1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Hồng Nở Nơi Trái Tim Hoang Vu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng Nở Nơi Trái Tim Hoang Vu

    Ngày chủ nhật buồn , có phải vậy không tôi?

    Có những khi tôi không thể hiểu chính mình . Topic này để tôi đối diện với chính tôi, để tôi viết ra những điều tôi cảm nhận về chính bản thân mình , về gia đình , về cuộc sống .

    Nơi đây sẽ lưu giữ lại những suy tư của tôi .

    Và xin mọi người không post bài vào trong topic này . Tôi sẽ viết , những lời từ trái tim , tôi chia sẻ chân thành với chính tôi , Tại một nơi mà mọi người sẽ không biết tôi là ai . Nhưng , có thể mọi người sẽ tìm thấy những bài học ý nghĩa từ cuộc đời tôi.

    Gã trai ...

    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 05/06/2006
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đêm Điên
    Cuộc đời , Tôi thường nghĩ về nó như cánh đồng vậy ....
    Chẳng hiểu vì sao, tôi hay chợt nhớ đến một câu vu vơ ở một bài hát nào đó " Chỉ một màu , rêu phong cỏ úa, viên đá buồn ngồi hát chông chênh ..."
    Có bao giờ , tôi như sỏi đá , cũng biết hát ca không nhỉ ?
    Tôi ơi . Không phải là già, nhưng cũng không phải trẻ con. Suy tư , chiêm nghiệm về cuộc đời đâu phải trải nghiệm hết kiếp mới có, ai chẳng có những lúc nghĩ về bản thân mình , về đời mình ?
    Khi tuổi trẻ là tuổi của sức sống tràn trề, của trái tim nhiệt huyết . Khi tuổi trẻ là thời người ta khỏe mạnh nhất và ưa hành động nhất , tôi đã làm gì?
    Nhìn thẳng vào sự thật , tôi biết mình là một cái thằng quá rách , tôi quá là tệ .
    Trên cánh đồng đời , rất công bằng . Những ai biết yêu thương và trân trọng cuộc đời sẽ được cuộc đời trân trọng và thương yêu . Đời chẳng yêu đơn phương bao giờ . Tôi ơi , Tôi đã yêu đời, đã trân trọng gieo những hạt của niềm tin , của hi vọng , của cố gắng và lòng quyết tâm trên cánh đồng đời chưa ? Vậy thì trách gì Đời cho tôi quả đắng ?
    Có những đêm , tôi không ngủ được . Đó là khi tôi cảm nhận thấy chính mình , cảm thấy hơi thở của mình , nghe nhịp đập trái tim của mình , và dường như tôi thoát khỏi xác thân để nhìn thấy mình và cảm thấy mình hiện hữu .
    Đêm nay , Tôi ngồi uống cafe một mình, buồn quá.Buổi chiều nay , khi nhìn mình trong gương , tôi tự nhủ thầm , tôi ơi , cũng cao ráo nhìn cũng ok , sao mà thua bạn kém bè , đâu có ngu ? Vậy thì vì sao ?
    Tôi không muốn đến một lúc nào đó , nhìn lại cuộc đời mình chỉ toàn là sự nuối tiếc .Nhưng thật sự , bây giờ tôi quá nuối tiếc . Đêm nay . Mưa . và tâm hồn tôi , cuộc đời tôi bây giờ như sa mạc , trái tim tôi như sỏi đá vẫn luôn khao khát thấm đẫm nguồn tươi xanh .
    Trái tim là biểu tượng cho tình yêu. Trái tim tôi đã hoang vu . Xin cho hoa hồng nở , để tôi yêu tôi thật nhiều , tôi trân trọng tôi thật nhiều , cố gắng thật nhiều ,để yêu người , yêu đời tha thiết . Khi đó, tôi sẽ vui tươi và hồi sinh . Tôi không muốn đắng cay và bẽ bàng , không muốn một cuộc đời vô vị .
    Tôi ơi !
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 04/06/2006
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa đã về rồi

