1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Hồng Nở Nơi Trái Tim Hoang Vu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên lại nhớ đến về thành phố Nam Định ....
    Dòng đời vần vũ cuốn theo bụi trần
    Kỉ niệm xưa trong tôi chẳng hè đổi rời
    Nhớ những con đường Thành Nam ướt đẫm trong mưa . Nhớ những đêm một mình lang thang trong cái lánh tê tái của miền Bắc. Nhớ nơi công viên Vị Hoàng ngồi cùng bè bạn , nhớ những đêm trăng cùng chia sớt điếu thuốc và gói mì tôm ... Nhớ những gương mặt , nụ cười ...
    Một trong những thành phố tôi từng gắn bó , mảnh đất Thành Nam ....
    Trên đường đời bôn ba, có thể nào trở về mảnh đất ấy để ... KHÓC không? Quá lâu rồi tôi không khóc , là thằng con trai không khóc trước người khác nhưng cũng yêu đuối cho lệ rơi bởi vì người ta có phải sỏi đá đâu . Giờ muốn khóc mà không khóc được . Trái tim đã hoang vu rồi sao?
    Tự nhiên thằng mình lại nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" . Rồi lại nhớ bao lần người uống nước trà nghe nhạc Trịnh ở Thành Nam ... hồi đó mình chưa có uống Cafe ...
    Thôi mình đi công chuyện đi . Buồn như con chuồn chuồn , chán như con gián . Đời người,... ai rồi cũng phải chết !
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại WC cái coai
    Khà khà , thế là đội bóng "những gã đẹp giai mang màu áo thiên thanh" của các fans nữ đã không thắng được "Những chú Sam " Mỹ đế quốc nhé. Nói gì thì nói , tôi chẳng thích gì đội Ý , chỉ vì mang một cái tội là thằng nào cũng ....hơi bị đẹp giai . Nói thật là thế , đó là suy nghĩ quá nhỏ nhen nhưng mình không thích người ta hâm mộ đội bóng nào đó chỉ vì các cầu thủ đẹp giai , manly ...
    Trận đấu giữa bọn ăn mì ống và những chú sam Mỹ đế quốc quá kịch tích khi cả hai đội đều dính thể đỏ và Mỹ chỉ còn chín người . Không khí trên sân lúc nào cũng căng như dây đàn sắp dứt không phải bởi những pha tấn công hãm thành nguy hiểm mà là vì đó là : Một trậnđấu bạo lực với những pha bóng thô bạo ; Có tới 3 cầu thủ bị đuổi ra sân bằng cơn mưa thể phạt . Cả bọn Ý và bọn Mỹ mình đều không thích .
    Cầu chúc cho những anh chàng đẹp giai sớm về nước mà ...ăn mì ống !
    Cái thứ chuyên chém xương chặt sắt , đá rắn ấy luôn tự hào có hàng phòng thủ vững chắc , chặt chẽ lừng danh nhưng tối hôm qua đã thủng lỗ chỗ như ********** gái làng chơi trước .. thằng " Cao Bồi " đế quốc Mỹ <--------- Hả hê quá !
    Hi vọng trong loạt trận cuối cùng ở bảng E.
    , "Những viên ngọc đen" sẽ tàn sát chú "Sam " và các chàng trai Czech cũng tiễn đội tuyển Ý lên đường về nước thưởng thức món mì ống với cà chua và trứng thối
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đối đầu với những thiên thần sân cỏ Brazil - Phù thuỷ Hiddink hết "phép "!

    Tướng quân phù thủy GÚT ĐINH đang cầm đầu đám âm binh Chuột túi là một lão phù thuỷ tài danh siêu hạng , đạt tới đẳng cấp "thượng thừa" trong giới "Võ lâm" túc cầu giáo . Phù thuỷ lão luyện này khiến cho các đệ tử này dù chính phái ( Brazil ) hay "tà phái" đều phải tâm phục , khẩu phục . Dưới tài điều binh của phù thuỷ Gút Đinh , chẳng phải những "củ nhân sâm" cũng đánh tan lũ ..."mèo đồng" đó sao ? Phép màu của ông ta có thể biến những đội bóng "làng nhàng" làm nên lịch sử dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển . Trận gặp Nhật lùn , Úc thắng giòn giã là nhờ nhiều vào cách đọc trận đấu tài tình và đưa luôn đưa ra những chiến lược , sách lược "kỳ tài" sánh ngang với ...Tào Tháo .
