1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, se sắt, khúc nhạc buồn vang lên từ góc phòng, anh ngồi đây, ngắm những hàng cây xơ xác, oằn mình trước gió....Đã bao lần anh ngồi như thế....đôi lúc, giá cuộc sống là một dòng sông phẳng lặng và cuộc đời là những chuỗi ngày ấm êm, anh chắc sẽ khác bây giờ nhiều lắm....Có phải cảm xúc chỉ có khi người ta đã đến tận cùng mọi nỗi đau, khi người ta muốn thoát khỏi những trói buộc hàng ngày, đi tìm cho mình một trốn bình yên thanh thản....
    ....Em ơi, đông về lạnh lùng quá, lá cây đã rụng tả tơi ngoài ngõ, xào xạc theo bước chân về, ngôi nhà cũ co ro, rùng mình mỗi đợt, phòng nhỏ mình anh...tan chảy trong cô đơn...Giá bây giờ có em ở đây....anh mong một vòng tay ấm biết bao.....Thắp một ngọn nến lên nào....ngọn nến nhỏ....ru anh qua mùa đông. Ngọn nến nhỏ hồng và bầu trời không còn màu xanh nữa, với anh...mùa đông xa xôi...
    ....Em ơi, em ở đâu ? ....
  2. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BAY ĐI NHỮNG HẠT MƯA MÙA ĐÔNG Ô CỬA SỔ XA VẮNG?
    ?oTìm anh làn gió bấc
    Tìm anh làn khói thuốc
    Những ô cửa sổ mùa đông mưa??
    Em đứng đây, bên ô cửa nhỏ lặng nhìn hạt mưa bay ngang bên trời. Hơi thở nhẹ nhàng thổn thức trong nỗi chờ mong xa vời. Nhớ anh, mong anh, mong chờ anh tới thật nhiều anh thân yêu biết không?
    Em đã đi qua bao tháng ngày chờ đợi. Ô cửa nhà em đã cũ màu thời gian theo năm tháng vời vợi khát khao. Mưa, từng hạt mưa bé nhỏ như xuyên qua trái tim em đang bừng bừng lửa cháy tình yêu. Ô cửa giấu mình sau màu mưa bạc. Em giấu mình trong nỗi chờ mong anh đến nghẹt thở nơi con tim chờ đợi trong khát khao
    Em bé nhỏ, mong manh bên ô cửa thời gian. Mưa, hạt mưa nhỏ bé nặng trĩu nỗi chờ mong. Anh, mạnh mẽ và nồng ấm như đang ở gần ? Bên em, bên em là trái tim đang cạn mình cháy sáng cho mùa đông ấm lên.
    Em đã mơ, trái tim mơ giấc mơ ngọn lửa. Anh tìm đến và trả lại cho em những tháng ngày chờ mong. Anh thân yêu nhé?
    ?oMùa đông này gió bấc
    Mùa đông này khói thuốc trắng ô cửa sổ mùa đông mưa
    ?
    Nghe bâng khuâng mùa đông, mùa đông ô cửa sổ xa vắng??
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 17/12/2004
  3. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BAY ĐI NHỮNG HẠT MƯA MÙA ĐÔNG Ô CỬA SỔ XA VẮNG?
    ?oTìm anh làn gió bấc
    Tìm anh làn khói thuốc
    Những ô cửa sổ mùa đông mưa??
    Em đứng đây, bên ô cửa nhỏ lặng nhìn hạt mưa bay ngang bên trời. Hơi thở nhẹ nhàng thổn thức trong nỗi chờ mong xa vời. Nhớ anh, mong anh, mong chờ anh tới thật nhiều anh thân yêu biết không?
    Em đã đi qua bao tháng ngày chờ đợi. Ô cửa nhà em đã cũ màu thời gian theo năm tháng vời vợi khát khao. Mưa, từng hạt mưa bé nhỏ như xuyên qua trái tim em đang bừng bừng lửa cháy tình yêu. Ô cửa giấu mình sau màu mưa bạc. Em giấu mình trong nỗi chờ mong anh đến nghẹt thở nơi con tim chờ đợi trong khát khao
    Em bé nhỏ, mong manh bên ô cửa thời gian. Mưa, hạt mưa nhỏ bé nặng trĩu nỗi chờ mong. Anh, mạnh mẽ và nồng ấm như đang ở gần ? Bên em, bên em là trái tim đang cạn mình cháy sáng cho mùa đông ấm lên.
    Em đã mơ, trái tim mơ giấc mơ ngọn lửa. Anh tìm đến và trả lại cho em những tháng ngày chờ mong. Anh thân yêu nhé?
    ?oMùa đông này gió bấc
    Mùa đông này khói thuốc trắng ô cửa sổ mùa đông mưa
    ?
    Nghe bâng khuâng mùa đông, mùa đông ô cửa sổ xa vắng??
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 17/12/2004
  4. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em biến đi đâu để làm những trò vô bổ này thế???
  5. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em biến đi đâu để làm những trò vô bổ này thế???
  6. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu biết không, em đang ăn tối một mình trong căn nhà trống vắng. Đèn vàng nhạt ấm áp, căn bếp như rộng hơn...
    Anh mau về nhé, vì em đang chờ, chờ anh đã lâu rồi!
  7. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu biết không, em đang ăn tối một mình trong căn nhà trống vắng. Đèn vàng nhạt ấm áp, căn bếp như rộng hơn...
    Anh mau về nhé, vì em đang chờ, chờ anh đã lâu rồi!
  8. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại được nghe tiếng chị nói. Mấy con rùa của chị vẫn khoẻ chứ? em hỏi thăm chúng nó chị à
  9. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại được nghe tiếng chị nói. Mấy con rùa của chị vẫn khoẻ chứ? em hỏi thăm chúng nó chị à
  10. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Nắng vàng em đi đâu mà vội...."
    Anh nghe người ta thường bảo, khi có một đợt nắng vàng rực rỡ giữa mùa đông, thì đó là tín hiệu của những ngày đông giá lạnh và khắc nghiệt liền ngay sau đó...Anh cũng không biết nữa...Khung cửa nhà ai đã hao gầy trong nắng chói chang và ủ dột trong mưa phùn rả rích bao ngày...Anh vẫn đi tìm khung cửa ấy. Anh sẽ làm thế nào để tìm ra ô cửa nhỏ ấy đây giữa ngàn vạn những ô cửa huy hoàng ngoài kia, những ô cửa trang trí rườm rà và diêm dúa....và khi dòng thời gian để lại đám bụi mờ bên ô cửa nhỏ, liệu rằng anh có thể tìm đến được bên em ?...Chắc chắn anh sẽ tìm đến được bên em chứ, bởi vì khung cửa nhà em mang một tín hiệu thật đặc biệt, ai đó hàng ngày vẫn vẽ lên ô cửa một hình trái tim thật đẹp giữa đám bụi thời gian...Hình trái tim long lanh mang đầy khao khát, bừng sáng khi những cơn mưa mùa đông đã khẽ gõ lên mái nhà hàng đêm.... Em đang ở nơi đó, một nơi thật xa, một nơi thật gần...
    Anh vẫn đi qua con đường quen hàng đêm, mái ngói những ngôi nhà xô nghiêng và ánh đèn đường vàng lặng lẽ....Thành phố này đôi lúc như một người bạn biết sẻ chia mọi niềm tâm sự. Khi anh ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi trên những chòm lá xanh kia, anh cũng nhủ thầm rằng, bên ô cửa bé nhỏ nào đó, cũng có em đang nhìn bầu trời đêm nay....Như ta đang nhìn về phía nhau.

Chia sẻ trang này