    Mùa mưa đã về rồi . Nhiều khi mưa làm tôi có một cảm giác gì đó khó tả lắm . Nói chung , mỗi khi mưa , buồn buồn sao í .
    Mưa có gì đó ? Mộng mơ . Mưa có gì đó ?Hư ảo .
    Nhiều khi cái thằng tôi này nhìn những sợi mưa giăng trên phố vắng đêm khua, những làn mưa giăng trên bờ kênh Thị Nghè -Nhiêu Lộc , mắc trên những ngọn đèn khố đêm . Lãng mạn kinh ! Vô cùng xao xuyến . Thằng tôi có cảm giác mung lung lắm . Tôi chợt nhớ cái đêm một mình trú mưa dưới hiên , phố vắng hoang lạnh . Mưa đuổi nhau trên phố . Chợt nao lòng kinh khủng .
    Tối nay , cũng mưa . Tôi nay , quá là buồn .
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Lại là Bờ Kênh , ở Sài Gòn này cái thằng tôi gắn bó với bờ Kinh ra phét . Những buổi chiều một mình , với bạn bè ...đã bao lần ngồi bên dòng kênh thuỷ triều lên đẹp phét , cũng như những khi nước xuống đen ngòm , hôi thối . Nhưng dù sao nó cũng là kỉ niệm .
    Nhiều khi ngắm hoa điệp vàng nở rộ bên bờ kênh, giật mình . Lại một mùa nữa trôi qua . Lơ đãng quá, sao không biết tháng ngày vẫn đang trôi , thời gian đi không trở lại đâu . Lượng đời dẫu rộng , cũng đâu đủ cho những năm tháng ngây ngô mà chất chứa mãi những điều viển vông , vớ vẩn .
    Lại nhìn những chùm hoa điệp vàng nở đầy con phố nhỏ bên bờ kênh ,có một cảm xúc xao xuyến khó tả len lỏi giữa ngõ ngách tâm hồn; lại thấy ray rứt điều gì đó khi thấy mình trầm lặng ngồi đây bên dòng đời ngược xuôi . Lại giật mình tự cười thầm khi nhìn thấy đôi tính nhân nào đó ôm xiết , mơn man ; ừh nhỉ ! Cái thằng tôi chưa từng bao giờ biết sự trọn vẹn và ngọt ngào của một tình yêu thật sự : Lại nhớ về mối tình đơn phương của mình ; Rồi lại nhớ về những mối tình nhạt nhẽo đã qua của mình . Tự dưng , thấy run rẩy trước dòng đời trôi.
    Chùng lòng xuống cho suy niệm miên man ...
    Cái thằng tôi , trái tim đã hoá sỏi đá rêu phong . Khao khát yêu và được yêu thật sự trong đời .
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay dạy trễ quá . Sắp thi học kỳ rồi đó ông ạ !
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Worldcup 2006
    Mùa Worldcup sắp đến rồi ...
    Kể từ khi tôi biết yêu bóng đá đến nay , đã bao mùa Worlcup trôi qua ? Tình yêu bóng đá hình như đã nhạt phai ? Không còn hồi hộp mỗi khi đội bóng mình yêu thích tấn công , không còn run rẩy khi đội nhà bị hãm thành nữa . Đã bình thản hơn ? Cũng không còn vội vàng , rạo rực đón những trận cầu đinh nữa . Nhưng dẫu sao thì tình yêu đối với môn thể thao Vua vẫn lớn hơn bất cứ môn thể thao nào khác .
    Worlcup là một dịp đặc biệt . Có thể bỏ những giải đấu khác , nhưng Worlcup thì tôi vẫn đam mê lắm .
    Đội Brazil là đội bóng tôi thích nhất . Đội bóng của thứ bóng đá đẹp và lãng mạn . Đội bóng của những nghệ sỹ siêu đẳng trên sân cỏ , và quan trọng hơn ; Đội bóng của Ronaldo ...
    Tôi hâm mộ Ronaldo sau Worlcup 2002. Hâm mộ anh vì anh là một tài năng bóng đá suất sắc , "người ngoài hành tinh" với những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp túc cầu. Nhưng điều tối ấn tượng nhất ở anh , làm tôi thật sự ngưỡng mộ anh, là vì chàng răng thỏ đó không ngục ngã bởi chấn thương dai dẳng , tưởng chừng như phải từ giã sự nghiệp sân cỏ . Anh đã bừng sáng kỳ diệu trong kỳ Worl cup 2002 bằng nghị lực và lòng quyết tâm , bằng tai năng siêu phàm .
    Rồi tôi biết trong đời tư của anh , anh là một gã lãng tử tay chơi khét tiếng trong các hộp đen , lối sống đời tư của anh cũng chẳng phải thánh thiện gì nếu so với những cầu thủ khác ... điều đó, làm thần tượng bóng đá trong tôi xụp đổ phần nào . Thế nhưng , Ronaldo , chàng trai xuất thân từ khu ổ chuột , đá bóng trên đường phố ấy lại là một cầu thủ giầu lòng nhân ái, hoạt động tích cực trong lĩnh vực từ thiện , giúp đỡ người nghèo khắp nơi trên thế giới đã cứu vãn thần tượng thể thao trong tôi . Tôi vẫn thần tượng anh nhất trong các cầu thủ . Có thể là cảm tính , nhưng dẫu biết Ronaldo ăn chơi , trác táng thì tôi vẫn thích nhất . Chẳng hiểu sao nữa ? Sao tôi không thần tượng KaKa ?Andriy Shevchenko?
    Thế mới biết , ngay cả trong tình cảm "Thần tượng" cũng là sự cảm tính và không thể giải thích ... Nói gì "Tình Yêu"?
    Đội Brazil từ thủa "khai sinh lập địa" đến nay , luôn là đội bóng của những tinh tú tuyệt vời . Của những nghệ sỹ tài hoa lãng mạn . Worl cup 2006 này , Bralzil mang đoàn quân tinh nhuệ , thiện chiến vô song, tài năng phi phàm, tuyệt đỉnh công phu , bằng lối đá vô cùng hoa mỹ, sự xuất giện của đoàn thiên binh do đại tướng quân Ferreira chỉ huy, sẽ chinh phục Worl cup 2006 bằng sức mạnh thần tiên .
    Những thiên binh như Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Robinho .... chỉ cần nghe danh thôi , bọn xe tăng Đức quốc xã , lũ gà trống Pháp thực dân , lũ sư tử Anh đế quốc đã vãi ....c ra quần rồi , chứ làm sao địch nổi ?

