1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có đoạn thơ này tặng @F_Magnolia@muadongxaxoi
    Hãy để I là người yêu của U
    Đừng do dự nhìn I như thế
    U biết đấy...không một ai có thể
    Yêu thương U hơn chính bản thân mình

  2. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BẦU TRỜI HÀNG ĐÊM CÓ BIẾT BAO NGÔI SAO ĐỔI NGÔI?.
    Bình minh mưa trong lạnh giá nơi mùa đông phương Bắc. Em đã trở về với vẹn nguyên cảm xúc của một mùa đã đi xa. Nhìn từng hạt mưa, hạt mưa đang bay bay giăng mờ trên đại lộ vắng phủ dày sương mù, chợt nhớ anh khi những ngày cũ chưa xa. Nơi ngôi nhà em đã từng chờ đợi trong mỏi mòn, nước mưa đang chảy thành từng vệt dài trên bức tường đã bắt đầu rêu xanh. Hoa hồng nơi ban công rực rỡ sắc màu khi xưa như không còn khoe mình khi mùa đông khắc nghiệt bước chân qua đây cùng mưa gió ảm đạm khi sáng sớm, lúc bình minh, nơi chiều xuống và khi đêm về?
    Có đôi vợ chồng già vẫn trồng đầy vườn nhà một loại hoa duy nhất trong suốt cả cuộc đời bằng những yêu thương không thể gọi tên. Hoa mặt trời ?" nhỏ bé nhưng đang sáng bừng lên trong một bình minh mưa ảm đạm. Em mang về nhà những bông hoa mặt trời cuối cùng của khu vườn tình yêu khi không gian đang chuyển mùa. Hãy thắp sáng ngôi nhà xa vắng, hãy mang tới một hơi thở ấm áp cho chiếc đèn đang cô đơn cháy cạn mình tỏa một màu xanh tím mang nhiều hy vọng nhé. Hoa mặt trời, em đã mang về những bông hoa mặt trời cuối cùng khi mùa xuân đã sắp gõ cửa ngôi nhà nhỏ đang nép mình trong sương mù cuối mùa buốt giá.
    ?.
    Hoa hồng, anh đã đến cùng 33 bông hồng đỏ rực trong đêm lạnh. Lửa cháy trong trái tim anh và cháy cạn trong trái tim em rồi.
    Em sợ hãi nếu ngày mai thấy điều linh cảm hôm nay đã vội vàng rời xa mình? Người đàn ông của em, hãy giúp em giữ lại điều mong manh ấy. Hãy giúp em, để nó ở lại vĩnh hằng trong trái tim bé nhỏ chứa đựng những yêu thương chỉ đến một lần.
    Sớm mai, bình minh trong nắng sớm mùa đông phương bắc, hoa hồng anh mang tới sẽ làm ấm căn phòng trống vắng. Em sẽ chờ anh, mong chờ anh trở lại cho đến khi 33 bông hồng ấy chuyển màu. Bên ngoài hiên nhà mùa xuân đầu tiên của em đã sắp tới rồi ?
    Bầu trời hàng đêm có biết bao ngôi sao đổi ngôi???
  3. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BẦU TRỜI HÀNG ĐÊM CÓ BIẾT BAO NGÔI SAO ĐỔI NGÔI?.
    Bình minh mưa trong lạnh giá nơi mùa đông phương Bắc. Em đã trở về với vẹn nguyên cảm xúc của một mùa đã đi xa. Nhìn từng hạt mưa, hạt mưa đang bay bay giăng mờ trên đại lộ vắng phủ dày sương mù, chợt nhớ anh khi những ngày cũ chưa xa. Nơi ngôi nhà em đã từng chờ đợi trong mỏi mòn, nước mưa đang chảy thành từng vệt dài trên bức tường đã bắt đầu rêu xanh. Hoa hồng nơi ban công rực rỡ sắc màu khi xưa như không còn khoe mình khi mùa đông khắc nghiệt bước chân qua đây cùng mưa gió ảm đạm khi sáng sớm, lúc bình minh, nơi chiều xuống và khi đêm về?
    Có đôi vợ chồng già vẫn trồng đầy vườn nhà một loại hoa duy nhất trong suốt cả cuộc đời bằng những yêu thương không thể gọi tên. Hoa mặt trời ?" nhỏ bé nhưng đang sáng bừng lên trong một bình minh mưa ảm đạm. Em mang về nhà những bông hoa mặt trời cuối cùng của khu vườn tình yêu khi không gian đang chuyển mùa. Hãy thắp sáng ngôi nhà xa vắng, hãy mang tới một hơi thở ấm áp cho chiếc đèn đang cô đơn cháy cạn mình tỏa một màu xanh tím mang nhiều hy vọng nhé. Hoa mặt trời, em đã mang về những bông hoa mặt trời cuối cùng khi mùa xuân đã sắp gõ cửa ngôi nhà nhỏ đang nép mình trong sương mù cuối mùa buốt giá.
    ?.
    Hoa hồng, anh đã đến cùng 33 bông hồng đỏ rực trong đêm lạnh. Lửa cháy trong trái tim anh và cháy cạn trong trái tim em rồi.
    Em sợ hãi nếu ngày mai thấy điều linh cảm hôm nay đã vội vàng rời xa mình? Người đàn ông của em, hãy giúp em giữ lại điều mong manh ấy. Hãy giúp em, để nó ở lại vĩnh hằng trong trái tim bé nhỏ chứa đựng những yêu thương chỉ đến một lần.
    Sớm mai, bình minh trong nắng sớm mùa đông phương bắc, hoa hồng anh mang tới sẽ làm ấm căn phòng trống vắng. Em sẽ chờ anh, mong chờ anh trở lại cho đến khi 33 bông hồng ấy chuyển màu. Bên ngoài hiên nhà mùa xuân đầu tiên của em đã sắp tới rồi ?