    Về tài năng siêu phàm của phù thuỷ Gút Đinh , khôngcó gì phải bàn cãi . Xin ngã mũ kính nể !
    Đội Úc hiện tại cũng đang sở hữu một dàn cầu thủ có thể nói là "tuyệt hảo" nhất trong lịch sử bóng đá nước này ; Mark Schwarzer , Tony Popovic, Marco Bresciano, Tim Cahill - và đặc biệt là : Harry Kewell - Con chuột túi mạnh mẽ nhất .
    Nhưng với sân khấu WC, và nhất là khi đối đầu với "gã khổng lồ" Brazil thì Úc khác nào con chuột ra trận đánh với với ...hổ báo ?
    Những vũ công Samba , những nghệ sỹ sân cỏ , những thiên thấn đá bóng , những hảo thủ siêu phàm Brazil sẽ " làm thịt" bọn Kangaroos trong một bữa tiệc thịnh soạn . "Người ngoài hành tinh " Ronaldo! Sẽ là sát thủ săn chuột số một trong trận này , và chúc cho anh tỏa sáng rực rỡ sau trận đầu mờ nhạt .
    Với Bờ Za Zin siêu đẳng , những con chuột túi Kăng Cả Ku chỉ là món tráng miệng dù tphù thuỷ Gút Đinh có tài phép đến đâu cũng đành "Pó Tay . Cơm"
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi , Anh Ronaldo béo như con heo đó, làm được giề kô anh?. Brazil cứ đà này thua Argen thôi anh ạ. Hi hi, Em cũng thích Ý nhưng sau trận hôm qua thì tưng tửng hết roài, lối đá vớ vỉn, thẻ đỏ liên tiếp. Vì sao thẻ đỏ chứ?
    Bữa nay mình sẽ ủng hộ Argen và Brazil vào tới chung kết. Siêu cái gì khi lịch sử luôn chạy nhỉ?
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT
    Con lạy trời phật phù hộ độ trì cho con .
    Con cảm thấy rất bất an và Stress . Lạy Trời lạy Phật , Con đang nợ nần bạn bè một khoản quá lớn . Con thật qúa đáng và tồi tệ khi không tiết kiệm và hoang phí như vậy . Kính lạy Đức Phật con đang cảm thấy bối rối không biết làm sao . Lẽ ra hôm nay con phải về nhà rồi nhưng con chưa về .
    Xin trời phật phù hộ độ trì cho con được bình an và tĩnh tâm . Con thật sự không thể hiểu nổi con nữa . A di đà phật , Con sống quá bạc nhược , con đã không biết kiểm soát được bản thân mình và đã không biết chi xài đúng mức , hợp lý , tiết kiệm để ra nông nỗi nợ nần vậy . Hôm nay con không trả nợ bạn con được đúng hạn , con đã thấy sự bất tín của bạn . Điều quan trọng hơn là con đang cảm thấy mình sống không chấp nhận được .
    A di đà phật
    Con xin được cảm thấy bình an trong tâm hồn . A di đà phật , Xin người cho con sự thông tuệ , sáng suốt và bình tĩnh .
    A di đà phật ? Con phải làm gì bây giờ ?
    Xin Phật cho bạn bè thông cảm cho con và để con trả từ từ , sau mùa hè con làm thêm có thể kiếm được đủ tiền để trả chúng nó .
    Con sẽ không vào cái Topic này nữa một thời gian. Con sẽ thỉnh nguyện với người khi toạ thiền .
    Con cầu xin trời phật phù hộ độ trì cho con.
    A Di Đà Phật
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu , mưa đổ đầy khoảng trời mộng mơ . Tháng sáu vô tình trở thành ảo niệm trong đời .
    Tháng sáu nỗi nhớ về một người dưng dài như sợi mưa giăng trên phố vắng. Gió lùa hoang vu trên từng ngọn tóc, chợt thấy se lòng trong mầu đỏ nồng nàn . Ngõ vắng đến không ngờ . Gió muốn làm tan đi niềm nhớ ...