    Cái lão "Vua" Pele'' được xưng tụng , ca ngợi lắm lắm ! Là một trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thiên niên kỷ cơ đó . Nhưng tôi lại không có gì là thích Pele cả ( Sao vậy nhỉ , được biết ông này cũng sống rất mẫu mực) . Ông ta vừa ra một cuốn hồi ký bình luận rằng đội Brazil bây giờ không bằng được đội hình Brazil năm 1970 . Đó là quan điểm của ông ta , nhưng trong bóng đá , lấy hai đội bóng ở hai thời điểm khác nhau , lối đá và chiến thuật hai thời điểm khác nhau để mà "đấu" với nhau trong "tưởng tượng" , phân định ra đội nào mạnh hơn đội nào là không hợp lý :
    Brazil năm 1970 giành cúp vàng với những siêu hảo thủ tài năng tuyệt đỉnh như Pele, Tostao, Rivelino, Jaizinho, Jerson ... , đương nhiên là đội bóng trong mơ rồi . Nhưng Bzaril năm nay (Nếu giành cúp vàng) cũng hoàn toàn sánh ngang với sự toàn mỹ của Brazil năm 1970 .
    Worl cup năm nay ; Bzaril sẽ thật sự là Brazil với lối đá mạnh mẽ vũ bão như Brazil 1970 . Hoa mỹ , nghệ sỹ như Brazil 1982 .
    Tự nhiên chạnh lòng , Bao giờ nước VIỆT NAM ta mới góp mặt trong "Quần Anh Hội "
    Môn thể thao tôi yêu nhất là bóng đá , trong thâm tâm tôi , tôi nghĩ mình có khả năng là hảo thủ cấp ...trường, cấp xã được ấy chứ . Nhưng , cái gì mà mình đánh mất , sẽ không lấy lại được nữa . Giờ đây , Bóng đá với tôi chỉ là một ước mơ hoang đường đã lùi trôi trong quá vãng . Tôi nhớ , bao lần đi đá bòng bị nó cho ngoài sân làm dự bị ...
    Cái thời càn lướt ghi bàn trên bãi cát bên sông , trên sân Mương , tả xung hữu đột trôi quá nhanh ..., và tôi , trở thành một cầu thủ hạng 2 .
    Cũng thỉnh thoảng được đá chính trong những trận đấu cấp ... làng xã . Khi đó vui quá , nhất là ghi được bàn . Tôi nhớ mình hay đi bóng từ cánh phải , quặt bóng và lừa vào trung lộ rồi sút .

