1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng, Nến sáng và Mùa Đông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Confusing, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxaxoi

    muadongxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Nắng vàng em đi đâu mà vội...."
    Anh nghe người ta thường bảo, khi có một đợt nắng vàng rực rỡ giữa mùa đông, thì đó là tín hiệu của những ngày đông giá lạnh và khắc nghiệt liền ngay sau đó...Anh cũng không biết nữa...Khung cửa nhà ai đã hao gầy trong nắng chói chang và ủ dột trong mưa phùn rả rích bao ngày...Anh vẫn đi tìm khung cửa ấy. Anh sẽ làm thế nào để tìm ra ô cửa nhỏ ấy đây giữa ngàn vạn những ô cửa huy hoàng ngoài kia, những ô cửa trang trí rườm rà và diêm dúa....và khi dòng thời gian để lại đám bụi mờ bên ô cửa nhỏ, liệu rằng anh có thể tìm đến được bên em ?...Chắc chắn anh sẽ tìm đến được bên em chứ, bởi vì khung cửa nhà em mang một tín hiệu thật đặc biệt, ai đó hàng ngày vẫn vẽ lên ô cửa một hình trái tim thật đẹp giữa đám bụi thời gian...Hình trái tim long lanh mang đầy khao khát, bừng sáng khi những cơn mưa mùa đông đã khẽ gõ lên mái nhà hàng đêm.... Em đang ở nơi đó, một nơi thật xa, một nơi thật gần...
    Anh vẫn đi qua con đường quen hàng đêm, mái ngói những ngôi nhà xô nghiêng và ánh đèn đường vàng lặng lẽ....Thành phố này đôi lúc như một người bạn biết sẻ chia mọi niềm tâm sự. Khi anh ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi trên những chòm lá xanh kia, anh cũng nhủ thầm rằng, bên ô cửa bé nhỏ nào đó, cũng có em đang nhìn bầu trời đêm nay....Như ta đang nhìn về phía nhau.
  2. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    MẮT NÂU TRÒN TRONG SUỐT,
    ĐÊM MƯA LẠ & NẮNG BAN MAI HỒNG
    Em đứng bên ô cửa thời gian, mắt nâu tròn trong suốt dưới trời đêm lặng lẽ. Em và cơn mưa đêm như hòa tan nhau trong nỗi nhớ mênh mang giữa đất trời. Nỗi nhớ của em, nỗi nhớ anh đang cuộn trào thổn thức trong trái tim bé nhỏ nơi căn nhà em trống vắng. Anh như cơn gió mùa đông dữ dội, lang thang cùng cơn mưa lạ lùng đặt vào tay em những hạt nước pha lê đầu tiên khi mùa sang. Anh sắp tới sau chuyến phiêu du nơi phương trời xa, anh sắp về để trả lại cho em những ngày mong nhớ? Em biết thế, co mình chịu giá rét đợi chờ anh trong mòn mỏi, với mắt nâu, môi hồng và căn phòng vắng!
    ?.
    Sớm mai, chút mưa phùn đêm qua còn đọng lại trên mái nhà. Nắng ban mai hồng rực rỡ giữa mùa đông anh gửi tặng em tỏa sáng ấm áp nơi khung cửa hao gầy đã mờ bụi thời gian. Em đứng đây, vẫn mắt nâu tròn trong suốt, tóc rối tung trong cơn gió mùa ***g lộng. Em đã thấy anh trở về, anh thật gần, gần đến nỗi em quên mình từng mong nhớ anh đến nhạt phai sắc nắng giao mùa.
    ?.
    Em với mắt nâu tròn trong suốt đã thấy anh đến bên hiên nhà còn ướt mưa, nơi bậc thềm hoa mười giờ không lỗi hẹn bao giờ và ở ngay trong căn phòng vắng tràn ngập nắng hồng ban mai. Em như đang say trong vòng tay dịu dàng, tựa mình nơi ***g ngực ấm áp và bình yên trốn chạy trong con tim yêu thương nồng cháy của anh.
    Anh, người đàn ông em đã mòn mỏi nỗi nhớ trong những cơn mưa đêm lạ lùng, đang đợi chờ khao khát trong nắng sớm ban mai hồng, anh đã về nhà với em rồi phải không anh thân yêu???
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/12/2004
  3. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    MẮT NÂU TRÒN TRONG SUỐT,
    ĐÊM MƯA LẠ & NẮNG BAN MAI HỒNG
