1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Rong ruổi cùng em trên một con đường dài........
    Ừ ,
    Những câu nói ..lạ thật, ..ừ ,....ừ ,
    Nhớ ngày xưa anh rai nói :Để yêu thì dễ , nhưng để tìm 1 người thay thế trong trái tim thì thật là khó
    Ừ..
    thế mà .......em gái làm được đấy
    Ừ,..., ước mơ về một ngôi nhà ...5 đứa trẻ , 6 phòng,
    Mẹ sẽ dạy các con yêu bố nhiều hơn yêu mẹ...
    Mỗi khi bố đi làm về , cả con và mẹ sẽ đón...

    ........
    Hannie
  2. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn GBXĐ thân, bài thơ đó tớ làm tặng một người rất thân thương của tớ. Xin đừng reply nó được không. Xin cám ơn bạn !
  3. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn GBXĐ thân, bài thơ đó tớ làm tặng một người rất thân thương của tớ. Xin đừng reply nó được không. Xin cám ơn bạn !
  4. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mình ngày 8-3. Chúc mình luôn xinh đẹp, luôn đi tung tăng cùng anh trên phố nhé.
  5. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mình ngày 8-3. Chúc mình luôn xinh đẹp, luôn đi tung tăng cùng anh trên phố nhé.
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ xin lỗi........
    ==============================================
    Mày ah,
    Rồi ngày mai mày sẽ đọc được những dòng này..
    Tao online, ,muốn khoe với mày mấy con gấu bông, ..
    Bỗng chốc ...chuyện của mày làm tao buồn quá,
    Cứ cho là thằng ngốc đó ngốc thật đi ..thì tại sao mày phải nghĩ?
    Nghĩ ngợi phỏng ích gì hả mày?
    ...
    Thôi , tao cạn kiệt chữ rồi, ...
    VUi lên , dở hơi ạ
    Tao lúc nào cũng để con lừa mày mua trên giường, sáng ra ngủ dậy , tao thấy đầu nó lúc lắc...tao biết mình phải cần làm gì trong ngày.....
    Hiểu ko ?
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ xin lỗi........
    ==============================================
    Mày ah,
    Rồi ngày mai mày sẽ đọc được những dòng này..
    Tao online, ,muốn khoe với mày mấy con gấu bông, ..
    Bỗng chốc ...chuyện của mày làm tao buồn quá,
    Cứ cho là thằng ngốc đó ngốc thật đi ..thì tại sao mày phải nghĩ?
    Nghĩ ngợi phỏng ích gì hả mày?
    ...
    Thôi , tao cạn kiệt chữ rồi, ...
    VUi lên , dở hơi ạ
    Tao lúc nào cũng để con lừa mày mua trên giường, sáng ra ngủ dậy , tao thấy đầu nó lúc lắc...tao biết mình phải cần làm gì trong ngày.....
    Hiểu ko ?
  8. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ thấp thoảng
    Mỗi mùa hoa sưa rơi
    Hoa trắng ngần bước nhỏ
    Góc đường hoa rơi rơi
    Hoa đơm đầy trên tóc
    Trên mắt em sáng ngời
    Có người lòng ngơ ngẩn
    Hồn theo hoa chơi vơi
    Trót thương rồi người ơi !
    Xin dừng chân một lát
    Hương hoa bay bát ngát
    Một trời yêu đầy vơi....
  9. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ thấp thoảng
    Mỗi mùa hoa sưa rơi
    Hoa trắng ngần bước nhỏ
    Góc đường hoa rơi rơi
    Hoa đơm đầy trên tóc
    Trên mắt em sáng ngời
    Có người lòng ngơ ngẩn
    Hồn theo hoa chơi vơi
    Trót thương rồi người ơi !
    Xin dừng chân một lát
    Hương hoa bay bát ngát
    Một trời yêu đầy vơi....
  10. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Minh (muadongxaxoi): Chú có muốn anh thông báo cho bà con trên topic này biết là chú đã...k? Dẹp ngay mấy cái trò tán nhăng cuội vớ vỉn đáy đi nhé! Dù sao chũng chúac co chú hạnh phúc.
    Sắp đến giờ G rồi nhỉ? Hồi hộp k?
    Anh say mất....

Chia sẻ trang này