    Mà khi đá bóng, chim tôi hay bị co sun lại . Sao lại thế nhỉ? Chưa bao giờ hỏi thằng bạn nào xem tụi nó có vậy không?
    Lâu rồi không đá bóng ...
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chỉ có Tuổi Trẻ một lần , hãy sống sao cho để khi nhắm mắt xuôi tay không khai ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí
    (Paven)
  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ cản trở lớn nhất đối với mỗi người đó là xác định niềm tin về giá trị bản bản thân mình sai lầm
    Mỗi người trở nên như thế nào phần nhiều do họ tin vào giá trị của mình ở mức độ nào .
    Như cụ Phan Bội Châu bàn luận về phẩm chất anh hùng " Anh hùng ưh? Nghĩ mình là anh hùng , tin mình là anh hùng ,hành động như mình đã là anh hùng , bạn sẽ là anh hùng"
    Nguyễn Thái Học " Đường đi khó không phải do cách núi ngăn sông mà do lòng người ngại núi e sông "
    Aristotle cho rằng " Nếu bạn muốn có một đức tính nào chưa có , hãy hành động như thể đã có đức tính ấy rồi , bạn sẽ có đức tính ấy"
    Như vậy , một con người trở nên như thế nào phần nhiều là do họ tự xây dựng hình ảnh và họ tin rằng họ là người thế nào . Một người luôn cho rằng mình kém cỏi , bất tài chắc chắn ; Không bao giờ có thể trở thành nhân tài . Một người luôn tin tưởng mãnh liệt rằng mình là người sống có đạo đức , trung thực chắc hẳn người ấy có những phẩm chất đáng quý đó . Ít khi khác !
    Đức Phật dạy ; "Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình"
    Vậy sự thất bại của mỗi con người trong việc xây dựng tính cách , phẩm chất của mình nằm ở chỗ anh ta không đủ niềm tin vào chính mình .
    Trong chúng ta ai cũng từng có khi lầm lỡ - Nhưng lầm lỡ , sai lầm nhất chính là tin lầm giá trị bản thân mình . Nhưng làm thế nào để biết giá trị bản thân ? Thì ; chính niềm tin của chúng ta về bản thân mình tạo nên giá trị bản thân nhiều nhất .
    Niềm tin ấy có sức mạnh khủng khiếp . Nó có thể đủ mạnh để thăng hoa hay đày đoạ mỗi con người . Có thể nó khiến một tên khùng ngộ tưởng mình là thánh nhân minh triết cũng có thể khiến một người bình thường trở nên bậc vĩ nhân .
    Niềm tin, cuộc sống không thể thiếu ! Và mỗi con người không thể sống thiếu niềm tin . Tất cả những gì chúng ta đang nghe , đang thấy , đang cảm nhận về thế giới xung quanh đều được khái niệm từ những gì chúng ta tin . Tin điều gì là đúng , là sai , tin nên làm cái gì và không nên làm cái gì ... Vậy là cuộc sống không thể sống thiếu niềm tin . Nhưng thật tai hại , nếu niềm tin sai lầm . Sự tai hại của việc đặt sai chỗ niềm tin thậm chí có sức mạnh phá huỷ trái đất , hay là nguyên nhân gây ra chiến tranh huỷ diệt nhân loại . Nói gần hơn , là nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay thất bại của một con người .
    Thật vậy , bản thân tôi thì tôi chiêm nghiệm điều này là đúng : Niềm tin là viên ngọc vô cùng quý giá để trao dâng . Trao dâng cho cuộc đời , cho lý tưởng , và cho chính bản thân mình . Khi ta trao dâng đúng nơi xứng đáng với niềm tin. Niềm tin chắp cánh ta bay đến thiên đường hạnh phục . Khi niềm tin trao nhầm chỗ , nó đoạ đày ta trong địa ngục tối tăm .
    Làm thế nào để biết niềm tin trao đúng chỗ hay không ?
