1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hey you! tôi cũng không còn trẻ đâu và không hề gia trưởng như bạn đã nhận xét ở trên. Để tôi hình dung về bạn xem có thể đúng không: một phụ nữ đã có gia đình và hành động của bạn cho thấy bạn là một người ít chăm lo cho gia đình của mình vì nếu không tại sao lại có nhiều thời gian lên đây và nói nhiều quá vậy.
  2. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã là đàn ông thì không nên nói hai lần về một chuyện nhất là chuyện tình cảm. Dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mà em sẽ nhớ. Chúc chị hạnh phúc
    To BaXaTinTin: Em đâu đến nỗi phải tội nghiệp trong mắt cô ấy, nếu cô ấy không có tình cảm với em thì có lẽ cô ấy sinh ra không phải dành cho em mà sẽ dành cho người khác phải không chị gái. Em bằng lòng với điều đó rồi chị ạ
  3. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã là đàn ông thì không nên nói hai lần về một chuyện nhất là chuyện tình cảm. Dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mà em sẽ nhớ. Chúc chị hạnh phúc
    To BaXaTinTin: Em đâu đến nỗi phải tội nghiệp trong mắt cô ấy, nếu cô ấy không có tình cảm với em thì có lẽ cô ấy sinh ra không phải dành cho em mà sẽ dành cho người khác phải không chị gái. Em bằng lòng với điều đó rồi chị ạ
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ thông minh và đảm đang, tất cả công việc đều hoàn thành một cách xuất sắc và vẫn còn thừa rất nhiều thời gian. Chắc anh bạn đang yêu một cô bé kém cỏi nên suy đoán lung tung. Anh bạn trẻ không hình dung lượng công việc một ngày mà tôi thực hiện được đâu.
    Nên nhớ kết quả công viêc mới đánh giá được con người, anh bạn còn non nớt lắm mạc dù nhiều tuổi.
    Một phụ nữ đẹp và tháo vát bây giờ hiếm thật. thật hạnh phúc cho ông xã nhà mình. Ông xã ơi, em nhớ anh lắm, yêu anh nhiều, chỉ yêu mình anh thôi, và mãi mãi duy nhất mình anh.
  5. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ thông minh và đảm đang, tất cả công việc đều hoàn thành một cách xuất sắc và vẫn còn thừa rất nhiều thời gian. Chắc anh bạn đang yêu một cô bé kém cỏi nên suy đoán lung tung. Anh bạn trẻ không hình dung lượng công việc một ngày mà tôi thực hiện được đâu.
    Nên nhớ kết quả công viêc mới đánh giá được con người, anh bạn còn non nớt lắm mạc dù nhiều tuổi.
    Một phụ nữ đẹp và tháo vát bây giờ hiếm thật. thật hạnh phúc cho ông xã nhà mình. Ông xã ơi, em nhớ anh lắm, yêu anh nhiều, chỉ yêu mình anh thôi, và mãi mãi duy nhất mình anh.
  6. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    ĐÈN MÀU XANH TÍM & BAN CÔNG MONDRIAN
    Một bản Jazz đã đánh thức em dậy sáng nay với câu guitar duyên dáng nhẹ nhàng như nụ cười của một cô gái trẻ đáng yêu vậy!
    Ngày cuối tuần dễ thương với nắng hồng và se lạnh của mùa đông phương bắc. Em đã thấy rất nhớ anh rồi, người đàn ông của em, hãy mau về nhà nhé!
    Em ra phố với má ửng hồng trong nắng sớm, mắt long lanh ngời sáng. Em đã đẹp lên rất nhiều? chính là vì tình yêu của anh đó anh biết không?
    Em về nhà với chiếc đèn màu xanh tím. Em sẽ tự mình treo nó nơi phòng khách để thắp sáng lên không gian hạnh phúc tràn hy vọng của ngôi nhà em đang chờ đợi anh đến.
    ?.
    Hạnh phúc của em là không gian mang màu xanh tím, ở đó, có anh trò chuyện với em mỗi ngày trên sofa ấm áp đủ chỗ cho hai người sau bao âu lo bộn bề phía bên ngoài cuộc sống.
    Một chiếc đèn bão tỏa màu vàng nhạt, em đã mua từ lâu. Nó mạnh mẽ và vững chãi như một người đàn ông đáng tin cậy, như người đàn ông của em vậy. Em sẽ treo nó nơi ban công có họa tiết Mondrian chứa đựng khát khao bên trong những khối màu mãnh liệt đang bừng lên trong nắng ban mai rực rỡ và ấm áp của một ngày đông cuối tuần như hôm nay.Em thấy nhớ anh và vẫn cố gắng hình dung anh trong từng suy nghĩ.
    Anh sẽ ở bên em, ôm em nhỏ bé thật chặt trên chiếc sofa thân quen đã nhuộm màu thời gian, dưới ánh sáng của chiếc đèn màu xanh tím em đã tự mình treo lên tường ngày hôm nay. Ngoài kia, mặc cho một ngày mùa đông lạnh giá,mặc cho mưa phùn ẩm ướt đang giăng mờ qua khung cửa sổ và phủ kín cả ban công Mondrian, nơi ngôi nhà nhỏ của em?
    Hãy mau về nhà anh thân yêu nhé để biết rằng có một người đang mong chờ anh, mong chờ anh đến ngay cả khi chưa biết anh là ai, anh từ đâu tới và anh đã làm gì?