    Bầu trời hàng đêm có biết bao ngôi sao đổi ngôi???
  4. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những quằn quại , những dày vò những giằng xé . . .hmm. Một cộng một sao vẫn chưa thể bằng hai? ccông thức toán của tình yêu thật rắc rối. Em phủi áo ra đi nhẹ nhàng như gió thổi, bỏ lại phía sau tất cả còn như hừng hực mãi những ngọn lửa giằng xé. Hun hút trong gió chiều, trong thẳm sâu của vô tận là những giằng xé những giày vò. . . THA THỨ?
  5. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những quằn quại , những dày vò những giằng xé . . .hmm. Một cộng một sao vẫn chưa thể bằng hai? ccông thức toán của tình yêu thật rắc rối. Em phủi áo ra đi nhẹ nhàng như gió thổi, bỏ lại phía sau tất cả còn như hừng hực mãi những ngọn lửa giằng xé. Hun hút trong gió chiều, trong thẳm sâu của vô tận là những giằng xé những giày vò. . . THA THỨ?
  6. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, hạt sương rơi nhẹ trên những tán cây ven hồ, mặt hồ lung linh ánh điện xa, lấp lánh như mắt em xa vắng...Em đã ở đây, thật gần bên anh, trong trẻo và thắp cháy nỗi đam mê như lửa sáng ấm áp trong đêm mùa đông. Mùi hương vẫn thoảng đâu đây, nồng nàn và quyến rũ, như hơi thở em bên anh...Anh đã bước vào mảnh đất tình yêu của em vào một ngày trăng khuyết ...và đêm qua, trăng lại ở trên cao, ánh trăng soi một màu thời gian vàng óng...
    Có những điều đôi khi làm anh cảm thấy không yên bình, cuộc sống vốn có nhiều vất vả và thăng trầm...và anh đôi khi không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, anh cần có em ở bên anh, như mầm cây đang chờ mưa mùa xuân sắp tới, hãy sưởi anh ấm áp qua những đêm lạnh lùng....Em bé nhỏ, hãy cho nhau niềm tin để chúng ta có thể luôn ở bên nhau, dù thời gian và mưa nắng có thể làm khung cửa nhà em bạc màu....
  7. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, hạt sương rơi nhẹ trên những tán cây ven hồ, mặt hồ lung linh ánh điện xa, lấp lánh như mắt em xa vắng...Em đã ở đây, thật gần bên anh, trong trẻo và thắp cháy nỗi đam mê như lửa sáng ấm áp trong đêm mùa đông. Mùi hương vẫn thoảng đâu đây, nồng nàn và quyến rũ, như hơi thở em bên anh...Anh đã bước vào mảnh đất tình yêu của em vào một ngày trăng khuyết ...và đêm qua, trăng lại ở trên cao, ánh trăng soi một màu thời gian vàng óng...
    Có những điều đôi khi làm anh cảm thấy không yên bình, cuộc sống vốn có nhiều vất vả và thăng trầm...và anh đôi khi không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, anh cần có em ở bên anh, như mầm cây đang chờ mưa mùa xuân sắp tới, hãy sưởi anh ấm áp qua những đêm lạnh lùng....Em bé nhỏ, hãy cho nhau niềm tin để chúng ta có thể luôn ở bên nhau, dù thời gian và mưa nắng có thể làm khung cửa nhà em bạc màu....
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    muaxuanxaxoi ! Thật hạnh phúc nếu được biết dù như thế nào cũng vẫn có một người còn quan tâm đến mình, em nhỉ?
    Cảm ơn thế giới cyber và những giấc mơ tuyệt vời của nó.
    Ước mong mùa thu trở lại tươi tắn và đáng yêu.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    muaxuanxaxoi ! Thật hạnh phúc nếu được biết dù như thế nào cũng vẫn có một người còn quan tâm đến mình, em nhỉ?
    Cảm ơn thế giới cyber và những giấc mơ tuyệt vời của nó.
    Ước mong mùa thu trở lại tươi tắn và đáng yêu.
  10. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi những viên gạch nhỏ mang màu sương gió trên phố thơ ngây đã mang bước chân ta, anh nhẹ nhàng ngắm mùa đông Hà Nội, những hàng cây vòm cao vời vợi, ánh điện sáng bừng ấm áp mặt hồ xa....Những lời thì thầm theo gió bay xa, mang đến bên em tấm lòng anh chân thật, khi chỉ còn chúng ta trên trái đất, niềm yêu thương và nỗi nhớ đong đầy....Em ở rất gần anh - em ở đâu đây, ánh nến nhỏ mang tình em ấm áp, soi đường cho anh trong mùa đông tháng chạp, giá lạnh bên ngoài đâu có nghĩa gì đâu.....Anh vẫn biết cuộc đời còn sóng cả bể sâu, anh vẫn biết khó khăn còn đong đầy trước mắt, anh vẫn muốn được ôm em thật chặt, dù sẽ có những lúc chúng mình chia cắt bởi thời gian...Tuyết ngập tràn rồi tuyết sẽ lại tan, mùa đông đi qua nhường mùa xuân đang tới, hãy học cách yêu thương - cách chúng ta chờ đợi, hãy cùng xây ngôi nhà của hoa hồng và nến sáng tình yêu ...
    Vâng, anh Nlesslove ah, em rất vui vì cuộc sống đôi khi thật kỳ diệu...Em đã gặp những người bạn rất tốt bên mình và em cảm ơn cuộc sống vì điều đó...Cám ơn em, F_Magnolia !

Chia sẻ trang này