    Tháng sáu , tiếng mưa rơi rụng giữa hiên trường đại học . Quay quắt nhớ cửa phòng lớp học ngày xưa . Trên đó, cái tên mình được ai đó viết vào ngày chia xa . Sỏi đá muôn đời lao xao hát bài ca rất cũ . Ở gốc phượng già, có hai viên sỏi nhuộm mực tím cất ở đó, những cơn mưa rào có làm chúng phôi pha ? Thèm nghe nhạc ve cất một bài ca xa xưa mà quen thuộc, thấy lòng neo lại cho quá khứ quay đầu . Một gương mặt hiện về, nước mưa bám đầy trên tóc, trên trán, đôi mắt dõi buồn nhìn lá bay bay . Đôi mắt ấy cứ trĩu buồn, mơ một khoảng trời bình yên không bão tố . Mà, hiện đời còn chật hẹp, lấy đâu chất chứa những cơn mơ ? Ghế đá co ro, nghe thiếu một câu nói thân quen của người yêu thủa ấy : "tháng sáu về rồi ". . .
    Tháng sáu , mưa nguyên sơ rơi ... Mưa phong kín đường về . Tiếng đòn gánh kẽo kẹt chìm khuất trong mưa . Và, những buổi sáng mặt trời thức sớm, chợt thấy lòng se thắt. Vô tư quá, nhìn lá úa mà sao không biết tuổi đời đã đi qua ...? Những chùm hoa điệp vàng nở đầy con phố nhỏ bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè , có một cảm xúc giao mùa vui vui đang len lỏi giữa ngõ ngách tâm hồn; lại ray rứt lòng khi thấy nét lặng lẽ của ai đó ngồi nhìn những chiếc lá tàn phai thành cát bụi. Tự dưng thấy run rẩy trước bánh xe oan nghiệt của thời gian và thấy lòng chùng xuống trong những ngày mưa ghé lại . . .
    Tháng sáu , hoa băng lăng nở vệ đường khuya hơn, sương rơi trong hơn trên những phiến cỏ xanh mượt mà đầy sức sống, giờ còn đâu nữa. Tiếng rao hàng vang hơn, thăm thẳm, nhưng không giấu được chút chai sạn và chút hồn nhiên còn sót lại . À, nó là thằng bé bán mì gõ ban đêm. Nó giã từ cặp sách, nó cố rao to hơn để mơ giấc mơ có nồi cơm đầy thơm phưng phức và những quyển tập trắng tinh tươm. Đành lòng, mình lại thức khuya hơn, đợi nó . Ăn mì gõ lâu ngày cũng thấy chán mà vẫn cứ muốn giúp nó . Rồi lại mềm lòng ngồi nhớ tuổi thơ, huyền thoại hay là cổ tích, để bù đắp cho mai sau những sóng gió nếu có của cuộc đời . . .
    Tháng sáu lại về . . .Tháng sáu Sài Gòn khoác chiếc áo xám màu mưa, trầm tư đứng bên triền sông suy niệm cuộc đời . Vẫn là điệu nhạc năm nào nhưng sao thấy lòng không bình yên như thuở trước, vẫn thấy hoa nở đầy trên ban công nhà ai , thấy nước mắt trong hơn, mặn hơn và nhói xót lòng hơn . . .
    Tháng sáu hát điệp khúc buồn, tháng sáu chơi vơi . Chợt nhận diện nụ cười thân quen vắt ngang vùng ký ức. Thấy nụ cười ấy bí hiểm quá, nhưng chủ nhân sẽ tự giải thích :
    Nụ cười để mơ thế giới này hạnh phúc hoặc bớt khổ đau ...
    " Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu
    Thời gian trôi như tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỉ niệm rất nhiều ... "
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cafe buồn


    Dõi tầm mắt về hướng xa, ngang qua con sông hiền hòa ở một khúc cong . KCĐ cảm nhận luồng gió mát rượi đang thổi nhẹ. Chiều nay mấy đứa bạn bỗng nhiên thấy cần phải xả stress đôi chút nên kéo nhau ra cái quán nghèo này . . . .

    Nắng Sài Gòn vừa nóng vừa khô như muốn thiêu cháy tất cả mọi vật. Nhưng dưới bóng cây cổ thụ, sự dễ chịu đang trở lại trong mọi người. Nơi đây có lẽ là cái quán nghèo nhất của vùng bán đảo Thanh Đa vốn nổi nổi tiếng nhiều quán cà phê nhất. Đủ loại quán. Quán sân vườn, quán máy lạnh, quán võng, quán ghế bố đôi. Đa số các quán chỉ dành cho các cặp tình nhân nên cái quán nghèo này hóa ra lại hay. Chủ quán là một cặp vợ chồng khoảng trên năm mươi nhưng mọi người chỉ thường gặp được ông chồng nên đặt tên luôn cho quán này là "Bố già". Tên thật của quán là gì thì cũng chẳng ai nhớ. Mấy anh em có vẻ thích cái tên có vẻ gangster và mang một chút hoài niệm này hơn . . .
