1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Minh (muadongxaxoi): Chú có muốn anh thông báo cho bà con trên topic này biết là chú đã...k? Dẹp ngay mấy cái trò tán nhăng cuội vớ vỉn đáy đi nhé! Dù sao chũng chúac co chú hạnh phúc.
    Sắp đến giờ G rồi nhỉ? Hồi hộp k?
    Anh say mất....
  2. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, ai thế nhỉ, em đã....làm gì đâu
  3. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, ai thế nhỉ, em đã....làm gì đâu
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , e đi dự khai trương một cửa hàng ảnh , anh chủ là bạn của em ...Anh ấy có vẻ rất thích và ủng hộ 2 đứa mình.Em đã nói với anh một lần rồi đúng ko ? ...
    Em cười ..mà mặt buồn rười rượi ...
    Sao mình lại căng thẳng thế hả anh ?
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , e đi dự khai trương một cửa hàng ảnh , anh chủ là bạn của em ...Anh ấy có vẻ rất thích và ủng hộ 2 đứa mình.Em đã nói với anh một lần rồi đúng ko ? ...
    Em cười ..mà mặt buồn rười rượi ...
    Sao mình lại căng thẳng thế hả anh ?
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một niềm vui
    Và mỗi ngày một nụ cười hạnh phúc
    Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu
    Anh nhỉ.
    Còn bạn bè xung quanh
    Dù anh coi như không còn biết đến
    --------------------------------------------------------
    Gửi những người hay ghen
    Cuộc sống không chỉ có gia dình
    Quanh anh còn bao người bạn
    Họ chỉ mong anh có hạnh phúc
    Sao anh nỡ lòng nào lại ghen
    --------------------------------------------------------
    Base metal tuy sắt đá
    Nhưng trái tim lại không lạnh bao giờ
    Chúc anh sớm tìm được tình yêu
    ------------------------------------------------------
    Cậu biết không
    Cháu rất vui vì có một ông cậu như cậu đấy
    Có cậu cùng nói chuyện, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều.
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một niềm vui
    Và mỗi ngày một nụ cười hạnh phúc
    Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu
    Anh nhỉ.
    Còn bạn bè xung quanh
    Dù anh coi như không còn biết đến
    --------------------------------------------------------
    Gửi những người hay ghen
    Cuộc sống không chỉ có gia dình
    Quanh anh còn bao người bạn
    Họ chỉ mong anh có hạnh phúc
    Sao anh nỡ lòng nào lại ghen
    --------------------------------------------------------
    Base metal tuy sắt đá
    Nhưng trái tim lại không lạnh bao giờ
    Chúc anh sớm tìm được tình yêu
    ------------------------------------------------------
    Cậu biết không
    Cháu rất vui vì có một ông cậu như cậu đấy
    Có cậu cùng nói chuyện, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều.
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái Topic "những lời yêu thương" mà em hằng yêu quí đã rời khỏi tầm tay lúc nào không biết, có lẽ không phải nó mất đi mà một phần vì em lười tìm lại nó trong vô số những Topic khác hấp dẫn hơn hiện nay, nhưng thôi anh ạ, tiếc làm gì, để em viết cho anh ở topic này nhé vì đã lâu không viết cho anh rồi, nhớ anh lắm anh biết không?
    Mặc dù mùa đông đã đi qua, nhưng hoa hồng và nến sáng vẫn còn đó, chỉ mất đi sự lạnh lẽo của thời tiết, con người vẫn không thay đổi, em vẫn nhớ anh và anh cũng vậy. Cứ mỗi buổi sáng nhận được tin nhắn của anh đã đem lại cho em một sức sống mãnh liệt , như một sức mạnh vô hình thúc đẩy em vượt qua những khó khăn, thử thách trong một ngày làm việc, khiến em cảm thấy thoải mái hơn khi tự động viên mình: "Cố lên, cố lên, chỉ cần 8 tiếng nữa mình cũng gặp lại anh thôi mà" Mà cũng chẳng cần bó hẹp trong khoảng thời gian 8 tiêng ấy trong thời buổi CNTT "nhanh như chớp" hiện nay nhưng em muốn để thời gian lâu hơn để cảm thấy nhớ anh hơn, để em có thể tự lập và thật năng động trong công việc. Một tin nhắn của anh vào buổi sáng với em đó là một bông hồng tươi thắm, một món quà bằng tình cảm thật giá trị mà em đã nhận được từ anh. Em không thể đếm được em đã nhận được bao nhiêu bông hồng và bao nhiêu món quà tinh thần anh đã gửi cho em, em chỉ biết rằng nó vô giá đối với em.
    Sáng nay như thường lệ, anh gửi tặng em một bông hồng kèm một lời mời dễ thương: " Tối nay đi ăn tối cùng anh nhé! Anh sẽ đợi..."
    Một ngày mới tràn ngập niềm hy vọng và hạnh phúc
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái Topic "những lời yêu thương" mà em hằng yêu quí đã rời khỏi tầm tay lúc nào không biết, có lẽ không phải nó mất đi mà một phần vì em lười tìm lại nó trong vô số những Topic khác hấp dẫn hơn hiện nay, nhưng thôi anh ạ, tiếc làm gì, để em viết cho anh ở topic này nhé vì đã lâu không viết cho anh rồi, nhớ anh lắm anh biết không?
    Mặc dù mùa đông đã đi qua, nhưng hoa hồng và nến sáng vẫn còn đó, chỉ mất đi sự lạnh lẽo của thời tiết, con người vẫn không thay đổi, em vẫn nhớ anh và anh cũng vậy. Cứ mỗi buổi sáng nhận được tin nhắn của anh đã đem lại cho em một sức sống mãnh liệt , như một sức mạnh vô hình thúc đẩy em vượt qua những khó khăn, thử thách trong một ngày làm việc, khiến em cảm thấy thoải mái hơn khi tự động viên mình: "Cố lên, cố lên, chỉ cần 8 tiếng nữa mình cũng gặp lại anh thôi mà" Mà cũng chẳng cần bó hẹp trong khoảng thời gian 8 tiêng ấy trong thời buổi CNTT "nhanh như chớp" hiện nay nhưng em muốn để thời gian lâu hơn để cảm thấy nhớ anh hơn, để em có thể tự lập và thật năng động trong công việc. Một tin nhắn của anh vào buổi sáng với em đó là một bông hồng tươi thắm, một món quà bằng tình cảm thật giá trị mà em đã nhận được từ anh. Em không thể đếm được em đã nhận được bao nhiêu bông hồng và bao nhiêu món quà tinh thần anh đã gửi cho em, em chỉ biết rằng nó vô giá đối với em.
    Sáng nay như thường lệ, anh gửi tặng em một bông hồng kèm một lời mời dễ thương: " Tối nay đi ăn tối cùng anh nhé! Anh sẽ đợi..."
    Một ngày mới tràn ngập niềm hy vọng và hạnh phúc
  10. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa sổ mang ánh sáng mặt trời
    Sưởi ấm bàn tay khô qua đêm lạnh
    Chiếc lá khô ngủ yên trong trang sách
    Hơi ấm đong đầy xuyên suốt giấc mơ qua
    Chuyện của những đôi tình nhân như chúng ta
    Em vẫn thì thầm chẳng dễ dàng gì anh nhỉ
    Em đã yêu như những gì em suy nghĩ
    Cả cuộc đời này dành tặng riêng anh....
    Mình ơi, anh yêu mình lắm

Chia sẻ trang này