1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm ấy một tí đất nhá , để viết mấy cái linh tinh
    --------------
    Mình yêu thương ! (Đến khi nào em sẽ gọi là mình yêu thương với mình nhỉ mình ) ( ặc ặc...văn với chả viếc , như khỉ gió )
    Thôi viết thế này !:
    Anh à ..( em chỉ thích gọi : Anh à .à ...a....à ..thật xì tin)thật ngọt ngào ..em mà nói ngọt ngào ..thì hay phải biết
    --------------------------------
    Anh à ...(chẳng biết anh nào )( vì là mãi chẳng thấy có anh nào )
    ...
    Anh à , anh tương lai của em ,
    Nếu anh là tương lai của em ..
    Hàng ngày mỗi buổi sáng thức dậy , ..., anh sẽ phải gọi em dậy mất thôi ( em ngủ muộn lắm ), chúng mình sẽ cười chào nhau ..thật dịu dàng ...(í chết ..quên mất ..mình chưa cưới mà)
    Thì thế này đi , mỗi sáng thức dậy em sẽ nhắn một cái sms ..chào anh đại loại ...là ..chưa bao giờ nhắn cho ai như thế...
    Rồi..mỗi tuần chúng mình sẽ dành ra 1 ngày ..ko điện thoại , ko máy tính , ko công việc, ko học tập , chỉ để bên nhau ..lang thang ....
    Em sẽ kể cho anh nghe hàng đống chuyện trên trời dưới biển ...
    Anh sẽ hát cho em nghe hàng đống bài ..kinh dị nhất mà em chưa bao giờ nghe ..
    Chúng mình cùng cười phá ...
    Rồi....
    Hí hí ...
    Tự tưởng tượng tiếp nhá ( chịu rồi )
    Ối anh ơi ..anh là ai ?
  2. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là cả 4 mùa em mơ màng, thì những gì em sắp viết ra đây là dành cho anh?:?>
    Em ngắm nhiều ngườI yêu nhau, Tại sao người ta yêu nhau, anh nhỉ, bởi, suy cho cùng, người ta, nhất là với 1 người con gái, bộn bề với cuộc sống đến đâu, họ cũng cần có 1 điểm tựa. Nếu ta thích nhau thật thì sao nhỉ ? Nghe xa xôi quá , nhưng ít ra, bàn tay hanh khô của gió đông sót ở lại, ở nơi anh,cho em là 1 điểm dừng, của nụ cười. Em,người đi xây hình tượng, dừng chân đi nhé?
    Em cũng từng nghĩ như gaubeo,chờ ai đánh thức dậy vào mỗi sáng sớm và anh sẽ là 4 mùa em mơ màng, nhé ?
    Mùa đông, anh sẽ thì thầm, ngọt ngào: honey, dậy,dậy?.Mùa xuân tới, buổI sáng anh sẽ làm gì nhỉ? Pha sẵn cho em nước nóng để em rửa mặt mũi nhỉ ? Còn mùa thu, em nghĩ ra rồi, anh sẽ mở toang 2 cánh cửa sổ, nếu chúng ta ở trên tầng, cạnh 1 cây cổ thụ, mùa thu, mình sẽ thấy lá vàng rơi, anh nhỉ. Anh sẽ dậy thật sớm vào mùa hè anh nhé, lúc ấy, nhà mình có điều hoà ko nhỉ? Nếu ko gắn thì sao đây, anh sẽ dậy sớm, và ngắm nghía em vớI lấm tấm mồ hôi trên trán, cánh mũi và chẳng gần ngạI dội gáo nước lạnh vào đầu cho em tỉnh táo để nhìn ra hiện thực, lúc ấy, anh có trìu mến thì thầm bên tai em : Cô bé, babi hão huyền, dậy đi thôi ko? hihih, cái này em có vẻ ko ưng lắm, anh ạ
  3. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là cả 4 mùa em mơ màng, thì những gì em sắp viết ra đây là dành cho anh?:?>
    Em ngắm nhiều ngườI yêu nhau, Tại sao người ta yêu nhau, anh nhỉ, bởi, suy cho cùng, người ta, nhất là với 1 người con gái, bộn bề với cuộc sống đến đâu, họ cũng cần có 1 điểm tựa. Nếu ta thích nhau thật thì sao nhỉ ? Nghe xa xôi quá , nhưng ít ra, bàn tay hanh khô của gió đông sót ở lại, ở nơi anh,cho em là 1 điểm dừng, của nụ cười. Em,người đi xây hình tượng, dừng chân đi nhé?
    Em cũng từng nghĩ như gaubeo,chờ ai đánh thức dậy vào mỗi sáng sớm và anh sẽ là 4 mùa em mơ màng, nhé ?
    Mùa đông, anh sẽ thì thầm, ngọt ngào: honey, dậy,dậy?.Mùa xuân tới, buổI sáng anh sẽ làm gì nhỉ? Pha sẵn cho em nước nóng để em rửa mặt mũi nhỉ ? Còn mùa thu, em nghĩ ra rồi, anh sẽ mở toang 2 cánh cửa sổ, nếu chúng ta ở trên tầng, cạnh 1 cây cổ thụ, mùa thu, mình sẽ thấy lá vàng rơi, anh nhỉ. Anh sẽ dậy thật sớm vào mùa hè anh nhé, lúc ấy, nhà mình có điều hoà ko nhỉ? Nếu ko gắn thì sao đây, anh sẽ dậy sớm, và ngắm nghía em vớI lấm tấm mồ hôi trên trán, cánh mũi và chẳng gần ngạI dội gáo nước lạnh vào đầu cho em tỉnh táo để nhìn ra hiện thực, lúc ấy, anh có trìu mến thì thầm bên tai em : Cô bé, babi hão huyền, dậy đi thôi ko? hihih, cái này em có vẻ ko ưng lắm, anh ạ
  4. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Và anh muốn môi em chỉ mỉm cười
    Và anh muốn mắt đừng buồn như thế
    Anh sẽ không vui, sẽ thở dài lặng lẽ
    Nếu em yêu luôn suy nghĩ một mình
    Anh muốn em cứ là cô bé xinh
    Cô bé anh yêu khi lần đầu gặp mặt
    Cô bé tuyệt vời giữa bao điều tẻ ngắt
    Sống âm thầm những khao khát yêu thương
    Anh - gã du mục lang thang trên đường
    Tình cờ gặp em một ngày đông nắng ấm
    Rồi yêu đam mê như cắn vào trái cấm
    Rong ruổi cùng em trên mọi chặng đường dài
    ....
    Biết những khó khăn còn đè nặng trên vai
    Nhưng bên em giờ còn anh yêu nữa
    Hãy nói với anh như chúng mình đã hứa
    Chẳng có điều gì ta không thể vượt qua....
    Hì, iu quá đi mất ...