    Dòng sông vẫn trôi trong bình lặng. Gió làm mặt sông gợn lên những con sóng nhỏ rồi chợt tan biến ngay khi vướng phải đám lục bình trôi lững thững theo dòng nước.
    Cuộc hội ngộ của mấy anh em cũng chẳng đi đến đâu. Nó y như hình ảnh của đám lục bình quanh đi quẩn lại chỗ dòng nước bị xoay vòng vì cái doi đất nhô ra
    Nhưng KCĐ nghĩ, cái kết quả cuộc gặp cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là mọi người lại có thêm ý chí, thêm sức mạnh để vượt qua những ngày khó khăn
    Với KCĐ thì tinh thần là quan trọng nhất vì dù cho có bao nhiêu tiền đi nữa mà không có được sức mạnh tinh thần thì không bao giờ có thể thành công được. Khó khăn thì luôn luôn có trong mọi tình huống mà đôi khi có những tình huống không thể giải quyết được bằng tiền. Đó là điều hầu như chắc chắn ! KCĐ luôn có một niềm tin mãnh liệt như vậy .
    Nước vẫn trôi. Gió vẫn thổi . Gió nhẹ nhàng mơn trớn như cái hôn phớt nhẹ của tình yêu. Chính những cảm giác đó đã giúp KCĐ vượt qua những lúc suy sụp nhất !
    Tiền tài, sự nghiệp, gia đình, vị trí xã hội... tất cả như những vòng xoáy có thể cuốn phăng bất cứ ai vào vòng quay bất tận của nó để đến khi thoát ra được thì người ta mới thấy hối tiếc những ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ . . .
    KCĐ không muốn đến một lúc nào đó nhìn lại cuộc đời của mình chỉ thấy toàn sự hối tiếc mà thôi. KCĐ thà chấp nhận cuộc sống của mình có thể chẳng bằng ai nhưng ít ra nó là của mình và mình có thể thỏa thích làm những điều mình muốn. KCĐ không chắc mình có thể làm được điều đó nhưng CĐ luôn cố gắng hoàn thiện mình vì mục đích đó.
    Bạn bè là một phần quan trọng và không thể thiếu của cuộc sống. Cũng may là D có những người bạn rất tuyệt vời. Họ không chỉ là người cùng D chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống mà họ còn có cùng những suy tư, trăn trở về cuộc đời dù mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. Nhưng dù sao, chính khoảng lặng trong suy nghĩ của mỗi người mới là điều làm nên tâm hồn.
    CĐ thích những khoảnh khắc đó. Khi đó dường như CĐ thật sự là chính CĐ nhiều hơn cả. Đôi lúc mọi việc xoắn vào nhau như không thể gỡ nổi thì CĐ lại muốn tìm về cái khoảng lặng ấy để tinh thần được ngơi nghỉ bằng cơn gió dìu dặt mang theo hơi nước mát lạnh. Ngồi đó, tìm và ngắm những cái quẫy đuôi bất ngờ của bầy cá nhỏ trên mặt nước dường như là một thú vui bất tận . . .
    Mấy anh em thường bảo phải chi có cái cần câu cá ? CĐ biết sẽ chẳng bao giờ mọi người mang theo . Khi câu cá, CĐ thích một mình thưởng thức thú vui tao nhã đó
    Ngẫm nghĩ về quá khứ, để tìm ra con đường cho tương lai là cách CĐ thường làm. Lắm lúc lại thấy quá cô đơn ! CĐ có một người bạn ở rất xa CĐ nhưng CĐ lại thấy như rất gần. Chỉ cần nghe giọng nói hay tiếng cười trong vắt của cô ấy, CĐ thấy như tâm hồn mình trải rộng hơn. Một tình bạn mà chứa đựng những nhớ nhung và khao khát của tình yêu nhưng nó cũng vừa đủ trầm lắng để CĐ nhận ra những giới hạn.
