...Khi đồng hồ điểm vang 12 tiếng giữa đêm não nùng là khi nhận thấy bản thân mình vẫn còn đang mải miết trong những dòng suy nghĩ...bàn chân tê và đã mất dần cảm giác....ở đây lạnh quá.
    Đã bao đêm mơ về một ánh sáng ấm áp, mơ về một vòng tay để được cùng nhau thắp lên một hạnh phúc bé nhỏ, đã bao đêm đi tìm hình bóng của một người con gái, mỏng manh và nhẹ nhàng như tơ, hiện ra rồi tan biến trong không gian...chưa bao giờ nắm bắt được...
    Em ơi, em ở đâu ?
  5. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm, đứng nhìn qua ô cửa sổ phía xa xa, bầu trời một màu nặng nề lạnh lẽo, gió rít qua khe cửa như cuốn trôi tất cả, rùng mình....cái lạnh làm đôi bàn tay khô cóng, lóng ngóng xuýt xoa...Khi đồng hồ điểm vang 12 tiếng giữa đêm não nùng là khi nhận thấy bản thân mình vẫn còn đang mải miết trong những dòng suy nghĩ...bàn chân tê và đã mất dần cảm giác....ở đây lạnh quá.
    Đã bao đêm mơ về một ánh sáng ấm áp, mơ về một vòng tay để được cùng nhau thắp lên một hạnh phúc bé nhỏ, đã bao đêm đi tìm hình bóng của một người con gái, mỏng manh và nhẹ nhàng như tơ, hiện ra rồi tan biến trong không gian...chưa bao giờ nắm bắt được...
    Em ơi, em ở đâu ?
  6. F_Magnolia

    F_Magnolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HÃY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM...
    Cô ấy, Confusing, đang chờ đợi một người đàn ông đã định trước
    Anh, muadongxaxoi, anh đang kiếm tìm người phụ nữ yêu thương của mình
    Còn em, F_Magnolia, tin mình là người phụ nữ của cuộc đời anh. Vì em đã bắt đầu yêu anh ngay từ bây giờ...
    Hãy là người yêu của em nhé?
    Lời đề nghị yêu thương chỉ có một lần trong cuộc sống trẻ.
    Anh sẽ đồng ý ?
  7. F_Magnolia

    F_Magnolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HÃY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM...
    Cô ấy, Confusing, đang chờ đợi một người đàn ông đã định trước
    Anh, muadongxaxoi, anh đang kiếm tìm người phụ nữ yêu thương của mình
    Còn em, F_Magnolia, tin mình là người phụ nữ của cuộc đời anh. Vì em đã bắt đầu yêu anh ngay từ bây giờ...
    Hãy là người yêu của em nhé?
    Lời đề nghị yêu thương chỉ có một lần trong cuộc sống trẻ.
    Anh sẽ đồng ý ?
  8. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mộc Lan luôn luôn là một bông hoa đẹp trong muôn ngàn bông hoa...
  9. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mộc Lan luôn luôn là một bông hoa đẹp trong muôn ngàn bông hoa...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có đoạn thơ này tặng @F_Magnolia@muadongxaxoi
    Hãy để I là người yêu của U
    Đừng do dự nhìn I như thế
    U biết đấy...không một ai có thể
    Yêu thương U hơn chính bản thân mình

Chia sẻ trang này