1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em ở đâu đó trong thành phố này, thành phố có những hàng cây mịt mù sương lạnh khi màn đêm buông xuống....ánh đèn đường đêm vàng vọt trong sự tĩnh lặng đến nao lòng. Thành phố đang say trong giấc nồng, chỉ để lại ánh đèn trên những vòm cây lặng lẽ và huyền bí, chỉ có một mình anh đang ở đây, với nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng....
    Hàng cây này hàng đêm anh vẫn đi qua...và một mệt mỏi của một ngày vất vả luôn được xoá tan khi anh bước trên con phố nhỏ, bao đôi tình nhân đã nắm tay nhau đi qua đây...còn anh, anh vẫn mong một lần được nắm bàn tay em nhỏ bé và ấm áp, được lại gần ngửi mùi hương đêm Hà Nội trên tóc em, được nhìn sâu vào mắt em để nói tất cả những gì anh muốn nói...trên con phố thân quen....
    Đã bao ngày anh đi tìm em, đã bao người anh gặp nhưng chưa bao giờ thực sự anh có cảm giác tìm được một nửa của mình...Anh là người tin vào trực giác và sống tình cảm nhiều hơn là lý trí....anh biết, đôi khi mơ mộng quá sẽ chẳng mang lại một kết quả như mình mong muốn, nhưng anh vẫn muốn mình được yêu bằng tất cả khao khát trong lòng....Và chỉ em là người duy nhất có thể xoá đi mọi cô đơn trong lòng anh giờ đây, anh biết chặng đường tìm đến em còn rất dài và khó khăn, nhưng anh sẽ tìm đến em....một ngày nào đó....
  2. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mỗi buổi sáng khi ngồi vào bàn làm việc, sau khi check mail, sign in YM tôi luôn mở web mà mình yêu thích: ttvnol.com.
    Tôi thích vì ở đó có những dòng tâm sự đáng yêu và thực đến mức đọc hoài không chán. Vì ở đó tôi tìm thấy những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà mình không thể viết thành lời và cũng không thể diễn đạt hay như các bạn.
    Cảm ơn Confusing đã có những dòng tâm sự hay tuyệt. Tôi mà là người đàn ông đó, đọc được những dòng tâm sự đó thì chắc cảm động đến mức ngất quá.
    Vote cho confusing 5* nhé.
    Peace@
  3. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mỗi buổi sáng khi ngồi vào bàn làm việc, sau khi check mail, sign in YM tôi luôn mở web mà mình yêu thích: ttvnol.com.
    Tôi thích vì ở đó có những dòng tâm sự đáng yêu và thực đến mức đọc hoài không chán. Vì ở đó tôi tìm thấy những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà mình không thể viết thành lời và cũng không thể diễn đạt hay như các bạn.
    Cảm ơn Confusing đã có những dòng tâm sự hay tuyệt. Tôi mà là người đàn ông đó, đọc được những dòng tâm sự đó thì chắc cảm động đến mức ngất quá.
    Vote cho confusing 5* nhé.
    Peace@
  4. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ANH, LỜI HẸN ĐẦU TIÊN THEO GIÓ MÙA VỀ?
    EM? BA MƯƠI BÔNG HỒNG TRONG NẮNG MẬT ONG
    Em trở về nhà sau một chuyến đi xa, chợt ngỡ ngàng trước thềm vắng nơi bậc cửa còn vương lá xanh bên nhà hàng xóm. Nắng mật ong chảy ngọt ngào trên đôi vai thiếu nữ. Mùa đông, em, tóc rối tung trong gió mùa heo may đứng ngẩn ngơ bên hiên nhà. Dường như anh đã tới đây tìm em?
    Em như nghe tiếng cười anh vang vọng, em như thấy ánh mắt anh ấm áp dõi theo mỗi bước chân, em như đã nghe thấy hơi thở và nhịp đập con tim anh rộn ràng trong ngôi nhà của mình? Anh thân yêu đã tìm đến với ngôi nhà của em phải không? Em nuôi niềm tin mãnh liệt như đã biết rằng anh nhất định sẽ tới đây. Em đã yêu anh với niềm tin mạnh mẽ với bao ngày nắng, qua bao ngày mưa, qua bao gió mùa thổi bay em, tóc rối trong mùa đông xa vắng?
    ?.
    Anh đã mang về chút nắng mật ong sưởi ấm ngôi nhà em cô đơn. Em ngồi đây trong êm dịu và nhớ anh thật nhiều. Em yêu anh, yêu cả nắng vàng anh gửi tặng em trong ngày gió mùa thổi về tràn ngập nỗi bâng khuâng
    ?