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 13/12/2004
  7. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    ĐÈN MÀU XANH TÍM & BAN CÔNG MONDRIAN
    Một bản Jazz đã đánh thức em dậy sáng nay với câu guitar duyên dáng nhẹ nhàng như nụ cười của một cô gái trẻ đáng yêu vậy!
    Ngày cuối tuần dễ thương với nắng hồng và se lạnh của mùa đông phương bắc. Em đã thấy rất nhớ anh rồi, người đàn ông của em, hãy mau về nhà nhé!
    Em ra phố với má ửng hồng trong nắng sớm, mắt long lanh ngời sáng. Em đã đẹp lên rất nhiều? chính là vì tình yêu của anh đó anh biết không?
    Em về nhà với chiếc đèn màu xanh tím. Em sẽ tự mình treo nó nơi phòng khách để thắp sáng lên không gian hạnh phúc tràn hy vọng của ngôi nhà em đang chờ đợi anh đến.
    ?.
    Hạnh phúc của em là không gian mang màu xanh tím, ở đó, có anh trò chuyện với em mỗi ngày trên sofa ấm áp đủ chỗ cho hai người sau bao âu lo bộn bề phía bên ngoài cuộc sống.
    Một chiếc đèn bão tỏa màu vàng nhạt, em đã mua từ lâu. Nó mạnh mẽ và vững chãi như một người đàn ông đáng tin cậy, như người đàn ông của em vậy. Em sẽ treo nó nơi ban công có họa tiết Mondrian chứa đựng khát khao bên trong những khối màu mãnh liệt đang bừng lên trong nắng ban mai rực rỡ và ấm áp của một ngày đông cuối tuần như hôm nay.Em thấy nhớ anh và vẫn cố gắng hình dung anh trong từng suy nghĩ.
    Anh sẽ ở bên em, ôm em nhỏ bé thật chặt trên chiếc sofa thân quen đã nhuộm màu thời gian, dưới ánh sáng của chiếc đèn màu xanh tím em đã tự mình treo lên tường ngày hôm nay. Ngoài kia, mặc cho một ngày mùa đông lạnh giá,mặc cho mưa phùn ẩm ướt đang giăng mờ qua khung cửa sổ và phủ kín cả ban công Mondrian, nơi ngôi nhà nhỏ của em?
    Hãy mau về nhà anh thân yêu nhé để biết rằng có một người đang mong chờ anh, mong chờ anh đến ngay cả khi chưa biết anh là ai, anh từ đâu tới và anh đã làm gì?
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 13/12/2004
  8. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi, BaXaTinTin, chẳng tin được lời cô bạn nói ở trên. Tôi chắc cô bạn, nếu thành đạt thì sẽ không có hạnh phúc gia đình, nếu có hạnh phúc gia đình thì chắc ngày ngày cô bạn chỉ quanh quẩn ở cái bếp và con cái bận rộn với những ghen tuông mỗi khi có ai đó đến gần chồng. Nếu như lời cô bạn nói thì tôi nghĩ rằng cô bạn không phải là đàn ông mà cũng chẳng phải là đàn bà mất.
    Ở đây là tranh luận nghiêm túc nên đừng có chơi không đẹp mà xúc phạm đến người thứ ba không liên quan. Đã bao giờ gặp bạn gái của tôi mà cô bạn lại dám kết luận cô ấy là người kém cỏi. Với suy nghĩ hạn hẹp và phiến diện như thế chỉ thể hiện cô bạn là một người phụ nữ chỉ có thể phù hợp với việc duy nhất là sinh con, nấu ăn và chờ chồng trở về nhà giống như nhiều đàn bà Việt Nam bình thường khác.
    Được penelope sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 13/12/2004
  9. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi, BaXaTinTin, chẳng tin được lời cô bạn nói ở trên. Tôi chắc cô bạn, nếu thành đạt thì sẽ không có hạnh phúc gia đình, nếu có hạnh phúc gia đình thì chắc ngày ngày cô bạn chỉ quanh quẩn ở cái bếp và con cái bận rộn với những ghen tuông mỗi khi có ai đó đến gần chồng. Nếu như lời cô bạn nói thì tôi nghĩ rằng cô bạn không phải là đàn ông mà cũng chẳng phải là đàn bà mất.
    Ở đây là tranh luận nghiêm túc nên đừng có chơi không đẹp mà xúc phạm đến người thứ ba không liên quan. Đã bao giờ gặp bạn gái của tôi mà cô bạn lại dám kết luận cô ấy là người kém cỏi. Với suy nghĩ hạn hẹp và phiến diện như thế chỉ thể hiện cô bạn là một người phụ nữ chỉ có thể phù hợp với việc duy nhất là sinh con, nấu ăn và chờ chồng trở về nhà giống như nhiều đàn bà Việt Nam bình thường khác.
    Được penelope sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 13/12/2004
  10. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Các cụ ngày xưa đã có câu, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh bạn như thế nào thì người yêu của anh bạn cũng vậy thôi. Đàn ông mà nhỏ nhen và tiểu nhân quá, hic, cám ơn anh bạn vote cho tôi nhé, bây giờ tôi sẽ là người thứ 3 vote cho anh bạn đây này.
    Được BaXaTinTin sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này