  5. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Và anh muốn môi em chỉ mỉm cười
    Và anh muốn mắt đừng buồn như thế
    Anh sẽ không vui, sẽ thở dài lặng lẽ
    Nếu em yêu luôn suy nghĩ một mình
    Anh muốn em cứ là cô bé xinh
    Cô bé anh yêu khi lần đầu gặp mặt
    Cô bé tuyệt vời giữa bao điều tẻ ngắt
    Sống âm thầm những khao khát yêu thương
    Anh - gã du mục lang thang trên đường
    Tình cờ gặp em một ngày đông nắng ấm
    Rồi yêu đam mê như cắn vào trái cấm
    Rong ruổi cùng em trên mọi chặng đường dài
    ....
    Biết những khó khăn còn đè nặng trên vai
    Nhưng bên em giờ còn anh yêu nữa
    Hãy nói với anh như chúng mình đã hứa
    Chẳng có điều gì ta không thể vượt qua....
    Hì, iu quá đi mất ...

  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, lâu lắm rồi em mới thấy anh em post thơ đấy. Lúc này em vào học nên bận quá, không gặp anh chị được. Hôm anh chị tiễn H ra sân bay thế nào? Bạn ý có khóc nhè vì nhớ bố mẹ không thế? . Em chúc anh chị vui vẻ nhé!
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, lâu lắm rồi em mới thấy anh em post thơ đấy. Lúc này em vào học nên bận quá, không gặp anh chị được. Hôm anh chị tiễn H ra sân bay thế nào? Bạn ý có khóc nhè vì nhớ bố mẹ không thế? . Em chúc anh chị vui vẻ nhé!
  8. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn mang sắc màu của riêng mình
    Đêm lặng im, đêm cúi đầu trước mặt
    Đêm tận cùng, tiếng lòng đêm se sắt
    Thương nhớ âm thầm đêm đơn côi....
    Những nghĩ suy vương trên trán trên môi
    Tiếng thở dài vương trong đêm lặng lẽ
    Khắc khoải buông lời thì thầm khe khẽ
    Em gửi cuộc đời những yêu, ghét, hờn ghen....
    Cuộc đời xoay vòng quanh những bon chen
    Chỉ một tình yêu dành cho anh duy nhất
    Em đã yêu men nồng say ngây ngất
    Anh có phải người em đã gặp từ lâu.....

    Núi có cao, sông có rộng, vực có sâu
    Để đến bên anh, như thế nào em cũng gắng
    Điều duy nhất mãi sẽ làm em cay đắng
    Em sợ cả cuộc đời này anh vất vả vì em....
    Hix...........
  9. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn mang sắc màu của riêng mình
    Đêm lặng im, đêm cúi đầu trước mặt
    Đêm tận cùng, tiếng lòng đêm se sắt
    Thương nhớ âm thầm đêm đơn côi....
    Những nghĩ suy vương trên trán trên môi
    Tiếng thở dài vương trong đêm lặng lẽ
    Khắc khoải buông lời thì thầm khe khẽ
    Em gửi cuộc đời những yêu, ghét, hờn ghen....
    Cuộc đời xoay vòng quanh những bon chen
    Chỉ một tình yêu dành cho anh duy nhất
    Em đã yêu men nồng say ngây ngất
    Anh có phải người em đã gặp từ lâu.....

    Núi có cao, sông có rộng, vực có sâu
    Để đến bên anh, như thế nào em cũng gắng
    Điều duy nhất mãi sẽ làm em cay đắng
    Em sợ cả cuộc đời này anh vất vả vì em....
    Hix...........
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Rong ruổi cùng em trên một con đường dài........
    Ừ ,
    Những câu nói ..lạ thật, ..ừ ,....ừ ,
    Nhớ ngày xưa anh rai nói :Để yêu thì dễ , nhưng để tìm 1 người thay thế trong trái tim thì thật là khó
    Ừ..
    thế mà .......em gái làm được đấy
    Ừ,..., ước mơ về một ngôi nhà ...5 đứa trẻ , 6 phòng,
    Mẹ sẽ dạy các con yêu bố nhiều hơn yêu mẹ...
    Mỗi khi bố đi làm về , cả con và mẹ sẽ đón...

    ........
    Hannie

Chia sẻ trang này