    Em mang theo về 33 bông hồng đỏ rực cháy như tình yêu bất tử. 33 ngày em tìm thấy anh - người đàn ông lạ trong cuộc đời giữa ngàn vạn điều khó tin - Em, áo lụa xanh cùng hoa hồng đỏ, khát khao như cháy sáng cả không gian chiều muộn. Anh, lời hẹn đầu tiên sắp tới, mong manh nhưng cuồng nhiệt giữa trời xanh trong vắt đang đến cùng với gió heo may sang mùa?Em đang chờ anh, chờ anh như đã hẹn!!!
    Nắng mật ong như hát thầm, hoa hồng đỏ đang thắp lửa trong trái tim em. Anh đã về, anh sắp tìm đến ngôi nhà hạnh phúc mà em đã xây lên bằng khát vọng yêu thương. Có phải thế không anh, người đàn ông của cuộc đời em???
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 16/12/2004
  5. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ANH, LỜI HẸN ĐẦU TIÊN THEO GIÓ MÙA VỀ?
    EM? BA MƯƠI BÔNG HỒNG TRONG NẮNG MẬT ONG
    Em trở về nhà sau một chuyến đi xa, chợt ngỡ ngàng trước thềm vắng nơi bậc cửa còn vương lá xanh bên nhà hàng xóm. Nắng mật ong chảy ngọt ngào trên đôi vai thiếu nữ. Mùa đông, em, tóc rối tung trong gió mùa heo may đứng ngẩn ngơ bên hiên nhà. Dường như anh đã tới đây tìm em?
    Em như nghe tiếng cười anh vang vọng, em như thấy ánh mắt anh ấm áp dõi theo mỗi bước chân, em như đã nghe thấy hơi thở và nhịp đập con tim anh rộn ràng trong ngôi nhà của mình? Anh thân yêu đã tìm đến với ngôi nhà của em phải không? Em nuôi niềm tin mãnh liệt như đã biết rằng anh nhất định sẽ tới đây. Em đã yêu anh với niềm tin mạnh mẽ với bao ngày nắng, qua bao ngày mưa, qua bao gió mùa thổi bay em, tóc rối trong mùa đông xa vắng?
    ?.
    Anh đã mang về chút nắng mật ong sưởi ấm ngôi nhà em cô đơn. Em ngồi đây trong êm dịu và nhớ anh thật nhiều. Em yêu anh, yêu cả nắng vàng anh gửi tặng em trong ngày gió mùa thổi về tràn ngập nỗi bâng khuâng
    ?
    Em mang theo về 33 bông hồng đỏ rực cháy như tình yêu bất tử. 33 ngày em tìm thấy anh - người đàn ông lạ trong cuộc đời giữa ngàn vạn điều khó tin - Em, áo lụa xanh cùng hoa hồng đỏ, khát khao như cháy sáng cả không gian chiều muộn. Anh, lời hẹn đầu tiên sắp tới, mong manh nhưng cuồng nhiệt giữa trời xanh trong vắt đang đến cùng với gió heo may sang mùa?Em đang chờ anh, chờ anh như đã hẹn!!!
    Nắng mật ong như hát thầm, hoa hồng đỏ đang thắp lửa trong trái tim em. Anh đã về, anh sắp tìm đến ngôi nhà hạnh phúc mà em đã xây lên bằng khát vọng yêu thương. Có phải thế không anh, người đàn ông của cuộc đời em???
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 16/12/2004
  6. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ đi qua nơi em đang chờ đợi ? Em có phải là cô bé có đôi mắt buồn đứng tựa bên ô cửa nhỏ, khung cửa xanh màu trời bao quanh bởi những cây leo bé nhỏ, hoa li ti như những điểm sáng lặng lẽ bên khu vườn nhỏ trồng hoa hồng phía dưới....Anh đã gặp hình ảnh đấy ở đâu nhỉ ? Ah, trong giấc mơ của anh hàng đêm.....Đó có phải là niềm hy vọng đã thúc đẩy anh trong chặng đường dài đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, chặng đường đi tìm em...
    Anh luôn tin cuộc sống mang đến những điều kỳ diệu cho dù giờ đây, nỗi cô đơn vẫn đang ngạo nghễ ngự trị và trái tim anh đang bị cầm tù bởi băng giá mùa đông...anh vẫn khát khao được gặp em, được ngồi bên em bên bếp lửa hồng ấm áp... dù ngoài kia mưa đang rơi từng hạt nặng nhọc, dù gió đang rít lên những tiếng cười nhạt nhẽo...cũng sẽ chẳng là gì khi chúng ta ngồi cạnh nhau, tay trong tay, mắt trong mắt....Anh sẽ kể cho em một câu chuyện thật thú vị, câu chuyện của hai người yêu nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn để đến với nhau...Họ cùng đắp xây hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ có khung cửa kính màu trời, nhìn ra một khu vườn nhỏ trồng một màu hoa hồng nhung đỏ thắm....Và khi ánh hoàng hôn buông xuống, họ lại ngồi cạnh nhau bên ô cửa nhỏ, trên cao là vầng trăng khuyết cùng những vì sao lấp lánh, chàng trai sẽ lại kể cho cô gái nghe chuyện đám cưới của các vì sao...và cô gái nhẹ nhàng tựa vào ***g ngực vững chãi..hơi ấm họ hoà quyện trong ánh sáng bập bùng của bếp lửa hồng....