    Những giới hạn của khoảng cách. Những giới hạn về thời gian. Những giới hạn của tình cảm trong chính con người. "Kẻ Cô Đơn "nghĩ đó chính là khoảng lặng lớn nhất mà CĐ có thể tìm thấy trong suốt cuộc đời này
    Chấp nhận những giới hạn vật chất không chỉ là những suy nghĩ mà còn là bản tính của CĐ . CĐ chỉ tìm cách vượt qua những giới hạn về tinh thần nhưng có lẽ cũng còn lâu vì CĐ còn trẻ để có thể có đủ tư duy mà vượt qua cái ngưỡng đó. Chỉ riêng việc nhận ra những giới hạn đã là quá thành công. Với CĐ nó gần như là một phát minh quan trọng chẳng kém Enstein phát minh ra thuyết tương đối vậy...
    Đám lục bình vẫn lững lờ trôi theo dòng nước như số phận của nó phải thế. Đến một lúc nào đó nó sẽ lụi tàn vì nắng, vì khát hay vì thời gian của cuộc đời nó đã hết. Nhưng những mầm sống và giá trị của nó đã để lại trên suốt một đời trôi dạt vẫn còn mãi. Suy nghĩ của CĐ cũng đang trôi theo nó. Một cảm giác đang xâm chiếm lấy CĐ. Một cảm giác không buồn, không vui. Nó chỉ lóe lên những ý tưởng sống. Cảm giác đó đã tràn ngập không gian, len lỏi vào từng chùm rễ lòa xòa của cây cổ thụ đang buông hững hờ trên mặt nước. Và từng cơn sóng nhỏ lấp xấp trong cái bóng xanh um ở một góc sông. . .
  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Trận Brazil- Nhật Bản
    KCĐ mò ra quán cafe , thì đã bắt đầu vào trận rồi . Từ nhà trọ ra quán cafe , trái tim CĐ hồi hộp , nôn nóng mong thật nhanh để được coi trận đấu của tuyển Brazil mà mình hâm mộ. BRAZIL đã chắc suất vào vòng sau , trận đấu chỉ có ý nghĩa khẳng định đẳng cấp đối với những nghệ sỹ sân cỏ sau hai trận thắng thiếu thuyết phục . LCĐ vẫn mong chờ BRAZIL chơi thật hay và Ronaldo ghi bàn . Hồi hộp lo lắng khi Ronaldo ngã , hi vọng khi ronaldo cầm bóng , lại có cảm giác sợ Ronaldo bị thay ra ...
    Nhưng trận tối hôm qua BRAZIL chơi hay , thể hiện đẳng cấp của lối đá tấn công . Ronaldo chơi đã lên chân , nhanh nhẹn và phối hợp tốt hơn , anh đã ghi 2 bàn và điều này làm KCĐ thấy vui . Cố lên Ronaldo , hi vọng anh sẽ là vua phá lưới của giải .
    KCĐ lại nhớ WC lần trước , mỗi khi coi đá banh bị bố chửi " cái đồ ngu , việc mình không lo lại đi thức đêm thức khua , mất công sức để cổ vũ cho những thằng cầu thủ triệu phú ở đau đâu ..."
    Cũng không phải không có lý ...Nhưng ai chẳng có đam mê , sở thích của mình ? Mình hâm mộ bóng đá tuy nó không mang lại cho mình điều gì thiết thực , nhưng cũng làm mình vui, có cảm xúc với trái bóng , với đội hâm mộ , với cầu thủ mình hâm mộ . Đơn giản vậy thôi ... Hình như mình đã có cảm xúc khi xem bóng đá rồi ...Thêm một đoá hồng nở nơi trái tim hoang vu ?
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Nói chung ... sắp đi uống cafe và coi đá banh . Nói chung ... nói chúng là....
    Chúc đội Đức và Brazil vào trận chung kết , Brazil đoạt cúp vô địch . Nói chung là....
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là ........
    Cụ thể là.........
    Nói tóm lại là........
    Cụ thể là.....
    Mình như thế là không được ! Chấn chỉnh ngay !
    Nói chung là... không được , cái thằng tôi ạ .
    Nói chung là đừng có ngu !
    ......................
    Nói chung là ....không thể chấp nhận được .
    Nói chung là............ nói chung là.......... mình có nên chết quách đi cho rách không , sống cho trật chỗ cuộc đời. Thèm được tát cái cho nó tỉnh ra ! Đồ ngu !

Chia sẻ trang này