    Chỉ có cách đó là hãy nhìn , hãy nghe , hãy nghĩ suy ... bằng đôi chân của thực tế và óc hình dung của logic . Bằng kinh nghiệm của chính bản thân và kinh nghiệm của mọi người . Thậm chí kinh nghiệm cũng chưa chắc cho ta xây dựng niềm tin một cách tuyệt đối .
    Triết học muôn năm. Tôi phải học lại môn này ! Nó cho người ta cái nhìn tổng quát về các quy luật hiện tượng .
    Kẻ thù lớn nhất của ta , đó chính là ta . Phải chiến thắng nó bằng cách xây dựng những niềm tin tốt đẹp về bản thân mình !
    Tôi tin rằng : Tôi sẽ đổi thay ! Sẽ có nhiều tiến bộ, sẽ sống tốt hơn . Sẽ chăm chỉ và có ý thức hơn ! Tôi Tin !
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Hi vọng vào điều gì đó tốt đẹp hơn , Hi vọng rằng mình sẽ là một thằng đàn ông mà có cuộc sống khá giả, khi ra trường kiếm được nhiều tiền . Hi vọng ... hi vọng .... và đừng để nuối tiếc .
    Hãy yêu đi , yêu chính tôi thật nhiều hơn ! Yêu bản thân mình nhiều hơn , nhiều và thật nhiều . Tại sao tôi không yêu tôi chứ ? Hãy quý trọng chính tôi thật nhiều , nâng niu trân trọng tôi thật nhiều. Tôi xứng đáng để nhận sự yêu thương của tôi . Vì nếu tôi không quý trọng bản thân mình , cuộc đời tôi sẽ bi đát .
    Quý trọng mình là đừng để lãng phí của mình tuổi trẻ, thời gian, đừng để mình thối chí , đừng gây ra những điều xấu xa , tồi tệ cho bản thân mình .
    Nếu người khác đối xử tồi với tôi , tôi hận tôi căm thì tại sao tôi lại cho phép mình đối xử tồi tệ với mình ?
    Tại sao tôi cho phép tôi hút thuốc quá nhiều , tại sao cho phép mình biếng học hành , tại sao để mình ăn uống thất thường , tại sao để mình tiêu xài hoang phí, tại sao để mình gày ốm , tại sao không tập thể dục thể thao mỗi sáng , tại sao để mình chạy theo những mối tình hời hợt vì mong muốn ******** thể xác ?
    Không! Chẳng có lý do gì cho phép tôi tồi với tôi như thế cả . Tôi không được khinh bỉ , coi thường và phá hoại chính Tôi .
    Tôi hãy yêu chính tôi ! Hãy trân trọng chính tôi! Hãy gìn giữ và xây dựng chính tôi . Vì chỉ có một Tôi trên trái đất này , Tôi được tạo ra từ tình yêu thương của cha mẹ , của sự vất vả hi sinh của cha mẹ. Tôi phải yêu tôi , yêu tôi rất rất nhiều . Nếu tôi muốn cuộc đời yêu tôi , và muốn tôi có thể yêu cuộc sống này . Tôi hãy yêu tôi trước !
    Tôi và cuộc đời này xứng đáng để yêu thương .
    Tôi thường khát khao , mong ước một tình yêu lứa đôi say đắm chân thành, lãng mạn và cao thượng . Tôi chưa bao giờ có một tình yêu như thế . Tôi hiểu , lỗi tại tôi ! Nếu chưa yêu mình và yêu đời làm sao tôi có thể có một tình yêu đẹp với một người con gái .
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Con mèo vằn hổ cụt đuôi . Tối khua rồi mà chưa chịu ngủ . Nó cứ rúc vào nách tôi . Tôi sợ mèo có bọ chết nến đẩy nó ra . Nó lại rúc vào ...kiên nhẫn đến 5 , bảy lần . Cuối cúng tôi mỉm cười vuốt ve nó . Con mèo này kỳ ghe , nó thật khôn và tình cảm, nó cũng theo dõi bóng đá cùng tôi , mắt chăm chăm nhìn vào màn hình ( Không biết nó có hiểu gì bóng đá không nhỉ ) . Nó còn vòng chân trước nhỏ bé ra ôm tôi như đứa trẻ, bàn chân đặt lên ngực tôi . Lạ thật ....
    Tự nhiên cảm giác thấy ghét những kẻ ăn thịt mèo

Chia sẻ trang này