    Em yêu ơi, dù em ở đâu, hãy chờ anh và hãy tin anh, cuộc sống sẽ luôn mang đến những điều kỳ diệu....Đêm nay, trăng trên cao mỏng manh và sương đang mịt mù khắp phố.....Nhưng con tim anh lại cảm thấy ấm áp vì anh..... anh đang nghĩ về em.....
  7. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ đi qua nơi em đang chờ đợi ? Em có phải là cô bé có đôi mắt buồn đứng tựa bên ô cửa nhỏ, khung cửa xanh màu trời bao quanh bởi những cây leo bé nhỏ, hoa li ti như những điểm sáng lặng lẽ bên khu vườn nhỏ trồng hoa hồng phía dưới....Anh đã gặp hình ảnh đấy ở đâu nhỉ ? Ah, trong giấc mơ của anh hàng đêm.....Đó có phải là niềm hy vọng đã thúc đẩy anh trong chặng đường dài đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, chặng đường đi tìm em...
    Anh luôn tin cuộc sống mang đến những điều kỳ diệu cho dù giờ đây, nỗi cô đơn vẫn đang ngạo nghễ ngự trị và trái tim anh đang bị cầm tù bởi băng giá mùa đông...anh vẫn khát khao được gặp em, được ngồi bên em bên bếp lửa hồng ấm áp... dù ngoài kia mưa đang rơi từng hạt nặng nhọc, dù gió đang rít lên những tiếng cười nhạt nhẽo...cũng sẽ chẳng là gì khi chúng ta ngồi cạnh nhau, tay trong tay, mắt trong mắt....Anh sẽ kể cho em một câu chuyện thật thú vị, câu chuyện của hai người yêu nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn để đến với nhau...Họ cùng đắp xây hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ có khung cửa kính màu trời, nhìn ra một khu vườn nhỏ trồng một màu hoa hồng nhung đỏ thắm....Và khi ánh hoàng hôn buông xuống, họ lại ngồi cạnh nhau bên ô cửa nhỏ, trên cao là vầng trăng khuyết cùng những vì sao lấp lánh, chàng trai sẽ lại kể cho cô gái nghe chuyện đám cưới của các vì sao...và cô gái nhẹ nhàng tựa vào ***g ngực vững chãi..hơi ấm họ hoà quyện trong ánh sáng bập bùng của bếp lửa hồng....
    Em yêu ơi, dù em ở đâu, hãy chờ anh và hãy tin anh, cuộc sống sẽ luôn mang đến những điều kỳ diệu....Đêm nay, trăng trên cao mỏng manh và sương đang mịt mù khắp phố.....Nhưng con tim anh lại cảm thấy ấm áp vì anh..... anh đang nghĩ về em.....
  8. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện và mẹ chị nói hôm nay chị được về nhà rồi. Em vui lắm. Chúc mừng chị. Chị luôn nhớ có em bên cạnh chị nhé
  9. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện và mẹ chị nói hôm nay chị được về nhà rồi. Em vui lắm. Chúc mừng chị. Chị luôn nhớ có em bên cạnh chị nhé
  10. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, se sắt, khúc nhạc buồn vang lên từ góc phòng, anh ngồi đây, ngắm những hàng cây xơ xác, oằn mình trước gió....Đã bao lần anh ngồi như thế....đôi lúc, giá cuộc sống là một dòng sông phẳng lặng và cuộc đời là những chuỗi ngày ấm êm, anh chắc sẽ khác bây giờ nhiều lắm....Có phải cảm xúc chỉ có khi người ta đã đến tận cùng mọi nỗi đau, khi người ta muốn thoát khỏi những trói buộc hàng ngày, đi tìm cho mình một trốn bình yên thanh thản....
    ....Em ơi, đông về lạnh lùng quá, lá cây đã rụng tả tơi ngoài ngõ, xào xạc theo bước chân về, ngôi nhà cũ co ro, rùng mình mỗi đợt, phòng nhỏ mình anh...tan chảy trong cô đơn...Giá bây giờ có em ở đây....anh mong một vòng tay ấm biết bao.....Thắp một ngọn nến lên nào....ngọn nến nhỏ....ru anh qua mùa đông. Ngọn nến nhỏ hồng và bầu trời không còn màu xanh nữa, với anh...mùa đông xa xôi...
    ....Em ơi, em ở đâu ? ....

Chia sẻ trang này