    Em đứng bên ô cửa thời gian, mắt nâu tròn trong suốt dưới trời đêm lặng lẽ. Em và cơn mưa đêm như hòa tan nhau trong nỗi nhớ mênh mang giữa đất trời. Nỗi nhớ của em, nỗi nhớ anh đang cuộn trào thổn thức trong trái tim bé nhỏ nơi căn nhà em trống vắng. Anh như cơn gió mùa đông dữ dội, lang thang cùng cơn mưa lạ lùng đặt vào tay em những hạt nước pha lê đầu tiên khi mùa sang. Anh sắp tới sau chuyến phiêu du nơi phương trời xa, anh sắp về để trả lại cho em những ngày mong nhớ? Em biết thế, co mình chịu giá rét đợi chờ anh trong mòn mỏi, với mắt nâu, môi hồng và căn phòng vắng!
    ?.
    Sớm mai, chút mưa phùn đêm qua còn đọng lại trên mái nhà. Nắng ban mai hồng rực rỡ giữa mùa đông anh gửi tặng em tỏa sáng ấm áp nơi khung cửa hao gầy đã mờ bụi thời gian. Em đứng đây, vẫn mắt nâu tròn trong suốt, tóc rối tung trong cơn gió mùa ***g lộng. Em đã thấy anh trở về, anh thật gần, gần đến nỗi em quên mình từng mong nhớ anh đến nhạt phai sắc nắng giao mùa.
    ?.
    Em với mắt nâu tròn trong suốt đã thấy anh đến bên hiên nhà còn ướt mưa, nơi bậc thềm hoa mười giờ không lỗi hẹn bao giờ và ở ngay trong căn phòng vắng tràn ngập nắng hồng ban mai. Em như đang say trong vòng tay dịu dàng, tựa mình nơi ***g ngực ấm áp và bình yên trốn chạy trong con tim yêu thương nồng cháy của anh.
    Anh, người đàn ông em đã mòn mỏi nỗi nhớ trong những cơn mưa đêm lạ lùng, đang đợi chờ khao khát trong nắng sớm ban mai hồng, anh đã về nhà với em rồi phải không anh thân yêu???
    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/12/2004
  4. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 18/12/2004
  5. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được Confusing sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 18/12/2004
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cho em- Hoahong0codon
    Em - Mang trong mình tình yêu hoa hồng.Em-Trong trẻo ,nhẹ nhàng giữa mênh mông là tiếng cười và cả sự cáu kỉnh của 1 đứa bạn.
    Đôi khi buồn, vầng trăng đó chứa những trăn trở của em,em ngồi đó, nơi ban công, có ánh trăng và đầy cả nỗi buồn. Cứ nghĩ đến những cảnh đó, thấy em sao mà tội thế.. Hôm nay, em lập 1 nick mới, Hoahong_moon,Nỗi buồn lẻ với vầng trăng khuyết. Nhưng em à, cớ sao mà ta lập cái nick Hoahong0codon, bởi em vẫn là 1 bông hồng- 1 bông hồng chẳng cô đơn, vì bên em, còn rất nhiều người ...khì.Em ko cô đơn, vì mỗi sáng em còn phải nháy alô để đánh thức Ta dậy đi học nữa chứ
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cho em- Hoahong0codon
    Em - Mang trong mình tình yêu hoa hồng.Em-Trong trẻo ,nhẹ nhàng giữa mênh mông là tiếng cười và cả sự cáu kỉnh của 1 đứa bạn.
    Đôi khi buồn, vầng trăng đó chứa những trăn trở của em,em ngồi đó, nơi ban công, có ánh trăng và đầy cả nỗi buồn. Cứ nghĩ đến những cảnh đó, thấy em sao mà tội thế.. Hôm nay, em lập 1 nick mới, Hoahong_moon,Nỗi buồn lẻ với vầng trăng khuyết. Nhưng em à, cớ sao mà ta lập cái nick Hoahong0codon, bởi em vẫn là 1 bông hồng- 1 bông hồng chẳng cô đơn, vì bên em, còn rất nhiều người ...khì.Em ko cô đơn, vì mỗi sáng em còn phải nháy alô để đánh thức Ta dậy đi học nữa chứ
  8. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chị viết đều hay. Chắc người đàn ông của chị rất hạnh phúc khi đọc những dòng này. Em chúc chị hạnh phúc. Hôm nay là cuối tuần rồi. Ở đây buồn quá, nhớ nhà, nhớ HN!
  9. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chị viết đều hay. Chắc người đàn ông của chị rất hạnh phúc khi đọc những dòng này. Em chúc chị hạnh phúc. Hôm nay là cuối tuần rồi. Ở đây buồn quá, nhớ nhà, nhớ HN!
  10. penelope

    penelope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe điện thoại đi em?

Chia sẻ trang này